

Thoại Mỹ tiếp chuyện VietNamNet tại một quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ ở quận 1 (TP.HCM). Người nghệ sĩ cải lương tuổi 50 ăn vận trẻ trung, nổi bật với nụ cười thường trực nở trên môi. Nhìn Thoại Mỹ của hiện tại, ít ai nghĩ trong quá khứ chị từng mong mỏi quyên sinh để kết thúc cuộc đời đầy những đắng cay.
Từng kiếm hơn 1 cây vàng mỗi đêm diễn
NSƯT Vũ Linh được mệnh danh là "Ông hoàng cải lương" lừng lẫy một thời. Ở thập niên 1990, ông "oanh tạc" làng giải trí với hàng trăm vở cải lương nổi tiếng như: Xử án Bàng Quý Phi, Trảm Trịnh Ân, Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ, Thái Tử Đan giả gái... Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, ông gần như hạn chế xuất hiện trước công chúng và cũng không còn đi diễn nhiều như trước vì bệnh tật khá nhiều. Ngoài bệnh đường ruột, ông còn mắc vấn đề về cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo.
Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã chia sẻ đoạn clip về NSƯT Vũ Linh đến dự lễ giỗ của cố nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai. Ông hội ngộ cùng với cô đào từng đóng cặp và cũng là người em thân thiết của mình - NSƯT Thoại Mỹ. Trong lần xuất hiện này, "Ông hoàng cải lương" khiến ai nấy phát hoảng vì ngoại hình ở thì hiện tại. Ông già nua hơn trước rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, tay chân gầy ốm trơ xương... Có vẻ như nam nghệ sĩ sụt kí rất nhiều và vừa trải qua thời gian bạo bệnh mệt mỏi. Dù thế, tinh thần của ông vẫn còn minh mẫn. Ông vui vẻ tươi cười chào những người thân quen. NSƯT Thoại Mỹ liên tục vuốt mặt người anh đáng kính và dặn dò phải ăn uống giữ gìn sức khỏe.
NSƯT Thoại Mỹ là cô đào đình đám của sân khấu cải lương. Cô đảm đương được tất cả các thể loại vai diễn từ đào độc, đào lẳng, đến đào bi, đào võ.... Mỗi vai diễn của nữ nghệ sĩ đều để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Đặc biệt cô cùng NSƯT Kim Tử Long tạo nên một đôi tình nhân sân khấu vô cùng ấn tượng.
Mới đây, khá nhiều khán giả thích thú khi thấy có một nhân vật tên Út trong phim Mùa nước nổi có ngoại hình y chang NSƯT Thoại Mỹ. Điều khiến khán giả lăn tăn là không hiểu vì sao cô đào của sân khấu cải lương lại có thể đi đóng phim, hay đây chỉ là người giống người?