Quan hệ tình dục với đồng nghiệp, chàng trai bị vu cưỡng hiếp khi có ý định chia tay

'Cô ấy giở mặt, đi đâu cũng nói tôi đã cưỡng hiếp cô ấy, lừa cô ấy đi bar rồi chuốc thuốc mê đưa cô ấy lên giường'...

Tôi vào công ty trước cô ấy, là người có ngoại hình tốt, quan hệ tốt với các đồng nghiệp và có mạng lưới giao tiếp rộng, nhưng cô ấy đang phá huỷ tất cả của tôi, hình ảnh tôi gây dựng trước bạn bè đồng nghiệp, tất cả chỉ vì tôi đã trót dính vào cô ấy.

Cô ấy khá nổi bật nên ngay khi về công ty đã thu hút sự chú ý của tôi. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, thấy thích thì tôi theo đuổi. Cô ấy cũng 'đổ' khá nhanh. Lần đi chơi thứ hai chúng tôi đã cùng nhau lên giường. Tôi đánh giá cô ấy là người hiện đại, phóng khoáng.

Quan he tinh duc voi dong nghiep, chang trai bi vu cuong hiep khi co y dinh chia tay
 

Nhưng sự sắc sảo quá mức, tính hiếu thắng ở cô ấy là điều tôi không thích. Tôi trước giờ chỉ luôn nghĩ mẫu người phụ nữ sẽ làm vợ mình là cô gái xinh đẹp nhưng dịu dàng, nhu mì càng tốt để cho đơn giản, có tôi bảo vệ cho cô ấy là được rồi, tôi không cần một người vợ quá thông minh sắc sảo để lo toan cho tôi hay lấn lướt cả tôi.

Vì lẽ đó, yêu nhau được 2 tháng thì tôi chủ động nói lời chia tay. Tôi nghĩ đơn giản thôi, nếu không cưới thì không nên làm người ta mất thời gian làm gì. Tôi có ý tốt như vậy, nhưng ngay lập tức lại phải nếm vị tình yêu chua chát.

Cô ấy giở mặt, đi đâu cũng nói tôi đã cưỡng hiếp cô ấy, lừa cô ấy đi bar rồi chuốc thuốc mê đưa cô ấy lên giường. Đến đâu cô ấy cũng rêu rao như vậy, có lẽ chỉ với mỗi công an là chưa.

Vì chuyện này, tôi rất mất mặt. Bước vào phòng nào cũng có cảm giác đồng nghiệp đang xì xào bàn tán, có người đã nhìn tôi bằng con mắt khác, ngấm ngầm có, công khai coi thường cũng có.

Tôi chưa biết phải làm sao. Có nên đến thẳng phòng nhân sự trình bày chuyện cá nhân của mình và nói với họ những phiền toái mà nữ đồng nghiệp kiêm tình cũ đang gây ra cho tôi, yêu cầu họ hỗ trợ xử lý? Nói với họ rằng tôi không phải thằng hiếp dâm, chúng tôi từng yêu nhau và chuyện lên giường hoàn toàn là đôi bên tình nguyện?

Làm thế tôi thấy cũng hơi mất mặt đàn ông, dù sao cách đó là nặng tay khi đối phó với phụ nữ. Nhưng kiểu dựng chuyện bôi nhọ cá nhân này làm tôi rất ảnh hưởng. Xin cho tôi lời khuyên để giải quyết khủng hoảng này.

Sếp ngoại tình nơi công sở định "quất ngựa truy phong" và cái kết

Chẳng hiểu thế quái nào mà với trình độ ngoại tình công sở siêu sao như hắn cũng có ngày bị vợ phát hiện. Không những thế, vợ hắn còn...

Người ta bảo người tài mấy mà không có đức thì cũng chẳng đáng được tôn trọng. Hắn đúng mẫu đàn ông chuẩn như vậy đấy. Thế mà bao nhiêu cô gái cứ lao vào hắn, bất chấp hắn là đàn ông đã có gia đình.

Choáng váng nghe con gái sếp kể chuyện “mẹ con và chồng cô"...

Từ lúc em nghỉ làm, sếp không tuyển thêm người nữa nên mọi việc của em trước đây anh gánh thay. Việc của em là nghỉ dưỡng thật tốt, mọi chuyện trong công ty cứ để anh lo...

Cân Tết, đường phố Hà Nội bị lật tung lên sửa chữa, bụi mù mịt

Những ngày cuối năm, nhiều đường phố Hà Nội được cào bóc để cải tạo mặt đường. Trong khi chờ thảm lại, những đoạn đường này bụi mù mịt, gồ ghề gây khó khăn cho việc đi lại.

Can Tet, duong pho Ha Noi bi lat tung len sua chua, bui mu mit
Nhiều đường phố Hà Nội đang được cào bóc để cải tạo, thi công. Khoảng 150 m đường Kim Mã, đoạn từ nút giao Núi Trúc đến số 207 Kim Mã, đang được cải tạo. Ban ngày, công ngừng sửa chữa. Việc thi công chỉ diễn ra từ 22h đến 5h. 

Tin mới