Nữ sinh nói “bà nội trốn trong tủ lạnh” và sự thật ghê rợn

Con trai của người quá cố thú nhận rằng anh đã giữ thi thể của mẹ ruột trong tủ đông suốt 5 năm vì không có tiền để chôn cất mẹ.

Câu chuyện hy hữu xảy ra ở quận Bát Lý, thành phố Tân Bắc, Đài Loan. Một nữ sinh cấp hai trong lúc nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm đã buột mồm nói: "Bà nội em trốn trong tủ lạnh suốt, không chịu ra ngoài".
Nghe vậy, cô giáo hoảng hốt, cho rằng sự việc không đơn giản, liền báo cho Phòng Giáo dục và Phòng Xã hội và cảnh sát. Đến chiều tối, cảnh sát đến kiểm tra thì phát hiện thi thể cụ bà 87 tuổi được cất giữ trong tủ cấp đông của gia đình.
Nu sinh noi “ba noi tron trong tu lanh” va su that ghe ron
 Cảnh sát có mặt tại hiện trường để tiến hành khám xét.
Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, cụ bà sau khi xuất viện vào tháng 10/2017 đã được con trai đưa về nhà chăm sóc nhưng do tuổi cao sức yếu, bà tử vong ngay sau đó. Người con trai 66 tuổi thừa nhận, lúc đó làm ăn thất bại, không có tiền chôn cất mẹ nên đã đặt xác vào tủ lạnh và đến giờ vẫn chưa mai táng.
Vì cơ thể còn nguyên vẹn và không bị thương tích gì, các nhân viên pháp y đã loại trừ nghi án giết người sau khi thu thập bằng chứng sơ bộ, nhưng tủ lạnh gia đình không đủ lạnh nên thi thể đã chuyển đen, được đưa đến Nhà tang lễ địa phương để tạm thời đông lạnh.
Cơ quan công tố cũng sẽ có cuộc kiểm tra để làm rõ chính xác nguyên nhân cái chết của cụ bà.
Theo luật pháp Đài Loan, những người cố ý không chôn cất thi thể, hoặc mang quan tài/tử thi đi làm mà không có lý do chính đáng, có thể bị phạt không quá 6.000 Đài tệ (khoảng 4,6 triệu đồng).

Video

Bị truyền nhầm dung dịch ướp xác formalin, gái trẻ xinh đẹp chết thảm

Ekaterina nhập viện để thực hiện một ca phẫu thuật đơn giản nhưng bị truyền nhầm dung dịch formalin chứa formaldehyde vốn dùng để ướp xác thay cho nước muối.

Vừa tổ chức đám cưới, Ekaterina Fedyaeva đã phải vĩnh biệt gia đình. Theo New York Post, vụ việc xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố Ulyanovsk. Ekaterina nhập viện để thực hiện một ca phẫu thuật đơn giản nhưng bị truyền nhầm dung dịch formalin chứa formaldehyde vốn dùng để ướp xác thay cho nước muối.

Mẹ của Ekaterina Fedyaeva đã cáo buộc các nhân viên y tế thuộc bệnh viện địa phương tội danh giết người sau vụ việc. Được biết, vì một giọt formalin này mà Ekaterina đã phải trải qua nhiều cơn đau đớn, co giật suốt 2 ngày trước khi rơi vào hôn mê sâu và qua đời.  Dù sử dụng tới 52 loại thuốc, đội ngũ y tế cũng không thể cứu sống nữ bệnh nhân.

"Tử thi" sống lại sau 7 tiếng nằm trong nhà xác gây sốc

Về sự cố "người chết sống lại", gia đình tuyên bố rằng họ khiếu nại bệnh viện vì đã đưa Kumar vào nhà xác khi anh còn sống và suýt nữa khiến anh mất mạng.

Theo thông tin đăng tải, anh Srikesh Kumar, một người đàn ông Ấn Độ, bị tai nạn ô tô vào giữa đêm và được đưa đến bệnh viện ở Moradabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cấp cứu.
Thế nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, điều trị cũng không có kết quả, đến khoảng 3 giờ sáng, bác sĩ phát hiện Kumar không còn thở, cũng không có nhịp tim đập, nên kết luận Kumar tử vong và ký giấy chứng tử, sau đó để nhân viên y tế chuyển bệnh nhân vào nhà xác để bảo quản, đợi gia đình đến nhận.

Chuẩn bị được ướp xác, “tử thi” bỗng bật dậy đi khắp bệnh viện

Khi chuẩn bị được các sinh viên thực hành ướp xác, người phụ nữ bỗng mở mắt ra, ngồi bật dậy rồi chạy ra khỏi nhà xác.

Sự việc hy hữu xảy tại Bệnh viện thuộc Đại học Benin (University of Benin Teaching Hospital) ở thành phố Benin, bang Edo, Nigeria. Một người phụ nữ đột nhiên sống lại trước khi bị đưa đi ướp xác.

Tin mới