Quảng Trị: 4 người trong 1 gia đình bị bỏng bất thường

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa cứu sống 4 người trong 1 gia đình bị bỏng nặng. Lực lượng công an đang khẩn cấp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiều 23/7, lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa cứu sống 4 người trong 1 gia đình bị bỏng nặng. Hiện nay, các y, bác sĩ bệnh viện này vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh tình của cả 4 bệnh nhân.
Quang Tri: 4 nguoi trong 1 gia dinh bi bong bat thuong
 Vợ chồng và 2 con bị bỏng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ
Thông tin từ bệnh viện, khoảng 20h30 ngày 22/.7, vợ chồng anh H.Q.P (33 tuổi) và chị N.T.H (28 tuổi) cùng 2 con trai là H.Q.B (7 tuổi), H.Q.L (4 tuổi) cùng trú thôn Bích Giang, xã Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị, được người nhà đưa vào nhập viện với nhiều vết bỏng trên cơ thể.
Các bác sĩ Khoa ngoại chấn thương bỏng, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tiến hành xử trí cấp cứu, chống sốc bỏng cho các nạn nhân.
Chị H và cháu L được xác định có mật độ bỏng trên 25% (chủ yếu ở đầu, mặt, bụng, 2 tay), bỏng từ độ 1 đến độ 3 và vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sốc bỏng, rất đáng lo ngại.
Vụ việc đang được Công an huyện Cam Lộ điều tra làm rõ.
Được biết gia cảnh vợ chồng này thuộc diện khó khăn. Trước đây vợ chồng này từng có mâu thuẫn và công an địa phương đã giải quyết.

Xóa bỏ vết bỏng da nhanh chóng với nguyên liệu trong nhà

Bạn không phải quá lo lắng bởi vết bỏng da sẽ được xóa bỏ nhanh chóng bằng các nguyên liệu tự nhiên trong nhà.

Video: Những nguyên liệu tại nhà giúp chữa bỏng da:

Thương tâm bé trai 13 tháng tuổi cháy như đuốc vì bỏng xăng

Trong lúc bò chơi trong nhà, cháu bé vô tình làm đổ chai xăng vào bếp lửa làm ngọn lửa bùng phát dữ dội, khiến bé trai bị bỏng nặng.

Thuong tam be trai 13 thang tuoi chay nhu duoc vi bong xang

Hai mẹ con chị Mó Ân đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk- Ảnh: Bảo Bình Hai mẹ con chị Mó Ân đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk- Ảnh: Bảo Bình.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, sáng 18/12, chị Mó Ân (SN 1976, trú tại buôn Tà Rầu, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) đi mua một chai xăng dung tích khoảng 500ml về đổ vào trong xe máy, nhưng do chưa kịp đổ nên chị để vào góc bếp rồi ra sau nhà giặt quần áo.

Tin mới