Sản phụ sinh bé nặng trên 6 kg ở Sóc Trăng

(Vietnamdaily) - Sản phụ nặng trên 100 kg ở Sóc Trăng sinh con lần thứ 7, bé gái chào đời nặng đến 6,1 kg.

Sáng 16/5, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng cho biết các bác sĩ của đơn vị ghi nhận một trường hợp bé gái sơ sinh nặng kỷ lục 6,1 kg. Bé gái này là con của một phụ nữ nặng trên 100 kg ở ấp Thạnh An 4, Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề (Sóc Trăng).

San phu sinh be nang tren 6 kg o Soc Trang
 

Sáng một ngày trước, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận sản phụ mang thai lần 7, thai 40 tuần. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi lớn nên chỉ định sinh mổ.

Gia đình sản phụ cho biết 6 lần sinh trước các bé cân nặng dao động từ 3,6 đến 4.8 kg. Lần sinh này sản phụ trên 100 kg đón con gái 6,1 kg nhưng các chỉ số hiện tại của bé rất bình thường, phát triển ổn định như những đứa trẻ khác.

Xét nghiệm ADN xác minh người mẹ đến nhận con sau khi bỏ rơi

Sau mấy ngày bị bỏ rơi, người nhà đã đến trung tâm y tế xin đón cháu bé về nhà.

Ngày 26-10, thông tin từ trung tâm y tế TX Cửa Lò, Nghệ An, cho biết, sau mấy ngày bị bỏ rơi, chị A. (SN 1994) trú ở địa phương nhận mình là mẹ cháu bé và đến xin nhận lại con.
Theo đó, vào 22h tối 19-10 trên đường Nguyễn Thức Tự, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò anh Võ Khắc Hải (49 tuổi) trú khối 3, phường Nghi Hương và anh Phan Hữu Trường (37 tuổi) trú phường Nghi Thu, TX Cửa Lò rủ nhau đi tập thể dục. Khi đi đến đoạn đường trên, hai người nghe tiếng trẻ con khóc. Khi đến gần, họ tá hỏa khi thấy một cháu bé sơ sinh bị bỏ bên vệ đường cùng với nhiều vật dụng như bỉm, sữa.

Bé sơ sinh bị đàn heo rừng kéo lê đến tử vong

(Kiến Thức) - Dù phát hiện đàn heo rừng đang tha đứa bé đỏ hỏn trên đường nhưng khi giải cứu, tiếp cận thì mọi người đau lòng ghi nhận bé sơ sinh này đã chết.

Ngày 28/5, công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án một cháu bé sơ sinh nghi bị bỏ rơi và tử vong khi bị đàn heo rừng tha đi trên đường.
Be so sinh bi dan heo rung keo le den tu vong
Dù phát hiện đứa bé sơ sinh bị đàn heo tha, tuy nhiên người dân vẫn không thể cứu sống được cháu bé. Ảnh minh họa 
Trước đó, sáng cùng ngày, anh Nguyễn Nhật Hoàng (SN 1981, ngụ quận Bình Tân) ngồi trong sân nhà thì nhìn thấy một số con heo rừng ở bãi đất trống đối diện chùa Thiện Hoa, địa chỉ 574/1A SinCo (phường An Lạc, quận Bình Tân) đang tha một cháu bé sơ sinh còn đỏ hỏn nên vội vác cây đuổi theo mong giải cứu kịp thời.

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị nhét vào hầm xí trong đêm

Một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn vừa được phát hiện dưới hầm xí nhà vệ sinh của một hộ dân ở Thừa Thiên - Huế.

Trưa nay (9.1), bà Hoàng Thị Tuyền - Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca (xã Hồng Kim, huyện A Lưới, Thừa Thiên- Huế) cho biết, chị Lê Thị Hải - nhân viên cấp dưỡng của trường vừa cứu sống một bé gái sơ sinh bị vứt bỏ dưới hầm xí của nhà vệ sinh.

Tin mới