Phản ứng bất ngờ của mẹ kế khi bố tôi cho một nửa gia tài

Tuần vừa rồi, bố bất ngờ gọi anh em tôi đến để họp gia đình. Bố bảo hiện đang giữ 20 cây vàng, nếu bản thân mất trước mẹ kế thì số vàng đó sẽ chia đôi, một nửa sẽ thuộc về mẹ kế.

Trước lúc mẹ tôi mất, bố rất đau khổ và hứa hẹn sẽ ở vậy cả đời không lấy ai khác ngoài mẹ. Vậy mà, mẹ mất chưa qua 49 ngày, bố đã có bạn gái mới. Cô ấy tên Thơm, thua bố tôi vài tuổi, nghe nói bỏ chồng từ nhiều năm trước. Cô ở vậy nuôi 2 con ăn học, bây giờ các con thành đạt, cô ấy mới quyết định đi bước nữa.

Ngày bố đón cô Thơm về sống, anh em tôi không ai vui vẻ gì, chỉ đến dự cho có mặt. Những tháng ngày sau đó, cô luôn tìm cách lấy lòng anh em chúng tôi. Khi thì mua quà bánh cho các cháu, lúc lại đứng ra bênh vực chúng tôi khi bị bố mắng. Dù cô có đối tốt đến mấy đi nữa, chúng tôi cũng không bao giờ gọi là mẹ mà chỉ gọi là bà.

Mỗi lần gặp mặt mẹ kế là anh em tôi lại mang bộ mặt đưa đám. Nhiều lần bà ấy hỏi chuyện, chúng tôi cũng chỉ nói qua quýt cho xong. Anh em tôi cho rằng mẹ kế lấy bố tôi vì ông ấy có tiền lương, có nhà mặt tiền. Nếu bố tôi không hứa hẹn gì đó, chắc gì bà ấy đã chịu về sống chung với bố.

Đến khi bố tôi bị bệnh và phải nằm viện 1 tháng thì anh em tôi thay đổi thái độ với mẹ kế. Bà chăm sóc ông rất chu đáo cẩn thận, từ miếng ăn giấc ngủ. Anh em tôi chắc chắn không thể chăm sóc bố được như thế. Với lại con cái còn bận rộn phải đi làm, nếu không có mẹ kế, không biết bố tôi có khỏe mà xuất viện được không nữa. Từ sau lần đó, anh em tôi đều gọi là mẹ và quan tâm trò chuyện nhiều với bà hơn.

Phan ung bat ngo cua me ke khi bo toi cho mot nua gia tai

Ảnh minh họa

Tuần vừa rồi, bố bất ngờ gọi anh em tôi đến để họp gia đình. Bố bảo mẹ kế về sống được gần 10 năm, những năm qua tận tụy với ông. Bố biết sức khỏe yếu, chẳng biết sống chết thế nào. Vì vậy, khi còn sống bố muốn phân chia tài sản cho rành mạch, không muốn lúc chết con cháu mâu thuẫn vì chuyện đất đai.

Bố bảo hiện đang giữ 20 cây vàng, nếu bản thân mất trước mẹ kế thì số vàng đó sẽ chia đôi, một nửa sẽ thuộc về hai anh em tôi, phần còn lại thuộc về mẹ Thơm. Bố nói mỗi lần đi viện, mẹ kế chi toàn bộ viện phí. Bố chưa có gì báo đáp mẹ, vì thế sau khi ông mất, chúng tôi phải thực hiện đúng như nguyện vọng của bố.

Tôi nghĩ bụng, 3 lần bố đi bệnh viện, nhiều lắm cũng là 200 triệu, chỉ trả mẹ kế 5 cây vàng là đủ. Việc gì phải trả 1 số vàng lớn như thế. Bất ngờ mẹ kế nói là bản thân có tiền, thoải mái chi tiêu đến hết đời. Vì thương bố tôi thật lòng nên mẹ kế mới lấy bố. Không phải cưới ông vì tiền nên không nhận bất kỳ tài sản nào của gia đình tôi.

Không ngờ mẹ kế lại tốt đến vậy, thế mà từ trước đến nay chúng tôi nghĩ bà lấy bố tôi vì tiền và đất của gia đình tôi. Anh em tôi cảm thấy rất có lỗi với bà.

Hoang mang khi bố chồng công khai danh tính bạn gái

Chúng tôi thật sự không hiểu sao bố chồng lại muốn lấy người phụ nữ ấy nữa?

Trong mắt tôi, bố chồng là người tuyệt vời, hiếm có ai được như ông ấy. Mẹ chồng tôi mất khi còn trẻ, bố ở vậy nuôi 3 người con khôn lớn thành đạt. Bây giờ các con đã có gia đình riêng, bố sống một mình, nhiều khi tôi cũng thấy thương ông.

Có lần tôi khuyên bố nên tìm một người phụ nữ nào tầm tuổi, không vướng bận con cái, cưới làm vợ cho vui tuổi già. Nhưng bố không chịu, nói là sống một mình quen rồi, khi nào buồn thì đến nhà con cháu chơi vài ngày là đủ.

Mẹ kế tính từng khoản tiền nuôi tôi với thông gia

Xấu hổ mà tôi chẳng thể làm gì được cho đến khi mẹ chồng tôi lên tiếng.

Mẹ mất vì bạo bệnh từ lúc tôi lên 5 tuổi, bố tái hôn sau đó 2 năm. Ở với mẹ kế, tôi không được chiều chuộng, yêu thương. Thay vào đó tôi phải dọn dẹp, làm việc nhà. Bố có con mới nên cũng không thương tôi như trước. Nhiều khi nhìn em có đủ bố mẹ, được yêu thương mà tôi thèm vô cùng. Giá như mẹ tôi còn thì mọi thứ đã khác.

Chồng mất đã 6 năm, chị dâu nhất quyết không đi bước nữa

Cơ hội đến mà không bắt lấy, tôi sợ sau này chị muốn đi lấy chồng thì chẳng tìm được mối nào tốt.

6 năm trước, anh trai tôi qua đời vì mắc bệnh nan y, để lại chị dâu và cháu trai. Sau khi anh tôi mất, chị dâu rơi vào tình trạng trầm cảm. Chị phải về nhà ngoại an dưỡng 1 thời gian, còn cháu thì ở với bố mẹ tôi.

Mấy năm nay, sức khỏe chị hồi phục, nỗi buồn cũng nguôi ngoai. Chị thường ngồi tâm sự với tôi là cả đời này không yêu ai nữa, chỉ chung thủy với anh tôi và ở vậy nuôi con khôn lớn.

Tin mới