Phụ nữ làm được điều này sẽ thành nam châm hút đàn ông

Cái sai của phụ nữ là tự đày đọa, hà khắc với bản thân mình và luôn có suy nghĩ chồng con rồi thì cần đẹp với ai mà thản nhiên để cái bụng mỡ sồ sề, da mặt đen sạm và bờ môi nứt nẻ ra để chồng nhìn ngắm mỗi ngày.

Phụ nữ thường than vãn rằng tại sao mình ế hay bị chồng bỏ rơi, vô tâm? Phụ nữ luôn đặt ra câu hỏi và chờ người khác cho câu trả lời chứ họ không chịu tự tìm câu trả lời cho mình. Đàn ông là những kẻ rất dễ bị phụ nữ mê hoặc, họ có thể chung thủy tuyệt đối với vợ nhưng họ chung thủy hay không còn phụ thuộc vào người phụ nữ đó nữa. Bởi đàn ông họ luôn nể phục người vợ có tài lại có tầm chứ không ai nể phục 1 cô vợ vô dụng, giỏi kêu la và ghen tuông vớ vẩn đâu.
Chị em phụ nữ nên nhớ rằng, muốn đàn ông yêu mình hơn cả bị bỏ bùa thì có cách duy nhất là phải tự yêu lấy bản thân mình. Thay vì suốt ngày ghen tuông, xuề xòa trong tất cả mọi chuyện thì phụ nữ hãy học cách làm đẹp bản thân, ăn diện một chút và phải biết làm ra tiền, tiêu đồng tiền của mình để chồng nể trọng. Nhưng không phải có tiền là các bà vợ lại lên giọng với chồng, hãy học cách lạt mềm buộc chặt khiến chồng vừa sợ lại vừa yêu vợ đến chết.
Phu nu lam duoc dieu nay se thanh nam cham hut dan ong
 
Cái sai của phụ nữ là tự đày đọa, hà khắc với bản thân mình và luôn có suy nghĩ chồng con rồi thì cần đẹp với ai mà thản nhiên để cái bụng mỡ sồ sề, da mặt đen sạm và bờ môi nứt nẻ ra để chồng nhìn ngắm mỗi ngày. Là phụ nữ, kể cả bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì vẫn phải làm đẹp để tôn trọng người nhìn, chồng tự hào về vợ và khiến chồng luôn sợ mất mình.
Tô 1 chút son, mặc 1 chiếc váy đẹp phù hợp với mình sẽ làm chồng bạn có cái nhìn tích cực về bạn, anh ấy lại càng yêu bạn hơn đấy, ngược lại càng phải để ý để nhan sắc, cách ứng xử của mình hơn. Một người phụ nữ hạnh phúc và sống thoải mái chỉ khi cô ấy có nhan sắc và làm ra tiền. Nếu không, sớm muộn bạn cũng bị chồng cắm sừng và đuổi ra khỏi nhà từ lúc nào không hay đấy.
Cái sai ở đại đa số các chị em phụ nữ là quá vô tâm với bản thân mình, sống dựa dẫm vào đàn ông. Nếu các chị không tự kiếm ra tiền, mua cái gì cũng phải ngửa tay ra xin chồng thì sẽ nhận được thái độ gì từ chồng chứ, anh ta đang bố thí cho bạn bằng thái độ coi thường.
Thay vì phải khổ sở, hà tiện từng đồng 1 như thế thì tốt nhất phụ nữ hãy làm ra tiền, sử dụng đồng tiền đó để chăm sóc bản thân. Có thể vô tư mua thỏi son, chiếc váy mình thích hay đi spa chứ không phải căn ke hà tiện từng đồng 1 rồi cuối cùng cũng bị chồng bỏ rơi.
Phụ nữ đẹp và có tài thì đàn ông luôn nể phục và họ sẽ chung thủy với bạn đến già. Chính từ việc bạn biết yêu lấy bản thân, không đầy đọa bản thân mình là bạn đã có thể tự biến mình thành thỏi nam châm hút chặt đàn ông khiến anh ta không thể tách rời bạn được.
Muốn đàn ông chung thủy cả đời với mình thì phụ nữ phải tự biến bản thân mình làm bà hoàng, không được phép để mình xấu xúc phạm người nhìn. Đàn ông chỉ sợ mất vợ đẹp, giỏi chứ chẳng ai sợ mất cô vợ vừa xấu lại vô dụng đâu.

Phụ nữ qua 30 tuổi, nhất định phải nắm chắc 9 điều sau

10% cảm xúc con người tác dộng bởi sự việc, 90% còn lại là cách bạn nhìn nhận sự việc đó. Vì vậy, đừng buồn vì những sự việc nhỏ nhặt, đừng tức giận về những điều không xứng đáng đó, sẽ có nhiều chuyện ở thời điểm đó khiến bạn bực tức, nhưng rồi đến một ngày mọi chuyện rồi sẽ qua đi.

Có người đã nói rằng, khí chất của một người phụ nữ đẹp là:

Phụ nữ muốn hạnh phúc chỉ có thể dựa vào bản thân

Ngày nay phụ nữ chẳng cần phải lệ thuộc vào đàn ông. Chẳng còn cái suy nghĩ phụ nữ lấy chồng mới hạnh phúc. Bởi người bản lĩnh sẽ tự biết cách để biến mình trở thành công chúa mà không cần đến hoàng tử.

Cuộc đời phụ nữ muốn an ổn, mỗi ngày mở mắt dậy không lo toan thì hãy biết phũ khi cần và bỏ khi muốn. Nhất là đối với đàn ông. Có chồng thì cuộc sống sẽ có nhiều màu sắc hơn. Nhưng đó không phải là con đường duy nhất để hạnh phúc. Nếu ai có suy nghĩ lấy chồng là để nương nhờ tấm thân, được ăn sung mặc sướng thì dẹp ngay đi.

Phụ nữ là để xót xa

Ngay từ trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, lúc đang còn trai trẻ, nhà thơ, nhà văn Nga Xôviết Konstantin Simonov (1915-1979) đã viết:

“Như thể còn những việc làm sau cuối,
Như thể ta có thể hết buồn đau,

Tin mới