Xem "Sống như những đóa hoa" của SV trường Cao đẳng Truyền hình
"Sống như những đóa hoa" của sinh viên báo chí có độ dài 5 phút, nội dung phim kể về một chàng trai trẻ thức dậy đạp xe dạo quanh phố phường Hà Nội, rồi có những hành động nhỏ giúp đỡ những người lao động chân tay.
Phim ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của người xem. |
Cảnh gặp gỡ đầu tiên là khi anh chàng dắt xe đạp đến ngã tư đèn xanh, đèn đỏ. Thấy một anh công nhân vất vả đứng giữa cái nắng nóng oi bức để cảnh báo mọi người tham gia giao thông quan sát chú ý cẩn thận hơn khi đi qua công trường xây dựng, chàng sinh viên liền dựng xe đạp và cầm chai nước chạy sang đưa cho anh công nhân.
Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa của chàng sinh viên. |
Tiếp đó, anh chàng bước đến chỗ một người phụ nữ đang bán hoa trên vỉa hè để mua hoa nhưng sau đó lại trả lại bó hoa và nở một nụ cười vui vẻ rồi dắt xe tiếp tục đi. Chàng trai còn mua táo tặng cho người vá xăm xe tốt bụng bơm xe miễn phí cho anh. Cuối cùng, chàng sinh viên trẻ sẵn sàng gác cuộc điện thoại lại để giúp đỡ cô công nhân đang vất vả đẩy chiếc xe rác trên đường.
Chàng trai cùng đẩy xe rác với cô công nhân. |
Theo thông tin chia sẻ được biết, tác giả của "Sống như những đóa hoa" là Ma Thanh Tùng, sinh viên của trường Cao đẳng Truyền hình (Hà Nội).
Chia sẻ về ý tưởng thực hiện đoạn clip này, Ma Thanh Tùng cho hay, khi nghĩ về những người lao động chân tay bản thân Tùng thấy họ phải vất vả hơn so với những người lao động khác trong quá trình kiếm miếng cơm, manh áo. Tùng thực hiện tác phẩm là để chia sẻ cho mọi người biết về nỗi vất vả của những người lao động chân tay để cho mọi người cảm thông hơn.
Được biết, đây cũng là một trong những tác phẩm đoạt giải nhì trong cuộc thi liên hoan phim ngắn SCTV lần thứ 5, do trường CĐ Truyền hình tổ chức thực hiện.
Phim ngắn mang đến một thông điệp ý nghĩa, đó là tình yêu thương giữa con người với con người.