Phẫn nộ người đàn ông ép bé gái ăn xin ăn ớt để lấy tiền

Do ớt quá cay nên bé gái đã khóc, trong khi đó người đàn ông kia lại cười lên thích thú rồi đưa cho cô bé một số tiền.

Đôi khi, người ta sẵn sàng sử dụng những biện pháp cực đoan để kiếm được một số tiền, đặc biệt là khi họ đói và tuyệt vọng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc những người có tiền tận dụng những tình huống như thế để chà đạp, biến họ thành món đồ chơi tiêu khiển.
Mới đây, tài khoản Facebook là Hassan Mohamed Hussein đã đăng tải đoạn video để giới thiệu một cô bé ăn xin bên vệ đường ở một quốc gia Trung Đông. Sau đó, một người đàn ông nào đó tiếp cận bé gái và đề nghị cho cô bé tiền nếu ăn hết một quả ớt.
Hassan đăng tải đoạn video với nội dung: “Thật đau đớn khi người giàu lấy nước mắt của người nghèo ra làm trò cười. Đứa trẻ này bị bỏng ruột vì độ cay của ớt chỉ để kiếm một số tiền nhỏ. Những kẻ giàu có lấy những giọt nước mắt của người nghèo và trẻ mồ côi ra làm trò đùa thật đáng khinh biết bao”.
Phan no nguoi dan ong ep be gai an xin an ot de lay tien
 Bé gái ngay lập tức lấy quả ớt, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
Trong đoạn video, khi được đề nghị ăn ớt rồi cho tiền, bé gái ngay lập tức lấy quả ớt xanh trên tay người đàn ông và cho vào miệng ăn ngấu nghiến. Do ớt quá cay nên bé gái đã khóc, trong khi đó người đàn ông kia lại cười lên thích thú rồi đưa cho cô bé một số tiền.
Phan no nguoi dan ong ep be gai an xin an ot de lay tien-Hinh-2
Bé gái rơi nước mắt, nhận tiền từ tay người đàn ông. 
Đoạn video sau khi đăng tải đã nhanh chóng gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Một số người bình luận:
“Tại sao lại có người vô nhân đạo như thế, tại sao có thể lấy nước mắt của một đứa bé ăn xin làm niềm vui”,
“Nước mắt của cô bé đã chạm đáy trái tim tôi. Cô bé có một nụ cười tỏa nắng”

Ăn xin phong cách "bá đạo": Quẹt thẻ để... nhận tiền

Người đàn ông tên Abe Hagenston hành nghề ăn xin và chấp nhận... thanh toán thông qua Visa, MasterCard nếu bạn không có tiền lẻ trong người.

Ông Abe Hagenston, 42 tuổi, là một người vô gia cư tại Detroit, Mỹ, sống qua ngày bằng cách ăn xin. Tuy nhiên, khác với những người xin ăn bình thường khác, ông nhận tiền bằng một cách rất hiện đại. Nếu trên đường bạn gặp ông Abe mà trong người không có tiền lẻ thì đừng lo lắng, ông có thể nhận tiền bố thí từ... thẻ Visa, MasterCard thông qua thanh toán di động. Abe khẳng định vô gia cư chính là một công việc kinh doanh của ông.

Kinh ngạc tìm thấy kho báu của một bà lão ăn mày

Trong ngôi nhà của một người hành khất đã qua đời ở thành phố Najaf miền nam Iraq, người ta đã phát hiện một kho báu thực sự với hàng triệu dinar tiền Iraq.

Cuối tuần qua, ở phần phố cổ của Najaf một bà lão ăn xin già yếu đã qua đời. Trong tương quan này, cảnh sát Najaf công bố: "Có thông tin báo rằng một người phụ nữ cao tuổi đã chết trong ngôi nhà thuê. Được biết là bà lão chuyên đi ăn xin. Sau khi kiểm tra căn nhà đã phát hiện lượng lớn tiền Iraq và ngoại tệ". Kho báu là tiền giấy và đồ trang sức bằng vàng được cất giữ trong các bao nilon.

Tin mới