Nữ sinh cõng bạn bại liệt vào tận phòng thi THPT quốc gia

Thương Mai Loan bị bại liệt không thể tự đi lại, Thùy Linh 4 lần cõng bạn vào phòng thi và ra cổng để phụ huynh dễ dàng tìm thấy.

Hôm nay (22/6), học sinh cả nước hoàn thành hai môn thi Ngữ văn và Toán THPT quốc gia 2017. Hòa trong không khí thi đầy căng thẳng, hồi hộp, hình ảnh nữ sinh cõng bạn bại liệt đi thi ở THPT Xuân Đỉnh (Hà Nội) khiến nhiều người xúc động.
Cô gái có hành động đẹp được các diễn đàn chia sẻ là Nguyễn Ngọc Vũ Thùy Linh, học sinh trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội.
Vì thương Khổng Thị Mai Loan bị bại liệt, không thể tự đi lại, Thùy Linh tự nguyện cõng bạn 4 lần vào phòng thi và ra cổng để cha bạn dễ dàng tìm thấy, đón về.
Nu sinh cong ban bai liet vao tan phong thi THPT quoc gia
Diễn đàn của sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội) chia sẻ khoảnh khắc đẹp trong ngày thi THPT quốc gia đầu tiên. Ảnh chụp màn hình. 
Chia sẻ với Zing.vn, nữ sinh cho biết: "Chúng em không thân nhau lắm. Em làm vậy vì thương Loan. Bảo vệ, công an làm khá nghiêm ngặt, phụ huynh khó được vào trong điểm thi. Hơn nữa, phòng thi của em và bạn ở sát nhau nên sẽ dễ dàng hơn khi em đưa bạn vào".
Theo lời Mai Loan, 9X mới quen Thùy Linh từ đầu năm học lớp 12, trong kỳ thi lấy chứng chỉ nghề.
"Linh rất nhiệt tình. Dù là con gái, bạn vẫn cõng em lên 5 tầng để vào phòng thi", nữ sinh mỉm cười đầy cảm kích khi nói về người bạn cõng mình trong ngày thi đầu tiên.
Loan cũng tâm sự hôm nay, cô làm bài khá tốt. Nữ sinh hy vọng sẽ đỗ vào ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.
Theo chân cô về tận căn nhà nhỏ và có phần chật chội của mình, chúng tôi cảm động khi mẹ vừa cõng vào bàn học, Loan đã tranh thủ ôn bài cho môn thi kế tiếp. Chúc cho cả Thùy Linh và Mai Loan đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay!

Ba năm nguyện làm đôi chân cõng bạn đến trường

Đó là Nguyễn Văn Quang, sinh viên đại học Kiến trúc Đà Nẵng - người đã nguyện làm đôi chân để cõng bạn bị tật nguyền đi học.

Người được Quang cõng suốt ba năm nay là Trần Văn Hoàng, sinh viên khoa thiết kế đồ họa. Hoàng quê ở Nghệ An, từ lúc sinh ra đã bị liệt hai chân. Vậy mà với ý chí kiên cường, Hoàng đã học hết 12 năm phổ thông và vào đại học.
Suốt ba năm nay Quang luôn cõng bạn đến giảng đường. Ảnh: Đ.Cường.
 Suốt ba năm nay Quang luôn cõng bạn đến giảng đường. Ảnh: Đ.Cường.

Muôn vàn cách “qua sông” bá đạo của thanh niên TQ

(Kiến Thức) - Mưa lũ kéo dài khiến tình trạng ngập lụt cục bộ xảy ra ở một số thành phố, ngập lụt đã gây ra những màn "qua sông" bá đạo.

Tại thành phố Phúc Châu, Trung Quốc, mưa lớn kéo dài khiến cho một số tuyến phố ngập lụt nặng, giữa thành phố hình thành những con "sông" nhỏ. Tuy nhiên điều này có vẻ khá vui vẻ với người dân khi họ sáng tạo ra vô số cách "vượt sông" bá đạo. Trong ảnh, cô gái trẻ dùng ô làm "thuyền" để cập bến.
Tại thành phố Phúc Châu, Trung Quốc, mưa lớn kéo dài khiến cho một số tuyến phố ngập lụt nặng, giữa thành phố hình thành những con "sông" nhỏ. Tuy nhiên điều này có vẻ khá vui vẻ với người dân khi họ sáng tạo ra vô số cách "vượt sông" bá đạo. Trong ảnh, cô gái trẻ dùng ô làm "thuyền" để cập bến.

Tin mới