Phát xong thiệp mời mới phát hiện sự thật khủng khiếp về chồng sắp cưới

Yêu nhau được hơn 1 năm, chồng sắp cưới của em là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, nên tôi chưa từng nghĩ anh lại sa vào những thứ tệ nạn ấy.

Cách đây hơn 1 tuần, em phát hiện ra bí mật động trời của chồng sắp cưới, điều này khiến em vô cùng hoang mang.
Sắp đến ngày cưới, mới phát hiện ra bí mật của chồng sắp cưới. (Ảnh minh họa).

Sắp đến ngày cưới, mới phát hiện ra bí mật của chồng sắp cưới. (Ảnh minh họa).

Năm nay em 27 tuổi, chồng sắp cưới hơn em 4 tuổi. Chúng em quen và yêu nhau được hơn 1 năm, thì quyết định đi đến hôn nhân. Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, đám cưới của chúng em sẽ chính thức diễn ra, thế nhưng em đột nhiên phát hiện anh ấy đang nghiện ma túy.
Chồng sắp cưới của em là bác sỹ, trong một lần mang cơm đến bệnh viện cho anh ấy trong ngày ca trực đêm, em chết ngất khi thấy cảnh chồng sắp cưới đang phê thuốc trong góc phòng.
Em thực sự sốc nặng, em đã nói chuyện và anh ấy thú nhận rằng đã nghiện hơn 3 năm nay. Từ khi còn là sinh viên năm cuối, vì thường xuyên phải thức đêm, nên đã thử dùng loại thuốc này để tinh thần tỉnh táo hơn. Nhưng do không khống chế được liều dùng, nên dần dần thành nghiện nặng, dù đã cố cai nhưng vẫn không được. Anh ấy hứa với em là sẽ cố gắng cai nghiện.
Quả thực, em thấy thương anh ấy nhiều hơn là trách. Chồng sắp cưới của em là người hiền lành, chăm chỉ, em chưa từng nghĩ anh ấy vì ăn chơi sa đọa mới chơi ma túy.
Sau khi biết chuyện, em có gọi điện kể cho cô bạn thân nghe. Không ngờ lúc em đang nói chuyện, mẹ em vào phòng và nghe hết câu chuyện. Mẹ em nói không biết lý do mà anh ấy nói có thực không, vì là bác sỹ, nếu nói không thể khống chế việc dùng thuốc có vẻ hơi vô lý. Nếu không phải như vậy thì cần dứt khoát hủy hôn. Nhưng chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra đám cưới, em đang thực sự hoang mang.

"Chết đứng" khi phát hiện bí mật động trời của chồng sắp cưới

Tôi như hết đứng tại chỗ khi thấy chồng sắp cưới "làm chuyện ấy" với cô em gái nuôi - giờ tôi phải làm sao?

"Chet dung" khi phat hien bi mat dong troi cua chong sap cuoi
 
Tôi năm nay 25 tuổi, đã ra trường được hơn năm và có công việc ổn định. Tôi quen anh khi còn là cô sinh viên năm nhất ngồi trên ghế nhà trường với bao bỡ ngỡ của dân tỉnh lẻ ra Thủ đô và rồi những ân cần quan tâm giúp đỡ của anh khiến tôi nhanh chóng bị cảm nắng.

Thử lòng chồng sắp cưới, ngỡ ngàng nhìn thấy cảnh ấy trong phòng ngủ

Tôi đã giả vờ say để thử lòng chồng sắp cưới và bạn thân, thật chẳng ngờ chết sốc khi nhìn thấy cảnh ấy trong phòng ngủ...

Năm nay tôi 27 tuổi, công việc ổn định với mức thu nhập khá, ngoại hình ưa nhìn thế nên vây quanh tôi chẳng ít các chàng bảnh trai gia đình có điều kiện thu nhập lại cao. Thế nhưng là người theo đuổi chuyện tình chỉ đơn thuần là yêu nên tôi chưa từng nghĩ tới và xem nặng vật chất.

Tin mới