Phát hiện vật lạ nghi là mìn trước đại lý xe máy

(Kiến Thức) - Nhân viên đại lý xe máy Thuận Phát ở Huế đến mở cửa làm việc thì phát hiện vật lạ nghi là kíp nổ mìn nên báo với lực lượng chức năng. 

Sáng 25/9, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang điều tra, làm rõ vụ 1 vật lạ nghi kíp nổ mìn trước đại lý xe máy Thuận Phát (134 Nguyễn Huệ, TP Huế).

Phat hien vat la nghi la min truoc dai ly xe may
 Cơ quan chức năng tiến hành che bạt, phong tỏa hiện trường.
Thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 24/9, nhân viên đại lý xe máy Thuận Phát đến mở cửa làm việc thì phát hiện vật lạ nghi là kíp nổ mìn nên báo với lực lượng chức năng. 
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận dùng bạt che chắn, phong tỏa hiện trường. Đến 11h10 lực lượng chức năng đã thu hồi vật nghi là vật liệu nổ ra khỏi hiện trường.

Tin từ Ban chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ huy Quân sự thành phố đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công binh của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế vào cuộc xác minh vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hốt hoảng phát hiện 2 tấn vật liệu nổ trong vườn nhà

(Kiến Thức) - Bước đầu xác định chủ nhân khoảng 2 tấn vật liệu nổ để trong vườn ở xã Dân Tiến, Hưng Yên là của anh Nguyễn Đức Doanh

Theo nguồn tin của Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan Công an huyện Khoái Châu đang xử lý một khối lượng lớn phế liệu là vật liệu nổ tại một hộ dân ở xã Dân Tiến.
Cụ thể, nhận được tin báo từ người dân và Công an xã Dân Tiến về việc phát hiện tại vườn nhà bà Phan Thị Thịnh, sinh năm 1965, ở thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, có chứa một đống phế liệu là vật liệu nổ, gồm các đầu đạn với trọng lượng khoảng 2 tấn, Công an huyện và phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại xã Dân Tiến để xác minh, điều tra.

Bảy đêm mật phục phá đường dây buôn bán “tử thần”

Nhắc đến chuyên án CA7024, nhiều cán bộ, chiến sĩ đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn còn nhớ như in, lần trắng đêm lùng sục bắt đối tượng buôn bán vật liệu nổ.

Xuyên suốt chuyên án, tất cả diễn biến đều diễn ra đúng kế hoạch, nhưng đến phút cuối cùng, không ngờ đối tượng bất ngờ liều mạng chọc thủng vòng vây, trốn vào rừng giữa đêm tối. Suốt bảy tiếng truy bắt, có lúc tưởng chừng như hết hy vọng, nhưng cuối cùng, “thần may mắn” đã bỏ quên kẻ gây án.
Sau thời gian dài điều tra, bộ đội biên phòng đã phá đường dây buôn bán thuốc nổ Thừa Thiên Huế - Quảng Nam (Hình minh họa)
Sau thời gian dài điều tra, bộ đội biên phòng đã phá đường dây buôn bán thuốc nổ Thừa Thiên Huế - Quảng Nam (Hình minh họa) 
Đường dây buôn bán “tử thần”

Vụ du khách nghi ngộ độc ở Đà Nẵng: Nạn nhân sống sót được ra viện

(Kiến Thức) - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết người chồng may mắn còn sống trong vụ cả gia đình nghi ngộ độc khi du lịch có thể xuất viện trong ngày mai.

Sáng nay 24/9, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết người chồng may mắn còn sống trong vụ cả gia đình nghi ngộ độc khi du lịch có thể xuất viện.
Theo bác sĩ Nhân, bệnh viện sẽ kiểm tra sức khỏe nạn nhân một lần nữa trước khi về nhà.
Vu du khach nghi ngo doc o Da Nang: Nan nhan song sot duoc ra vien
Bệnh viện Đà Nẵng nơi nam du khách điều trị. 
"Sức khỏe và tinh thần của anh V. đã ổn định, hồi phục tốt. Phía cơ quan điều tra đã gặp nam du khách ngộ độc để lấy thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ việc.", ông Nhân thông tin. Cùng ngày, Công an quận Sơn Trà cho biết, vụ việc có nhiều vấn đề nên đã báo cáo chuyển toàn bộ hồ sơ qua Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý. Ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng ban An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết, vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân do đâu. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Trước đó, sáng 16/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ tiếp nhận anh Đ.N.V. (29 tuổi, ngụ Diễn Châu, Nghệ An), chị M. (28 tuổi, vợ anh V.) và cháu B. (4 tuổi, con anh V.) trong tình trạng nguy kịch với dấu hiệu nghi bị ngộ độc thực phẩm. Chị M. và cháu B. sau đó đã tử vong dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Anh V. sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng suy tuần hoàn hô hấp cấp, hôn mê sâu, suy đa cơ quan.

Tin mới