Ráo riết truy lùng băng trộm hàng tấn thép công ty Samsung

(Kiến Thức) - Băng trộm liều lĩnh, táo tợn thuê cả xe tải cỡ lớn vào tận kho của công ty TNHH Samsung (Quận 9, TPHCM) để ăn cắp hàng tấn thép có giá trị cao.

Ngày 19/12, cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM vẫn đang ráo riết truy bắt băng trộm tài sản táo tợn điều xe tải đến lấy cắp hàng tấn thép tại Công ty TNHH Samsung, Khu công nghệ cao, quận 9.
Gây án sau khi Samsung cắt hợp đồng bảo vệ
Sáng sớm ngày 26/11, nhân viên giữ kho của một Công ty (là đối tác với Samsung) khi vào làm việc tại khu tổng hợp vật tư của nhà thầu Công ty Samsung (KCNC, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) thì tá hỏa khi phát hiện hai cổng kho bị cắt đứt dây xích khóa.
Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM, nơi xảy ra vụ trộm táo tợn.
 Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM, nơi xảy ra vụ trộm táo tợn. 
Vụ việc nhanh chóng được báo cáo ban lãnh đạo Công ty. Qua kiểm tra, phát hiện 3 cuộn thép cán tôn của Công ty Samsung nặng nhiều tấn cùng 13 thanh dầm thép (tổng trị giá hơn 500 triệu đồng) đã bị lấy mất. Vụ việc nhanh chóng được trình báo Công an địa phương và CQĐT Công an quận 9.
Để vào được khu vực kho hàng nói trên, tất cả người và phương tiện phải đi qua cổng số 5 của Công ty Samsung và có lực lượng bảo vệ giám sát, kiểm ra nghiêm ngặt. Tuy nhiên từ tháng 10 vừa qua, Công ty Samsung đã cắt hợp đồng với bảo vệ nên kể từ đó, đường ra vào khu vực này không có người canh giữ, người và phương tiện ra vào tự do bất kể ngày đêm.
Mua rẻ gấp 10 lần, chủ vựa phế liệu liên lụy
Qua kiểm tra hệ thống camera tại khu vực kho của Công ty Samsung bị mất trộm, nhà chức trách phát hiện chập tối ngày 18/11, có một xe tải cẩu màu trắng đi qua cổng nhưng không có hàng hóa. Đến khoảng 21h cùng ngày, chiếc xe này chạy ra và trên xe có nhiều hàng được che kín bằng bạt. Tiến hành rà soát camera dọc theo các tuyến đường chiếc xe tải đi qua, CQĐT ghi nhận phương tiện này mang biển số 88C-099.25 do Nguyễn Hữu Thủy (27 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc, tạm trú TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm chủ sở hữu.
Băng trộm táo tợn thuê xe cẩu trộm sắt thép tại KCNC quận 9. Ảnh minh họa.
Băng trộm táo tợn thuê xe cẩu trộm sắt thép tại KCNC quận 9. Ảnh minh họa. 
Làm việc với CQĐT, anh Thủy cho biết trưa ngày 25/11, có người thanh niên gọi điện thuê xe của mình để cẩu và chở số sắt thép từ quận 9 về Bình Dương. Anh Thủy đã điều tài xế Phùng Trọng Tuyến (25 tuổi) và phụ xe tên Chịa đến chở hàng cho khách.
Chập tối cùng ngày, khi đến khu vực đường Dương Đình Hội (phường Tăng Nhơn Phú B, đoạn gần cổng số 5 Công ty Samsung), 2 người thanh niên mặc đồng phục công nhân xuất hiện, hướng dẫn tài xế Tuyến chạy vào cổng Công ty Samsung để cẩu số hàng là 3 cuộn thép và nhiều thanh thép dầm.
Sau đó, một trong số 2 thanh niên mặc đồng phục công nhân nói trên cùng lên xe tải, hướng dẫn tài xế chạy về hướng đường Mỹ Phước – Tân Vạn (thuộc phường Bình Chuẩn, TX Thuận An), người còn lại chạy xe máy đi theo và bán số tài sản này cho một cửa hàng phế liệu.
Từ lời khai của tài xế xe tải, Công an quận 9 đã xác định và làm việc với vợ chồng chị Nguyễn Thị Anh (25 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), là chủ cơ sở phế liệu nói trên.
Bước đầu Anh khai nhận do hám lợi nên đã mua số sắt thép nói trên và trả cho 2 thanh niên lạ mặt số tiền 50 triệu đồng. Hiện Công an đã thu giữ được số dầm thép tại cơ sở của Anh; riêng 3 cuộn thép, vợ chồng Anh bán cho Nguyễn Văn Hùng (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cũng đã được thu hồi.
Công an quận 9 đang khẩn trương truy bắt băng cướp tài sản táo tợn nói trên.

