Sát hại dã man bé gái, trộm điện thoại Samsung
(Kiến Thức) - Bị phát hiện ăn trộm, hung thủ giết hại cháu bé dã man rồi trộm 1 điện thoại Samsung, 1 đầu đĩa DVD.
|
Tên ác nhân Lê Văn Đức (hàng xóm nhà bé Duyên). |
Đức ở cách nhà chị Kim Huyền (mẹ của Phan Ngọc Duyên (SN 1998) sống tại hẻm 436, phường 18, quận 4, TPHCM) một căn nhà. Ngày 4/9/2012, thấy nhà chị Huyền đi vắng, Đức trèo qua mái tôn nhà bên cạnh, đột nhập nhà chị Huyền. Trong lúc đang lục tìm tài sản tại phòng ngủ tầng 3 thì bị cháu Duyên phát hiện. Gã đã ra tay giết hại cháu bé dã man rồi trộm 1 điện thoại Samsung, 1 đầu đĩa DVD.
Chứng kiến phiên xử, nghe lời khai trắng trợn từ chính bị cáo, nỗi đau của gia đình bị hại lại tăng lên gấp bội. Chị Huyền thất thần nói trong nước mắt: "Duyên là con gái duy nhất của vợ chồng tôi. Cháu nó ngoan hiền, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Vậy mà hắn giết chết con tôi rồi". Trong dòng người dự tòa rất đông học sinh là bạn của Duyên. Giọng buồn, em T.T.N. nói: "Tội cho Duyên quá. Vừa dự khai giảng năm học mới xong là bạn ấy đi rồi...".
Trước vành móng ngựa, trả lời HĐXX Đức khai: "Do nợ nần vì chơi số đề nên đi ăn trộm để trả nợ. Khi cháu Duyên phát hiện, sợ bị lộ nên tôi giết luôn". Chủ tọa lớn tiếng: "Giá trị tài sản mà bị cáo trộm được đáng giá bao nhiêu? Vậy mà bị cáo đang tâm giết chết một mạng người, lại là một đứa trẻ. Hành vi của bị cáo quá dã man, mất tính người".
Đức run rẩy: "Tôi xin nhận án tử hình và mong tòa sớm xử tử". Xét thấy, tội ác gã gây ra không thể dung tha, tòa quyết định tuyên mức án cao nhất là tử hình Đức về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Người đời có câu "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", nhưng bị cáo lại dã tâm với chính hàng xóm của mình. Kẻ thủ ác ngay sát vách nhà thì có ai ngờ tới. Tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng, Đức lầm lũi ra xe tù về trại. Gã muốn trốn chạy bản án lương tâm đầy tội lỗi bằng lời khẩn cầu xin được xử tử sớm.