Phát hiện hài cốt trẻ em Ý bị bỏ bùa với hòn đá trong miệng

Điều đáng chú ý không chỉ là tuổi của người chết, mà còn bởi nghi thức mai táng kỳ lạ — một hòn đá được tìm thấy trong miệng của đứa trẻ.

Hài cốt được tìm thấy tại một khu biệt thự bỏ hoang, được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ I trước Công nguyên.
Phat hien hai cot tre em Y bi bo bua voi hon da trong mieng
Ảnh minh hoạ. 
Các nhà khảo cổ Ý phát hiện ở vùng Umbria hài cốt của một đứa trẻ khoảng 10 tuổi sống ở giữa thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên, theo Ternitoday.
Hài cốt được tìm thấy tại một khu biệt thự bỏ hoang, được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Người ta cho rằng chỉ có trẻ sơ sinh được chôn cất tại nơi này, vì không tìm thấy trẻ em trên ba tuổi.
Điều đáng chú ý không chỉ là tuổi của người chết, mà còn bởi nghi thức mai táng kỳ lạ — một hòn đá được tìm thấy trong miệng của đứa trẻ. Các nhà khoa học giải thích rằng nghi lễ như thế hiếm khi được tổ chức, và rất có thể, những người chôn đứa trẻ lo sợ rằng đứa trẻ bị ma ám hoặc bị bỏ bùa, do đó họ đã chặn "cái ác" không cho nó lọt vào thế giới của người còn sống.
Theo dữ liệu sơ bộ, đứa trẻ được tìm thấy bị chết vì sốt rét. Điều này được xác nhận bởi những chiếc răng bị viêm.

Bí ẩn "cửa địa ngục" nơi chất đầy những bộ hài cốt

“Hang tử vong” hay “Cửa địa ngục” là cái tên mà dân xung quanh vẫn gọi về cái hang lớn trên một đỉnh của Côn Lôn. Nơi đây chất đầy những bộ hài cốt bí ẩn.

Mời quý độc giả xem video: Sự thật choáng váng tại "địa ngục vàng" ở Quảng Nam (Nguồn: VTV)

Dãy núi Côn Lôn (Trung Quốc) là dãy núi cao nhất trên trái đất dựa trên độ cao trung bình của mặt nước biển (AMSL). Ngoài ra, dãy Côn Lôn còn trải dài trên một phạm vi vô cùng rộng lớn. Về phía bắc nó trải dài đến phía nam Tân Cương, về phía Nam nó kéo dài đến phía bắc của Tây Tạng, về hướng đông nó tiếp giáp với tỉnh Thanh Hải. Tổng chiều dài vào khoảng 3.000 km. Đây là tổ tiên của hàng vạn ngọn núi, là vua trong các ngọn núi, là tia sáng của đại địa Trung Hoa.

Phát hiện hài cốt bị đá khổng lồ rơi nát đầu 2.000 năm trước

Người đàn ông đã bị một tảng đá khổng lồ nghiền chết khi đang chạy trốn thảm họa núi lửa Vesuvius 2.000 năm trước.

Mới đây, các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt người đàn ông khoảng 35 tuổi tại khu vực khảo cổ Pompeii gần Naples, Italy.

Làm vườn tìm thấy hài cốt, đã sợ còn phát hiện điều hãi hùng hơn

(Kiến Thức) - Đang làm vườn thì tìm thấy hài cốt được chôn, người đàn ông vô cùng hoảng sợ, chạy vào báo lại cho vợ mình. Chẳng ngờ, sau khi báo chuyện này cho vợ, ông phát hiện ra điều còn hãi hùng hơn.

Khi một người đàn ông ở một ngôi làng thuộc Omsk, Nga đang dọn dẹp lại vườn tược, đào xới sân sau để trồng khoai tây thì bất ngờ tìm thấy hài cốt của người nào đó.
Quá sợ hãi, người đàn ông chạy vội vào báo cho vợ mình. Thế nhưng trái với phản ứng sợ hãi, hoảng hốt của chồng, người phụ nữ 60 tuổi thản nhiên cho biết: "Có gì phải lo lắng chứ, đó là chồng trước của em thôi mà".

Tin mới