Những vụ trộm hài hước nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Khỏa thân đi trộm, kẻ trộm gặp phải người quen cũ, ngủ quên khi ăn trộm, cạy két sắt nhưng quên lấy vàng... là những vụ trộm hài hước nhất Việt Nam.

1. Tên trộm khoả thân để chui lọt lỗ cửa sổ Lưu Mạnh Hải (sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) lượn quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình. Đến số nhà 12D58, hắn biết chủ nhà vừa bị bắt giữ nên hiện nhà không có người ở. Vậy là hắn cởi quần áo để chui lọt lỗ hổng cửa sổ rồi vào trong khua khoắng. Đúng lúc đó, cháu của chủ nhà đi chơi về phát hiện ra nên không mảnh vải che thân, Hải vẫn lao ra ngoài nhưng bị người dân tóm gọn.
1. Tên trộm khoả thân để chui lọt lỗ cửa sổ

Lưu Mạnh Hải (sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) lượn quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình. Đến số nhà 12D58, hắn biết chủ nhà vừa bị bắt giữ nên hiện nhà không có người ở. Vậy là hắn cởi quần áo để chui lọt lỗ hổng cửa sổ rồi vào trong khua khoắng. Đúng lúc đó, cháu của chủ nhà đi chơi về phát hiện ra nên không mảnh vải che thân, Hải vẫn lao ra ngoài nhưng bị người dân tóm gọn. 

2. Trộm đúng nhà người quen cũ Bị cáo Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chở bạn đi trộm nhưng “không may” là con chủ nhà lại biết mặt bị cáo do có thời gian ở gần nhà trọ với bị cáo. Vậy là cả hai nhanh chóng bị công an tóm gọn.
2. Trộm đúng nhà người quen cũ 

Bị cáo Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chở bạn đi trộm nhưng “không may” là con chủ nhà lại biết mặt bị cáo do có thời gian ở gần nhà trọ với bị cáo. Vậy là cả hai nhanh chóng bị công an tóm gọn.

Tên trộm trả lại đồ cho chủ vì liên tục gặp vận đen

3 năm sau vụ trộm cắp thành công với nhiều chiến lợi phẩm, một tên trộm ở Mỹ đã tức tốc trả lại nguyên vẹn đồ đạc cho nạn nhân.

Năm 2007, một tên trộm đột nhập vào nhà của Suzie Fronterotta ở Gallup, bang New Mexico. Kế hoạch diễn ra hết sức trót lọt, hắn đã trộm cắp được rất nhiều đồ trang sức và 1.000 USD tiền mặt.
Ten trom tra lai do cho chu vi lien tuc gap van den
Bức thư với lời xin lỗi tha thiết của tên trộm.
Mặc dù giá trị vật chất của những món đồ không quá lớn nhưng lại có ý nghĩa về mặt tinh thần, mỗi đồ vật đều chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp của chủ nhân với người thân, bạn bè của cô. Trong số đó có một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai 30 năm tuổi và một chiếc vòng tay mà mẹ của Suzie Fronterotta tặng cho con gái mình khi bà đang nằm trên giường bệnh, trước khi sang thế giới bên kia.

Bá đạo cách chống trộm cực đơn giản chỉ bằng cốc hoặc ghế

Chỉ cần 2 chiếc cốc hoặc một cái ghế là bạn có thể chống trộm "viếng thăm" nhà một cách hiệu quả.

Ba dao cach chong trom cuc don gian chi bang coc hoac ghe
 Trộm thường rất tinh vi và nhẹ nhàng khi hoạt động, vì thế bạn rất khó phát hiện khi trộm đột nhập vào nhà, nhất là khi đã ngủ say. Vì vậy, việc làm thế nào để phòng trộm là điều rất cần thiết. Tưởng chừng là câu hỏi hóc búa nhưng chỉ cần 2 chiếc cốc và 1 cái ghế là bạn có thể khiến trộm sợ “chạy mất dép” rồi.  

Tin mới