Nữ sinh lớp 7 bị kẻ bịt mặt găm dao vào cánh tay

Vụ nữ sinh lớp 7 bị kẻ bịt mặt găm dao vào cánh tay việc xảy ra đêm Noel (24/12), tại khu vực giếng Mui (Nam Đàn, Nghệ An). 

Đêm 24/12, em Hoàng Thị Duyên (12 tuổi, học lớp 7, Trường THCS Anh Xuân, huyện Nam Đàn) đi xe đạp điện chở em gái sáu tuổi đi từ nhà thờ ở xã Nam Xuân sang nhà thờ ở Rú Cật (xã Nam Lĩnh) để tham dự đêm Noel.
Trên đường đi đến khu vực giếng Mui, em Duyên gặp hai thanh niên bịt mặt, đi xe máy (không có biển kiểm soát) và bị một trong hai tên dùng dao nhọn đâm lút lưỡi dao vào cánh tay trái.
Nu sinh lop 7 bi ke bit mat gam dao vao canh tay
 Cánh tay em Duyên bị dao nhọn đâm lút lưỡi dao.
Chịu đau, em Duyên vẫn cố chở em gái đến nhà thờ Rú Cật. Khi đến trước nhà thờ, người bạn của em Duyên thấy con dao đang găm vào cánh tay trái em Duyên đã tri hô và mọi người đưa Duyên đi cấp cứu. Các y, bác sĩ đã nỗ lực cầm máu, rút chiếc dao ra khỏi cánh tay và khâu nhiều mũi cho em Duyên.
Liên quan đến vụ "nữ sinh lớp 7 bị kẻ bịt mặt găm dao vào cánh tay", chiều 25/12, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn, cho biết: "Ngay trong đêm 24/12, khi nhận được tin báo, chúng tôi đã cử lực lượng xuống điều tra. Qua lấy lời khai và điều tra ban đầu, chưa khẳng định đó là hai tên cướp bởi hai tên này không đe dọa, không cướp bất kỳ tài sản nào của hai chị em Duyên. Công an cũng đã giải thích với người dân nhằm không gây hoang mang và không đồn thổi sự việc, công an đang vào cuộc khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ."
Được biết, chiều 25/12, nữ sinh lớp 7 đã tỉnh và sức khỏe đang bình phục dần.

Người từ vùng xanh có được rời Hà Nội về quê theo quy định mới?

Hà Nội điều chỉnh quy định về việc đi lại ở vùng xanh. Nhiều người dân ở vùng xanh hỏi, họ có được rời Hà Nội để về quê?

Độc giả Đắc Minh gửi câu hỏi nhờ giải đáp: “Tôi đang ở quận Long Biên (Hà Nội). Hiện tôi không có việc làm nên tôi muốn về quê để giảm chi phí trang trải cho cuộc sống. Tôi xin hỏi, hiện Hà Nội đã nới lỏng giãn cách, người ở vùng xanh Hà Nội không phải xuất trình giấy đi đường. Như vậy, tôi có được về quê ở Bắc Ninh không? Nếu được, tôi cần chuẩn bị những loại giấy tờ và làm những thủ tục gì?”.

​Thèm rạch đùi thiếu nữ do ám ảnh cưỡng bức

Ám ảnh cưỡng bức khiến nhiều người có hành vi kỳ quái dù biết là sai. Có cậu thiếu niên cứ thấy con gái đi một mình là rạch mông, rạch đùi. 

Xã hội càng phát triển khiến người ta bị ám ảnh càng nhiều. Đó là khi người bệnh luôn bị ám ảnh với những ý nghĩ khó chịu, lặp đi lặp lại. Người bệnh biết điều ấy là sai nhưng không thể xóa bỏ được. Đây là điểm khác biệt với hoang tưởng hay tự kỷ.

Tin mới