Phật dạy: Điều thất đức nhất trên đời tuyệt đối không được phạm

Sống trên đời, làm quá nhiều việc bại hoại đạo đức nhân cách nên sớm muộn rồi cũng sẽ gặp tai họa, tuyệt đối không được phạm.

Những việc bại hoại đạo đức

Phật dạy: Đạo đức giống như một mảnh đất màu mỡ, không chỉ giúp vạn vật sinh sôi, mà còn giúp người làm nên việc lớn.

Đạo đức là điều kiện căn bản làm nên phúc đức một đời người. Người không có đạo đức giống như một mảnh đất cằn cỗi, chẳng thể làm nổi việc gì lớn lao. Nếu làm được, thành quả dẫu cao đến đâu, sớm muộn cũng tan thành sương khói. Vốn dĩ, của bất chính chẳng thể tồn tại lâu bền. 

Có tài mà không có đức, chẳng khác gì một kẻ vô năng. Người có năng lực nhưng thiếu hụt đạo đức sẽ chẳng thể làm được việc lớn. Hại người, sẽ hại mình. Gièm pha người, sẽ gièm pha mình. Luật nhân quả bất biến, vốn vẫn luôn tồn tại.

Sống trên đời, làm quá nhiều việc bại hoại đạo đức nhân cách nên sớm muộn rồi cũng sẽ gặp tai họa, thậm chí có thể vướng vào vòng lao lí, rước lấy họa sát thân.

Lời Phật dạy về nhân quả - báo ứng: Đáng ngẫm

Phat day: Dieu that duc nhat tren doi tuyet doi khong duoc pham

Theo luật nhân quả, thành công hay thất bại không phải ngẫu nhiên xảy ra, mà đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Vì vậy, nếu ta muốn nhận lại nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích giúp người cứu vật. Càng gieo tâm ác, quả gặt về sẽ nghiệt ngã lắm thay

Luật “nhân quả” vốn không phức tạp. Chỉ cần làm việc thiện, tất sẽ nhận được thiện y tốt đẹp, còn làm các điều xấu xa tội lỗi, sớm muộn cũng phải đón nhận quả báo khổ đau. Mỗi hành động của con người đều được trời nhìn, đất thấu. Gieo nhân nào - ắt gặt quả đấy. Vì vậy, xin mỗi kiếp nhân sinh hãy luôn hướng thiện, như vậy mới có thể thỏa khỏi khổ đau.

Tâm chứa thiện niệm trời ắt phù hộ, lòng chân thành phúc lộc tự đến

Con người chúng ta sống trên đời này lúc nào theo đuổi ''cát tường như ý'', mong được ông trời giúp đỡ. Nhưng thật ra phúc báo không phải do người khác, cũng không phải ở một nơi nào đó mà chính là ở sự tu hành của bản thân.

Ông Trời ưu ái người biết sống lương thiện

Trong Đạo đức kinh có viết: "Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân'', ý rằng đạo trời vốn chẳng tư vị ai, chỉ có gia ân có những người sống có đức. Thiên đạo vô thân là vì đạo trời không có chỗ nào mà không bao lấy, không có chỗ nào mà không dưng chứa được. Thường dữ thiện nhân là những người sống thiện lương, biết tạo phúc cho con cháu thì tự nhiên mà được ông trời ưu ái.

Cổ nhân dạy: Muốn thu phục nhân tâm, chỉ cần áp dụng điều này

Muốn người khác nghe lời, thật ra có rất nhiều cách. Bạn có thể dùng vũ lực, ra lệnh. Thế nhưng, đây mới là cách hiệu quả nhất.

Cách đơn giản nhất khiến người khác phục tùng vô điều kiện

Co nhan day: Muon thu phuc nhan tam, chi can ap dung dieu nay

Sống ở đời, ngẩng đầu để nhìn xa, cúi đầu để thanh tỉnh

Đối mặt với nghịch cảnh, ngẩng đầu chính là sự bền bỉ; sống trong nhung lụa, cúi đầu là sự thanh tỉnh.

Con người sống ở đời, ngẩng đầu để nhìn xa, cúi đầu để thanh tỉnh

Khi bần hèn, thấp kém, đầu vẫn có thể ngẩng đó là khí phách, ở địa vị cao mà cúi đầu là sự khiêm tốn.

Tin mới