Rúng động vụ giết người vì danh dự: Cha sát hại con gái

Một người cha đã bắn chết con gái 15 tuổi trong vụ giết người vì danh dự gây rúng động Pakistan.

Daily Mail đưa tin, Anwar ul-Haq, được cho là công dân Mỹ, đã bị buộc tội giết người sau khi thừa nhận đã bắn chết cô con gái 15 của mình là Hira tại Pakistan tuần trước.
Ul-Haq được cho là đã cấm con gái mình đăng những video trên TikTok mà ông cho là không phù hợp. Tuy nhiên, khi Hira tiếp tục đăng video, Ul-Haq đã nhẫn tâm sát hại con gái vì danh dự.
Theo cảnh sát, gia đình Hira phản đối cách ăn mặc, lối sống và cách giao du của cô. Báo cáo cho biết, vụ nổ súng xảy ra hôm 28/1 tại Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan.
Rung dong vu giet nguoi vi danh du: Cha sat hai con gai
Người phụ nữ mang theo tấm biển phản đối hành động giết người vì danh dự. Ảnh: Daily Mail/Getty.  
"Cha của bé gái 15 tuổi ban đầu khai rằng một tay súng không rõ danh tính đã sát hại con gái ông ta, nhưng sau khi bị bắt giữ và thẩm vấn, ông ta đã thừa nhận tội ác", cảnh sát trưởng địa phương cho hay.
Anh rể của Anwar cũng bị bắt giữ vì liên quan đến vụ án.
"Gia đình này đã sống ở Mỹ trong 25 năm trước khi trở về Pakistan", cảnh sát thông tin.
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ án, bao gồm khả năng đây là vụ giết người vì danh dự.
Nếu bị kết tội giết người vì danh dự, họ sẽ đối mặt với án tù chung thân.
Theo Ủy ban Nhân quyền Pakistan, hơn 1.000 phụ nữ bị sát hại mỗi năm tại quốc gia này trong những vụ án giết người vì danh dự.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang 

Nguồn video: THĐT

Rúng động vụ anh trai sát hại em gái trước mặt người thân

Cô gái trẻ 22 tuổi đã bị anh trai siết cổ tới chết trong một vụ "giết người vì danh dự" gây rúng động dư luận Pakistan.

Hindustan Times đưa tin ngày 31/3, nạn nhân trong vụ án "giết người vì danh dự" xảy ra vào đêm 17/3 chính là Maria Bibi, 22 tuổi. Khi đó, anh trai của Maria, Muhammad Faisal, đã bóp cổ cô tới chết trước mặt cha của họ, ông Abdul Sattar, tại nhà gần thị trấn Toba Tek Singh, tỉnh Punjab.

Cô gái bị bạn trai sát hại vì đòi chia tay

Leon Murray đang bị tạm giam với cáo buộc sát hại bạn gái một cách dã man. Anh ta có thể bị kết án tù chung thân trong phiên tòa sắp tới.

Daily Mail đưa tin, Leon Murray, 35 tuổi, đã ra tay sát hại bạn gái, cô Keisha Christodoulou 32 tuổi, sau khi nạn nhân đòi chia tay. Tòa án Wood Green cho biết, Leon Murray đã đâm cô Keisha 17 nhát tại nhà của họ ở Deptford, Anh.
Thanh tra thám tử Adam Clifton, người đứng đầu cuộc điều tra, cho hay: "Sau khi Keisha quyết định chấm dứt mối quan hệ của họ, phản ứng của Murray thật sự tàn nhẫn và ích kỷ. Trong suốt quá trình điều tra và xét xử, Murray đã cố gắng thể hiện mình là nạn nhân. Phán quyết của bồi thẩm đoàn cho thấy họ đã bác bỏ điều này".

Tin mới