Ông Đoàn Ngọc Hải: “Lần đầu tiên tôi nằm trên xe cứu thương“
Từ khu cách ly bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, ông Đoàn Ngọc Hải đã ngồi viết “tâm thư”, ông tiết lộ ông lái xe cứu thương nhưng đây là lần đầu tiên ông nằm trên xe cứu thương.
Gia Đạt
Chiều 14/5, sau gần 24 giờ nhập viện và đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19, từ Khu cách ly đặc biệt của bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, ông Đoàn Ngọc Hải đã chia sẻ cảm xúc trên trang facebook cá nhân của mình rằng: "Lần đầu tiên tôi nằm trên xe cứu thương".
Chia sẻ về hành trình của mình trước khi đổ bệnh phải nhập viện, ông Hải viết: Tôi lái xe chở 4 ngàn hộp sữa đến huyện Nậm Pồ lần này là lần thứ 3, trong đầu chỉ mong gặp các cháu bé H’Mông, Dao, Tày, Thái, Nùng... Như mọi khi, mỗi cháu sẽ được 3-4 hộp sữa đặc, đó là niềm vui lớn của các cháu bé Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nói riêng và của tất cả các cháu bé của vùng cao nói chung.
Ông Đoàn Ngọc Hải cũng thừa nhận sự chủ quan về sức khỏe của bản thân: "Tôi cứ nghĩ mình còn khoẻ (đã hoàn thành 17 giải chạy marathon cự ly 42km) nhưng tôi đã sai lầm. Đường đèo dốc vùng cao mà ngày nào cũng lái xe từ sáng đến tối thì người lái xe ấy sẽ bị hạ gục ngay.
Ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên vào thăm hỏi động viên ông Đoàn Ngọc Hải.
Tôi bị sốt nặng và toàn cơ thể đau nhức, tôi định về Hà Nội xét nghiệm và điều trị COVID-19 (nếu nhiễm) nhưng Trưởng phòng công tác xã hội của Bệnh Viện Nhi Trung Ương điện thoại cho tôi và khuyên tôi vào ngay Điện Biên và đúng như vậy, Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên có đầy đủ máy móc thiết bị và bác sĩ giỏi để xử lý các ca bệnh khó".
Ông viết tiếp: "23h đêm hôm qua (13/5), ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (một người H’Mông) đã cùng Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên vào thăm tôi và thông báo kết quả xét nghiệm lần 1 của tôi là âm tính với SARS-CoV-2.
Ông Đoàn Ngọc Hải đã gửi lời cảm ơn đến tất cả các y, bác sĩ, và "hàng trăm anh em lái xe đã ngỏ ý lái xe đưa tôi về Hà Nội". Ông cũng cảm ơn "hàng ngàn bà con cô bác đã điện thoại, nhắn tin động viên"...
Sau 24 tiếng được các y, bác sĩ tại Điện Biên chăm sóc, ông Hải cho biết sức khỏe của mình "gần như hồi phục hoàn toàn". Ông cũng chia sẻ: "Với tính cách của tôi thì việc nằm bẹp một chỗ và luôn có người theo dõi và “canh gác” ở khu cách ly như thế này là một cực hình, nhưng buộc phải chấp nhận. Tất cả vì các cháu bé vùng cao thân yêu".
Về dự định trong thời gian tới, ông Đoàn Ngọc Hải xác định: "Do tình hình dịch bệnh đang diễn ra khắp nơi, tôi sẽ tạm thời không đi phân phát sữa nữa. Tôi sẽ chỉ chở bệnh nhi từ thành phố Hồ Chí Minh về quê ở miền Tây, Tây Nguyên và điều hành Quỹ Vì đồng bào".
Trước đó, chiều 13/5 sau khi nghi mình bị nhiễm COVID-19, ông Đoàn Ngọc Hải đã được đưa từ Trung tâm Y tế TX. Mường Lay về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên bằng xe cứu thương cùng 1 kíp y, bác sĩ của tỉnh Điện Biên.
>>> Xem thêm video: Ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền xây nhà cho người nghèo
Ông Đoàn Ngọc Hải bán được điện thoại Vertu, đồng hồ giá 2 tỷ để mua nhà làm từ thiện
(Kiến Thức) - Ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND Quận 1 (TP HCM) đã bán được chiếc điện thoại hiệu Vertu và đồng hồ hiệu Patek Philippe để làm từ thiện.
Chiều 30/12, chia sẻ với báo chí, đại diện một doanh nhân ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết đã trực tiếp gặp ông Đoàn Ngọc Hải để đưa số tiền 2 tỷ đồng mua chiếc điện thoại Vertu và đồng hồ Patek Philippe siêu sang.
"Tôi rất vui khi hôm nay đã có một doanh nhân ở Cẩm Phả đã cử đại diện đến thanh toán ngay 2 tỷ để mua 2 món đồ. Họ không trả giá, không mặc cả, không đắn đo gì hết", ông Hải chia sẻ với báo chí.
Ông Đoàn Ngọc Hải tự cầm lái chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí
Tối 28/8, sau khi chở miễn phí một bệnh nhân nghèo cùng thân nhân từ Bệnh viện Ung bướu TPHCM về nhà (xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), ông Đoàn Ngọc Hải lại tất tả lái xe một mình trên những cung đường đèo hoang vu để tìm chỗ ngủ qua đêm…
21h30 tối 28/8, qua điện thoại, ông Đoàn Ngọc Hải thông báo ngắn gọn đã đưa bệnh nhân về nhà an toàn và ông đang tiếp tục lái xe cứu thương từ Đăk Nông về TP Buôn Ma Thuộc để kiếm chỗ nghỉ qua đêm.
Nếu anh vẫn giữ mô hình một mình ôm vô lăng chở người nghèo thế này thì quá lãng phí anh Đoàn Ngọc Hải ạ, hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu và chơi thật lớn.
Thưa anh Hải, công việc chính của tôi là lái xe cứu thương cho một Trung tâm y tế tại Đà Nẵng. Trước hết tôi muốn gửi đến anh sự cảm phục và kính trọng về nhân cách, suy nghĩ cũng như hành động của anh kể từ khi anh thực hiện chiến dịch “giành lại vỉa hè cho người đi bộ” đến hôm nay. Tuy nhiên, tôi cũng muốn góp một số ý kiến nhỏ với anh.