Nữ giám đốc sát hại con trai 4 tuổi rúng động Ấn Độ

Nữ CEO của một công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) ở thành phố Bengaluru, Ấn Độ, đã bị bắt giữ vì nghi ngờ sát hại con trai 4 tuổi và để thi thể vào vali cá nhân.

Suchana Seth, 39 tuổi, người đứng đầu công ty "The Mindful AI Lab", bị bắt tạm giam tại quận Chitradurga thuộc bang Karnataka vì cáo buộc sát hại con trai. Khi bị bắt, Seth đang ngồi taxi trở về từ bang Goa lân cận. Thi thể bé trai 4 tuổi được phát hiện trong chiếc vali của Seth.
Trước đó, Seth đã nhận phòng khách sạn cùng con trai tại bang Goa vào ngày 6/1, nhưng nhân viên không thấy bé đi cùng mẹ khi nghi phạm trả phòng tối 8/1, theo quan chức cảnh sát Paresh Naik.
Sau khi phát hiện vết máu trong căn phòng Seth thuê, nhân viên dọn dẹp của khách sạn liền báo cảnh sát, ông Naik cho biết. Lực lượng chức năng sau đó liên hệ với tài xế taxi để hỏi Seth về bé trai.
Nu giam doc sat hai con trai 4 tuoi rung dong An Do
Suchana Seth đã bị bắt giữ vì cáo buộc sát hại con trai 4 tuổi. Ảnh: PTI.  
Seth nói con mình đang ở cùng một người bạn và cung cấp địa chỉ nhà bạn cho cảnh sát. Sau khi xác minh đây là địa chỉ giả, lực lượng chức năng gọi lại cho tài xế taxi, yêu cầu đưa Seth đến đồn cảnh sát gần nhất.
"Sau khi mở hành lý của người này, chúng tôi phát hiện thi thể đứa trẻ", Giám đốc Sở Cảnh sát Bắc Goa, ông Nidhin Valsan, nói với báo chí.
Theo bác sĩ Kumar Naik, người khám nghiệm tử thi bé trai, nạn nhân được cho là đã bị ngạt thở đến chết do bị bịt mặt bằng vải hoặc gối chứ không phải bằng tay. Bác sĩ Naik cũng lưu ý rằng không có dấu hiệu mất máu hay vết vật lộn trên cơ thể đứa trẻ.
Sau khi giết con trai, Seth được cho là đã cố gắng tự tử bằng cách rạch cổ tay trái. Tuy nhiên, sau đó cô quyết định mang thi thể con trai mình trở về thành phố Bengaluru, theo Business Today.
Ông Valsan còn cho biết, cảnh sát đã di lý Seth trở lại bang Goa. Chồng của nghi phạm đang ở Indonesia và đã được yêu cầu đến Ấn Độ.
Tòa án địa phương đã ra lệnh tạm giam Seth trong 6 ngày, hãng tin ANI đưa tin.
Hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án nhưng cảnh sát nghi ngờ mối quan hệ rạn nứt của nữ CEO với chồng có thể là nguyên nhân. NDTV dẫn lời cảnh sát đưa tin, Seth tỏ ra đau buồn trong quá trình diễn ra vụ việc ly hôn với chồng. Cô ta có vẻ không hài lòng với lệnh của tòa án cho phép chồng cũ gặp con trai họ vào Chủ nhật hàng tuần.
Theo trang LinkedIn của Mindful AI Lab, Suchana Seth nằm trong danh sách "100 phụ nữ xuất sắc về đạo đức AI năm 2021".
Tài khoản LinkedIn của Seth cho biết, người phụ nữ này là thành viên Trung tâm Berkman Klein của Đại học Harvard, đồng thời là nhà khoa học dữ liệu với hơn 12 năm kinh nghiệm dìu dắt các nhóm khoa học dữ liệu cũng như nhân rộng các giải pháp máy học…
>>> Mời độc giả xem thêm video: Nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội

Nguồn video: THĐT

Video

Cha mẹ sát hại con trai 47 tuổi, phi tang xác gây rúng động

(Kiến Thức) - Một cựu đạo diễn phim người Iran đã bị chính cha mẹ ruột sát hại và phi tang xác.

Theo Metro, các phần thi thể của Babak Khorramdin, một cựu đạo diễn phim 47 tuổi, được tìm thấy trong những túi đựng rác và một vali ở Ekbatan, phía tây Tehran (Iran) ngày 16/5. Sau đó, cha mẹ của Babak đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại con trai của họ.
Liên quan đến vụ án, India Today dẫn lời Mohammad Shahriari, người đứng đầu Tòa án Hình sự Tehran, cho biết cha của Babak thừa nhận đã chuốc thuốc mê và sát hại con trai ông, trước khi phân xác và bỏ vào thùng rác.

Con gái đi chơi với bạn trai về bị bố nổ súng bắn chết

Thấy con gái 15 tuổi đi dạo với trai lạ trong công viên, nói cười vui vẻ, người đàn ông Iran 42 tuổi bắn chết con trong lúc tức giận.

Sự việc đau lòng xảy ra ở Iran. Kẻ thủ ác là Mohammad Kazem Lashkari, 42 tuổi. Người đàn ông này vô cùng giận dữ khi phát hiện cô con gái 15 tuổi Ariana Lashkari dám đi dạo và cười đùa với nam thanh niên không rõ danh tính trong công viên. Sau khi lôi con gái về nhà, hai bố con bắt đầu nảy sinh tranh cãi nảy lửa. Sau đó, Ariana liền trốn đến nhà bà nội ở Nurabad.
Tuy nhiên vì không kiềm chế được cơn tức giận, Mohammad đã đuổi theo cô bé đến nhà bà nội và bắn chết con gái bằng một khẩu súng ngắn.

Tử hình người cha bệnh tâm thần giết con gái 9 tháng tuổi

Dù bị tâm thần phân liệt hoang tưởng nhưng Benjamin Cole vừa bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc vì tội giết chết con gái 9 tháng tuổi sau khi tiếng khóc của cô bé làm gián đoạn việc chơi điện tử của hắn.

Tiểu bang Oklahoma (Mỹ) hôm qua 20/10 vừa hành quyết Benjamin Cole, người bị kết tội giết con gái 9 tháng tuổi của mình vào năm 2002, mặc dù hắn bị tổn thương não và được chẩn đoán là mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng.
Tu hinh nguoi cha benh tam than giet con gai 9 thang tuoi
Cole bị kết án tử hình vì giết con gái nhỏ của mình vào ngày 20/12/2002. 

Cole được tuyên bố là đã chết lúc 10h22 sáng 20/10 theo giờ địa phương và hưởng 57 tuổi. Kẻ sát nhân này bị tử hình sau 20 năm bị kết tội giết người gây chấn động nước Mỹ vào năm 2002.

Đây là lần tiêm thuốc gây chết người thứ 6 tại Nhà tù Tiểu bang Oklahoma kể từ khi các vụ hành quyết được tiếp tục một năm trước. 23 người khác được dự kiến tử hình vào cuối năm 2024.

Cole bị kết án tử hình vì giết con gái nhỏ của mình vào ngày 20/12/2002, tại nhà riêng của hắn ở Claremore. Nạn nhân là bé Brianna Cole, mới gần 9 tháng tuổi.

"Rất ít vụ giết người gây sốc như vụ này", các trợ lý của Bộ trưởng Tư pháp John O'Connor chia sẻ.

Tu hinh nguoi cha benh tam than giet con gai 9 thang tuoi-Hinh-2
Nạn nhân là bé Brianna Cole, mới gần 9 tháng tuổi. 

Tin mới