'Quái thú hai đầu' ở Cà Mau không phải là cổ vật

(Vietnamdaily) - Hơn nửa năm trước có nhóm người mang nhiều tượng "quái thú hai đầu" có hình thù giống "kỳ lân" đổ xuống cửa biển Vàm Xoáy ở Cà Mau. Một trong những bức tượng đó được ngư dân vớt lên bờ gây xôn xao mấy ngày qua.

Ngày 26/7, thiếu tá Huỳnh Văn Bảo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đất Mũi (đóng tãi xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) cho biết bực tượng có màu đồng và hai đầu được ngư dân vớt ở cửa biển Vàm Xoáy đã bị cơ quan chức năng của huyện Phú Tân tạm giữ.

Dù lực lượng biên phòng của thị trấn Cái Đôi Vàm tạm giữ nhưng Đồn Biên phòng Đất Mũi vẫn tiếp tục phối hợp cùng cơ quan công an điều tra nhóm người thả tượng này xuống biển.

'Quai thu hai dau' o Ca Mau khong phai la co vat
"Quái thú" ở Cà Mau. 

"Khoảng 8 tháng trước có nhóm người lạ đến Đất Mũi thuê ghe chở đi bỏ những bức tượng giống như tượng thú hai đầu ngư dân vừa vớt ngoài biển. Chúng tôi có báo công an nhưng những người này rời địa phương ngay sau đó.

Làm việc với người chủ phương tiện họ khai nhận bỏ khoảng 10 bức tượng như thế, có tổng trọng lượng hơn 300 kg", ông Bảo nói.

Theo thiếu tá Bảo, từ kết quả xác minh trên cho thấy tượng hai đầu mà ngư dân vớt lên ở cửa biển Vàm Xoáy không phải là cổ vật. Cơ quan chức năng đang truy tìm nhóm người thả tượng xuống biển để xem động cơ của họ là gì.

Chiều 17/7, trong lúc đi lặn biển bắt ốc móng tay, hai thanh niên ở cửa biển Vàm Xoáy, Lý Tây Đô (ngụ xã Đất Mũi) với một người bạn đã vớt được bức tượng "quái thú hai đầu, nặng hơn 40 kg, nằm cách bờ biển khoảng 500 m.

Khi đưa lên khỏi mặt nước xem, hai ngư dân thấy tượng thú hai đầu, có sừng, nhìn rất sợ nên định vứt đi. Tuy nhiên, nghĩ đem về bán ve chai cũng có tiền nên họ chở về nhà.

'Quai thu hai dau' o Ca Mau khong phai la co vat-Hinh-2
Trên đầu "quái thú" có sừng. 

Hai ngư dân sau đó mang tượng qua thị trấn Cái Đôi Vàm tìm người bán nhưng không có ai mua. Cha của bạn đi biển cùng Đô đã báo chính quyền địa phương để làm rõ xem tượng này là gì.

Vụ việc gây xôn xao làng quê biển nên cơ quan chức năng đang trấn an, ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương.

Có dấu hiệu giả hồ sơ cây "quái thú" bắt ở Quảng Ngãi

Chuyện thật như đùa: Cây trong hồ sơ "quái thú" bị giữ ở Quảng Ngãi khi vận chuyển lại đang sống xanh tốt trên đất Phú Yên.

Chiều 18-7, ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, cho biết khi vừa đọc bản tin trên Báo Người Lao Động về cây "quái thú" bị giữ ở Quảng Ngãi có nguồn gốc Phú Yên, ông đã lập tức liên lạc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi để xin hồ sơ về cây này.

Lộ diện nam thanh niên trẻ tuổi sở hữu 3 cây “quái thú”

Nam thanh niên 32 tuổi đã trình các bộ hồ sơ gốc cho lực lượng kiểm lâm ở Thừa Thiên - Huế chứng minh mình là chủ sở hữu 3 cây “quái thú".

Mời độc giả xem video "Bác tin cây cổ thụ khủng của tướng công an": (Nguồn VTC9)
Chiều 4.4, ông Đặng Văn Kiệm, Trưởng phòng Thanh tra-pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong ngày 4.4, lực lượng của phòng này và Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã làm việc với người đàn ông tự xưng là chủ sở hữu 3 cây "quái thú" bị chi cục kiểm lâm tạm giữ.

“Quái thú” bí ẩn hút khô máu hơn 200 con gà và vịt

Theo quan sát, con "quái thú" để lại những vết cắn lớn trên xác gia cầm nhưng không ăn thịt. Thay vào đó, nó hút sạch máu của con mồi.

Sự việc trên xảy ra vào năm 2016 tại làng Phú Đông, ở gần Thượng Hải, Trung Quốc. Chỉ sau vài đêm, hơn 200 con gà và vịt đã bị hút máu một cách bất thường khiến nhiều người dân tại đây hoang mang, nhiều người còn lo sợ rằng có thể là do ma cà rồng gây ra.

Tin mới