Phật dạy: Phụ nữ tuyệt đối không được nợ những điều này

Phật dạy: Phụ nữ tuyệt đối không được nợ những điều này Bằng không, khi đến tuổi trung niên sẽ nhận lấy báo ứng, lúc ấy dẫu hối hận cũng đã muộn màng.

Cơ hội báo hiếu cha mẹ
Phật dạy: Đừng đợi cha mẹ mất đi mới rơi nước mắt và báo hiếu. Lúc ấy dẫu bày mâm cao cỗ đầy cũng đã vô dụng. Phụ nữ có một thiệt thòi, lấy chồng rồi là phải rời xa cha mẹ. Nhưng đừng quá mải mê chăm sóc chồng con, mà lãng quên đi 2 đấng sinh thành của mình. Nên nhớ, chúng ta lớn lên 1 ngày, cha mẹ cũng sẽ già đi 1 ngày. Thế nên, đừng chần chừ việc báo hiếu cha mẹ.
Phat day: Phu nu tuyet doi khong duoc no nhung dieu nay
Ảnh minh họa. 
Cơ hội báo hiếu ân nhân
Trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua khó khăn, giông bão. Đến lúc ấy nếu gặp được quý nhân giúp đỡ đừng phụ nghĩa vong ân, lúc công thành danh toại lại lãng quên tất cả. Phật dạy, ơn nghĩa là gốc rễ của đời người. Mang ơn một lần, nhớ ơn một đời. Đừng vì lòng tham, danh lợi trước mắt mà làm những chuyện bất nhân, bất nghĩa. Bằng không sau này dẫu hối hận, cũng đã muộn rồi.
maxresdefault-1533
Được sống với chính con người mình
Phụ nữ nên nhớ, một trong những người không được nợ nhất trên đời, chính là bản thân mình. Đời người nghe thì dài, nhưng thực chất lại ngắn vô cùng. Chớp mắt một cái, từ một đứa trẻ sẽ trở thành người lớn. Chớp mắt một cái, bạn đã lập gia đình. Và chớp mắt một cái, bạn đã già. Thế nên, hãy sống vì chính mình, chứ đừng dựa vào mong muốn của người khác. Sống theo mong ước của bản thân, chứ không phải lấy người khác làm thước đo. Phụ nữ, hy sinh là tốt nhưng đừng hy sinh tất cả. Hãy giữ lại một chút cho chính bản thân mình.

Phật dạy: Con người muốn rũ sạch phiền não phải biết dứt bỏ hoàn toàn 2 thứ sau

Phật dạy: Con người muốn rũ sạch phiền não phải biết dứt bỏ hoàn toàn ham muốn chiếm đoạt thứ không thuộc về mình và những dục vọng vật chất.
 

Những thứ không thuộc về mình

Phật dạy: Có 2 việc giúp con người ngay lập tức tránh được chuyện xui

Có 2 việc có thể ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc, thậm chí là may mắn lớn cho chúng ta. Thứ nhất, đó là hiếu kính với cha mẹ. Thứ hai là làm những việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình.

Chuyện kể rằng, một lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang đi thuyết giảng ở Rajagaha, một thành phố ở Ấn Độ thời cổ đại, thì một người đã hỏi Ngài rằng, "Liệu có cách nào có thể giúp con người ta tránh gặp phải những chuyện xấu trong cuộc sống không?"

Tin mới