Quảng Ninh: Ngã trên lớp mầm non tư thục, bé 20 tháng tuổi rạn hộp sọ, liệt nửa người

Buổi sáng, cháu bé đến lớp mầm non tư thục Phương N. bình thường, buổi trưa, gia đình chị Vũ Thị Hương bàng hoàng khi nghe tin con phải cấp cứu vì bị ngã, rạn hộp sọ, chấn thương nặng ở đầu.

Ngày 20/4, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, chị Vũ Thị Hương (phường Nam Hoà, Quảng Yên, Quảng Ninh), mẹ bé Dương Ngọc Hà, 20 tháng tuổi bị ngã rạn hộp sọ kể, sáng 34, chị, đưa con gái đến cơ sở trường mầm non tư thục Phương N ở phường Nam Hòa, Quảng Yên. Lúc đó bé Hà khỏe mạnh bình thường.
Trưa cùng ngày, chị nhận được điện thoại cô Hải, cô giáo chủ nhiệm lớp bé Hà, thông báo phải đưa bé đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.
Tại đây, bé 20 tháng tuổi ngã ở lớp mầm non tư thục được chẩn đoán rạn hộp sọ, chảy máu não. Do tình trạng sức khỏe nguy kịch, sau đó bé Hà được chuyển lên bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển, tiếp đó là bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị trong tình trạng hôn mê sâu, liệt nửa người bên phải.
 
Theo chị Hương, khi bé Hà phải cấp cứu, cô Hải nói với gia đình yên tâm chạy chữa cho cháu, khi sức khỏe con chị ổn định, hai gia đình sẽ nói chuyện. Nhưng kể từ khi bé Hà nằm viện đến nay đã gần 1 tháng, cô Hải không một lần hỏi thăm sức khỏe cũng như đến thăm bé.
Hiện bé Hà đã được gia đình đưa về nhà theo dõi. Bán cầu não trái của bé vẫn còn máu đông nhưng chưa thể phẫu thuật vì sức khỏe của bé quá yếu. “Các bác sĩ yêu cầu đưa con tôi về chăm sóc và theo dõi 1 tháng, sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật loại bỏ phần máu đông tụ trong não”, chị Hương nói.
Lúc này, kinh tế gia đình đã cạn, chị Hương yêu cầu cô Hải chia sẻ trách nhiện để vợ chồng chị có tiền phẫu thuật cho con. Tuy nhiên, cô Hải phủ nhận mọi chuyện và cho rằng cô hoàn toàn không có lỗi, do vậy không có trách nhiệm gì với bé Hà.
Ông Vũ Văn Đường, chủ tịch UBND phường Nam Hoà, cho biết ngay sau khi tiếp nhận sự việc, ông đã cho cán bộ xuống nhà bà Hà để tìm hiểu thông tin, xác minh vụ việc.
“Hiện chúng tôi đang kiểm tra và chờ nhà trường giải trình vụ việc bé 20 tuổi bị ngã rạn hộp sọ cũng như cung cấp hồ sơ. Nếu trường để xảy ra vụ việc như vậy chúng tôi kiên quyết xử lý và cho đóng cửa ngay", ông Đường nói.

Trường mầm non để trẻ tự bỏ về, phụ huynh hoảng sợ

“Suýt nữa mẹ mất con rồi! Cho con đi học cứ tin tưởng trường mầm non, thế mà cháu đi ra khỏi trường lúc nào cô không biết!".

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội có đăng tải một đoạn status của một phụ huynh tâm sự về việc trường Mầm non đã để con của mình tự đi bộ về nhà bấm chuông gọi cửa, trong khi chưa đến giờ tan học, khiến cho phụ huynh hốt hoảng khiến cho bất kỳ ai cũng phải lên tiếng bất bình.

Tìm thấy thi thể trẻ mầm non ở Quảng Bình tử vong trong giờ học

Người dân đã phát hiện ra thi thể cháu Tùng nằm ở bên bờ của một khoảnh ruộng hoang. Khoảnh ruộng này nằm cách trường mầm non khoảng 100m.

Ngày 1/11, ông Phạm Thanh Minh, trưởng phòng giáo dục thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) xác nhận một trẻ mầm non đang học tại trường mầm non phường Quảng Thọ (thuộc thị xã Ba Đồn) đã được phát hiện tử vong trong giờ học.

Khoảng 8h30 sáng nay, sau khi giờ chơi kết thúc, các cô giáo tại trường mầm non Quảng Thọ chuẩn bị cho trẻ ăn thì phát hiện cháu Lê Văn Thanh Tùng, 2,5 tuổi mất tích.

Chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh bị bắt, bảo mẫu hoảng sợ ra trình diện

(Kiến Thức) - Bảo mẫu có liên quan đến vụ trường Mầm Xanh bạo hành trẻ mầm non gây bức xúc dư luận đã đến trụ sở công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi.

Tối qua (29/11), nguồn tin từ Công an quận 12, TP.HCM cho biết: Bảo mẫu Nguyễn Thị Đào (23 tuổi), người liên quan đến vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại trường Mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12) đã đến Công an phường Hiệp Thành trình diện vào chiều ngày 29/11.
Chu co so mam non Mam Xanh bi bat, bao mau hoang so ra trinh dien
Phạm Thị Mỹ Linh, chủ cơ sở Mầm non Mầm Xanh đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Hành hạ người khác".
“Sau khi lấy lời khai và lập hồ sơ ban đầu, công an phường đã bàn giao đối tượng này cho Đội điều tra Tổng hợp Công an quận 12 tiếp tục điều tra theo thẩm quyền”, nguồn tin cho biết.

Tin mới