Sắp xét xử 2 cựu Công an từ Hà Nội vào TP.HCM bảo kê đường dây cá độ 2.000 tỷ

Hai cựu cán bộ Bộ Công an bị cáo buộc môi giới hối lộ 38 tỷ đồng để bảo kê cho đường dây cá độ 2.000 tỷ đồng.

Theo dự kiến, ngày 24/6, Tòa án AND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án 2 bị cáo Trần Xuân Linh, Trần Quang Việt (từng là cán bộ Phòng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử - Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) về tội “Môi giới hối lộ”.
Sap xet xu 2 cuu Cong an tu Ha Noi vao TP.HCM bao ke duong day ca do 2.000 ty
 Nguyễn Minh Đạt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Bộ Công an)
Theo cáo trạng, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt móc nối với 2 người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) để điều hành đường dây cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng cá độ M88gin.com có máy chủ đặt ở nước ngoài.
Muốn trang cá độ trên không bị đánh sập, hai người Đài Loan đề nghị Đạt kiếm công an bảo kê để những tài khoản đại diện trang này không bị phong tỏa hoặc nếu phong tỏa thì báo để rút tiền trước. Phí bảo kê là 60.000 USD mỗi tháng.
Từ năm 2014 đến 2018, đường dây đánh bạc này hoạt động tại TP.HCM rồi "vươn vòi" tới nhiều tỉnh thành khác với hàng nghìn con bạc, tiền cá độ lên đến 2.000 tỷ đồng. Tháng 7/2018, đường dây bị công an triệt phá. Làm việc với CQĐT, Đạt khai có liên hệ với Linh để đặt vấn đề bảo kê đường dây đánh bạc.
Do Linh không có thẩm quyền nên đã trao đổi với Trưởng phòng Tham mưu Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thời điểm đó. Kết quả, ông này nhận lời. Từ đó, các bên bắt đầu giao dịch qua Linh.
Từ tháng 12/2014 - 6/2018, Đạt đã chuyển cho Linh 38 tỷ đồng. Trong nhiều lần giao dịch, Linh nhờ Việt đeo khẩu trang, đến những trụ ATM vắng vẻ rút tiền bảo kê.
Sau đó, Linh chuyển lại phần lớn số tiền trên cho người giữ chức vụ Trưởng phòng trong Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Suốt quá trình làm "cầu nối" bảo kê đường dây đánh bạc, Linh hưởng lợi hơn 412 triệu đồng. Cùng đó, Linh đưa Việt 157 triệu đồng.
Cơ quan điều tra nhận định hành vi đưa tiền bảo kê do Đạt thực hiện có dấu hiệu phạm tội "Đưa hối lộ". Tuy nhiên, Đạt có công khi giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ việc, pháp luật đủ căn cứ miễn trách nhiệm hình sự tội danh trên. Ra tòa, Đạt lãnh án 5 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc".
Do lãnh đạo nhận tiền bảo kê từ Linh đã qua đời nên cơ quan điều tra không thể xử lý hành vi của người này.

Bắt băng nhóm thu tiền bảo kê sầu riêng ở Đắk Lắk

(Kiến Thức) - Thời điểm sầu riêng tại Tây Nguyên đang vào mùa, Lương chỉ đạo hàng chục đàn em có nhiều tiền án, tiền sự đến các vườn để thu tiền bảo kê sầu riêng.

Ngày 28/8, một lãnh đạo Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Lương (31 tuổi, trú xã Cư Né) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bat bang nhom thu tien bao ke sau rieng o Dak Lak
Lương bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. 

Video: Tận thấy hoạt động bảo kê ở chợ Long Biên

Để có thể có một chỗ buôn bán, tiểu thương tại chợ Long Biên sẽ phải đóng tiền bãi (tiền bảo kê) cho các đối tượng tự cho mình "quyền sinh quyền sát" tại khu chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội này. Ai không đóng tiền đương nhiên không thể buôn bán. Ai dại dột phản kháng lập tức sẽ bị "dằn mặt" không thương tiếc...

Mời độc giả xem video Tận thấy hoạt động bảo kê ở chợ Long Biên:

Sự thật thông tin Phó phòng Cảnh sát Cao Bằng thu tiền bảo kê khủng?

(Kiến Thức) - Phó trưởng phòng CSKT Công an tỉnh Cao Bằng bị tố nhận tiền bảo kê xe kèm đoạn chat với chủ xe. Tuy nhiên, cán bộ này phủ nhận và cho rằng đó là bịa đặt, vu khống. Xử lý vụ việc trên thế nào?

Mạng xã hội xuất hiện thông tin Phó trưởng phòng CSKT Công an tỉnh Cao Bằng N.T.L. có hành vi thu tiền bảo kê xe đang thu hút sự chú ý của dư luận mặc dù bài đăng này đã bị gỡ bỏ sau vài giờ chia sẻ.
Theo đó, nội dung bài đăng kèm với hình ảnh đoạn tin nhắn được cho là của cán bộ công an này với một chủ xe thể hiện: "Mày chuyển tiền luật cho anh chưa", "Mày xem mày đi được bao nhiêu xe rồi?, tổng là 95 triệu, anh cho mày 15 triệu, chiều ra thành phố giả anh để anh đi các sếp", "Mày không làm thì thôi, chiều mang tiền ra cho anh", xen kẽ các câu hỏi này, một người (chủ xe) trả lời "để qua tết em chuyển được không anh, dạo này em bí quá", "Vậy em gửi anh 70 triệu nhé, đợt này chắc em cũng nghỉ làm luôn, anh lấy em đắt quá. Bên Trùng Khánh 1 xe anh lấy nó 5 triệu, của em anh lấy 10 triệu làm sao em làm được".

Tin mới