Phản đối hôn nhân sắp đặt, thiếu nữ nghi bị gia đình sát hại

(Kiến Thức) - Một cô gái Pakistan nghi đã bị gia đình sát hại ở Italy sau khi từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt.

Theo Arab News, cảnh sát Italy đang tìm kiếm thi thể của Saman Abbas, thiếu nữ 18 tuổi nghi bị gia đình sát hại sau khi từ chối một cuộc hôn nhân sắp đặt theo truyền thống của người Hồi giáo.
Cảnh sát Stefano Bove cho biết, cha mẹ, một người chú và hai anh em họ của cô gái đang bị điều tra về tội giết người.
"Tất cả được cho là đã tham gia thực hiện tội ác", cảnh sát Bovo nói với các phóng viên trong khi lực lượng an ninh đang tìm kiếm Saman Abbas ở giếng, mương nước,...
Phan doi hon nhan sap dat, thieu nu nghi bi gia dinh sat hai
  Saman Abbas mất tích ở Italy từ ngày 5/5. Ảnh: ANSA.
Saman Abbas, sống tại thị trấn Novellara, miền bắc Italy, năm ngoái đã phản đối việc gia đình bắt cô kết hôn với một người anh họ ở quê nhà Pakistan. Hồi tháng 11/2020, Saman được chuyển tới một ngôi nhà tạm trú. Cô cũng trình báo với cảnh sát về cuộc hôn nhân mà gia đình cô sắp đặt.

Mời độc giả xem thêm video về vụ nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

Cảnh sát đã tìm kiếm Saman từ ngày 5/5 khi họ đến nhà cô nhưng không thấy ai. Sau đó, họ phát hiện, cha mẹ cô đã trở lại Pakistan mà không có cô đi cùng. Qua những hình ảnh mà camera an ninh ghi lại, cảnh sát lo sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Trước đó, vào tối 29/4, 5 người trong gia đình Saman được nhìn thấy đi ra khỏi nhà với xẻng, xà beng và một cái xô. Họ quay trở lại sau hai tiếng rưỡi.
Cảnh sát nghi ngờ 5 người thân đã sát hại Saman. Tất cả họ được cho là đã rời Italy đến Pakistan.

Video

Gửi ảnh cho tình cũ, không ngờ gây tai họa chết người

Một phụ nữ 29 tuổi ở Anh đã nhận tội khiến người bạn trai cũ giết chết tình mới chỉ vì một bức ảnh.
 

Theo Daily Star, Sarah Bramley, 29 tuổi, nhận tội tại tòa án Teesside Crown hôm 13.9, với cáo buộc xúi giục hoặc giúp đỡ người khác giết người.

Ukraine thả tội phạm giết người vì nhà tù hết chỗ

Tên sát nhân bị kết án vì tội giết trẻ vị thành niên vừa được thả ra vì “không còn chỗ” trong trại giam ở Lutsk. Đó là thông báo của Phó Tổng công tố Ukraina Evgeny Yenin.

"Kẻ tội phạm đang chịu hình phạt của pháp luật có lẽ giờ đây đang nghĩ rằng hắn ta đã "giải quyết mọi vấn đề của mình" và bình thản dạo khắp các đường phố Lutsk chứ không phải là cúi đầu đi dọc hành lang nhà tù, bởi vì — các vị thử tưởng tượng xem! trong cơ sở giam giữ nơi hắn ta cần thi hành án phạt bây giờ "không còn chỗ trống!" — Yenin viết trên trang Facebook.

Tội ác kinh hoàng của y tá giết 100 bệnh nhân

Cựu y tá Niels Hoegel, bị buộc tội giết hại hơn 100 bệnh nhân được anh ta chăm sóc, hôm nay (30.10) ra toà. Đây là phiên xử kẻ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử hậu chiến ở Đức.

Hoegel, 41 tuổi, đã bị giam gần chục năm trong tù vì giết một số bệnh nhân khác. Tên này hiện bị buộc tội cố tình cho nạn nhân uống thuốc quá liều để có thể hồi sức cho họ vào phút cuối cùng. Tuy nhiên, hiếm khi Hoegel thành công.

Tin mới