Phóng viên "dởm" trên đường nhận nốt tiền thì bị bắt

Thiện tự xưng là phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM hứa sẽ viết bài giúp chị T. với yêu cầu chị này hỗ trợ chi phí 50 triệu đồng.

Ngày 5/4, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Đặng Thanh Thiện (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, tháng 8/2017, Thiện bị TAND huyện Hóc Môn tuyên phạt 1 năm tù, sau phiên sơ thẩm bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo điều tra, chiều ngày 17/3, Thiện đến nhà chị Trần Mai T.(ở Hóc Môn) tự xưng là Đặng Cao Thanh - PV báo Pháp luật TP.HCM, được cử tới xác minh theo đơn thư và “bật mí” với chị T. về việc, ngày 24/3, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế nhà đất của gia đình theo bản án.
Bị cáo Đặng Thanh Thiện.
Bị cáo Đặng Thanh Thiện. 
 Tưởng thật, chị T. đã trình bày với Thiện về việc tranh chấp mảnh đất của mình với người thân. Thiện hứa sẽ viết bài phản ánh đúng sự thật với yêu cầu chị T. hỗ trợ chi phí 50 triệu đồng. Tin lời Thiện, chị T.đưa trước cho Thiện 12 triệu đồng. Ngày 20/3, chị T. tới trụ sở báo tìm “phóng viên” Thanh nhưng được bảo vệ cho biết, báo không có phóng viên nào tên như vậy.
Chị T. liền điện thoại cho Thiện, một lát sau thấy anh ta từ tòa nhà đi ra đưa chị T. lên phòng bạn đọc của báo rồi bỏ đi. Khi chị điện thoại hỏi thì Thiện nói đã “lo” xong mọi việc. Nghi ngờ, chị đã gặp lãnh đạo báo Pháp luật TP.HCM để hỏi thì mới biết mình bị lừa đảo.
Ngay lập tức chị này đã tới Cơ quan công an trình báo sự việc. Khi kẻ lừa đảo quay lại nhà chị T. để nhận nốt số tiền như đã thỏa thuận thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.
Theo lời khai của Thiện, do mẹ vợ anh ta có quen với người đang có tranh chấp đất với gia đình chị T. nên trong một lần người này nhờ đi phô tô một bản quyết định thi hành án nên Thiện biết được vụ việc và đã nảy sinh ý định lừa tiền của chị T.
Tại phiên phúc thẩm hôm nay, xét thấy bị cáo và luật sư không đưa ra được tình tiết gì mới nên HĐXX đã quyết định bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm mà TAND huyện Hóc Môn đã tuyên trước đó.

Màn tung hứng xảo quyệt của nhóm lừa đảo mất hết nhân tính

Chính tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” đã khiến cho không ít bệnh nhân ăn phải “quả đắng” từ những đối tượng lừa đảo bằng hình thức buôn bán thuốc giả.

Lợi dụng sự cả tin, cùng những màn tung hứng nhịp nhàng và xảo quyệt, đã có không ít bệnh nhân trở thành “con mồi” của các đối tượng lừa đảo buôn bán thuốc giả. Không chỉ ở vỉa hè, công viên, chúng còn ngang nhiên trà trộn vào trong những bệnh viện, nơi khám bệnh để chào mời, lừa lọc.

Cảnh báo lừa đảo qua điện thoại nhằm vào người cao tuổi

Sau khi tìm hiểu những gia đình khá giả, các đối tượng giả danh Công an gọi điện thoại vào giờ chỉ có người già ở nhà để dễ bề lừa đảo...

Sau khi tìm hiểu những gia đình có chút khá giả, các đối tượng bèn giả danh Công an gọi điện thoại vào các giờ mà chỉ có người già ở nhà, liên tục "tra tấn" họ bằng cách đưa họ vào thế đang bị theo dõi.
Các trường hợp nạn nhân thường sợ liên lụy đến pháp luật lại thường không hỏi ý kiến của người thân trong gia đình nên răm rắp nghe theo sự điều khiển của chúng và đem số tiền dưỡng già nộp vào tài khoản cho các đối tượng.

Nữ đại gia 4 lần sập bẫy lừa đảo một người

Trong vòng hơn 1 năm, nữ đại gia 4 lần sập bẫy lừa đảo của một người đàn ông, bị mất ngót chục tỷ đồng.

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Trần Trọng Lễ (SN 1969, ở Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin mới