Phát hoảng khi thấy hồ Xuân Hương mộng mơ như bể chứa rác

Nhiều người dân, du khách cảm thấy hụt hẫng khi hồ Xuân Hương mộng mơ ở Đà Lạt nhuốm màu đỏ quạch và rác thải nổi khắp mặt hồ.

Phat hoang khi thay ho Xuan Huong mong mo nhu be chua rac
Chiều 10. 8, cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ đã kéo theo một lượng rác thải đổ xuống lòng hồ Xuân Hương (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), biến nơi đây thành “hồ chứa rác”.
Phat hoang khi thay ho Xuan Huong mong mo nhu be chua rac-Hinh-2
Nhiều loại rác thải như chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, bao bì, cây cối ào ào đổ về. Bùn, đất đổ về cũng khiến nước trong hồ chuyển màu đỏ sẫm, không như màu xanh biếc mà nhiều du khách vẫn thường thấy.  
Phat hoang khi thay ho Xuan Huong mong mo nhu be chua rac-Hinh-3
Anh Nguyễn Hữu Trí, người dân sống ở TP. Đà Lạt cho biết bản thân cảm thấy rất buồn với tình trạng này: “Biểu tượng của TP. Đà Lạt mà rác lênh láng, du khách đến đây chắc sẽ cảm thấy chạnh lòng. Cơ quan chức năng phải làm sao giải quyết tình trạng này càng nhanh càng tốt chứ không thì hình ảnh của Đà Lạt mộng mơ sẽ xấu đi rất nhiều”, anh Trí nói. 
Phat hoang khi thay ho Xuan Huong mong mo nhu be chua rac-Hinh-4
Trong khi đó, chị Thu Sương du khách từ TP.HCM lên, cho biết: “Đi tham quan hồ Xuân Hương mà nhiều người ví là hồ mộng mơ nhưng giờ chỉ thấy toàn rác với rác, chai, lọ nổi khắp mặt hồ và nước hồ đỏ quạch”. 
Phat hoang khi thay ho Xuan Huong mong mo nhu be chua rac-Hinh-5
 
Phat hoang khi thay ho Xuan Huong mong mo nhu be chua rac-Hinh-6
Rác thải quá nhiều và bị kẹt cứng tại các cửa xả.
Phat hoang khi thay ho Xuan Huong mong mo nhu be chua rac-Hinh-7
Nhiều người lo ngại dần dần hồ Xuân Hương sẽ mất đi vẻ đẹp mà người dân và du khách từng ví cho nó.  

Ám ảnh mương 'chết' thối um giữa Hà Nội khi virus Zika đã đến

"Ô nhiễm, nhiều muỗi thế này, dân chúng tôi càng sợ Zika", người dân ở Dốc Tam Đa (Thụy Khuê, Tây Hồ) lo sợ khi họ sống cạnh con mương ô nhiễm.

Con mương ô nhiễm này kéo dài gần 3km, mương Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) chạy từ dốc La Pho đến chợ Bưởi trước khi chảy ra sông Tô Lịch.

Trường mẫu giáo ”kêu cứu” vì ô nhiễm từ vườn thanh long

Người dân ở huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) rất bức xúc vì vườn thanh long của ông Sáu Nở gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, ảnh hưởng đến trường mẫu giáo.

Thời gian gần đây, giáo viên và phụ huynh học sinh trường Mầm non xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang rất bức xúc vì vườn thanh long của gia đình ông Đoàn Văn Nở tức Sáu Nở ở cạnh trường chất chứa, rải phân gia cầm tươi, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Tin mới