Sau bữa tiệc sinh nhật của con, anh trai tôi quyết ly hôn vợ

Trong bữa tiệc sinh nhật của cháu gái, tôi đã cảm thấy sắc mặt anh chị rất lạ. Không ngờ ngay sau đó, anh tôi đã đòi ly hôn vợ.

Chị dâu tôi nổi tiếng là chậm chạp, lề mề. Đó là bản tính của chị ấy rồi và ngoài tật xấu đó ra, chị ấy rất hiền, ăn nói, cư xử hiếu thuận với bố mẹ chồng, lễ phép, vui vẻ với mọi người. Sau khi sinh bé Mơ, chị dâu càng bị đãng trí, lúc nhớ lúc quên, hành động càng lề mề hơn. Anh chị cứ cãi nhau suốt cũng vì chuyện này.

Anh trai tôi đi làm, công việc áp lực nên về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi, ăn uống. Chị dâu dù chỉ ở nhà nhưng nấu ăn lại rất trễ, có khi 8 giờ tối cả nhà mới ăn cơm rồi sau đó, chị lại dọn dẹp, rửa chén bát, cứ lui cui ở dưới bếp đến tận 10 giờ đêm.

Hay mỗi lần cả nhà đi ăn đều phải đợi chị dâu rất lâu, từ nửa tiếng đến cả tiếng đồng hồ là chuyện thường tình. Bố mẹ tôi cũng bực mình lắm, cứ nhắc nhở chị suốt nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

Sau bua tiec sinh nhat cua con, anh trai toi quyet ly hon vo

Chủ nhật vừa rồi là sinh nhật của cháu gái tôi. Cả nhà đã đặt chỗ tại nhà hàng, bố mẹ tôi còn mua sẵn bánh kem và quà cho cháu. Tôi nhắn tin, bảo chị dâu nhớ đến đúng giờ, đừng để bố mẹ đợi lâu quá.

Để chắc ăn, tôi còn gọi điện cho anh trai, nhắc anh chia sẻ việc nhà với vợ để chị dâu tranh thủ trang điểm, sửa soạn đến nhà hàng cho kịp.

Ấy vậy mà vợ chồng anh vẫn đến muộn 1 tiếng rưỡi. Chị dâu lí nhí xin lỗi và bảo là đang dọn dẹp nhà cửa dở dang nên cố làm nốt cho xong rồi mới sửa soạn nên mới trễ. Vì là ngày vui của cháu nên bố mẹ tôi đành nén giận, ăn uống, tặng quà cháu cho xong rồi về.

Nào ngờ tối đó, anh trai đã gọi điện nhờ tôi soạn giúp đơn li hôn, anh không muốn chung sống với một người vợ không biết coi trọng người khác nữa.

Tôi hỏi lí do thì anh bảo chị dâu quá chậm chạp, lúc nào cũng rề rà làm ảnh hưởng đến mọi người dù anh đã nhắc nhở rồi. Bữa tiệc sinh nhật chỉ là "giọt nước tràn ly" khiến anh càng chán nản mà thôi.

Tôi khuyên anh trai nên bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, không thể chỉ vì chị dâu chậm chạp mà ly hôn được. Bởi ngoài tính đó ra, chị ấy vẫn là một người vợ mẫu mực, một người con dâu hiếu thảo.

Tôi còn chưa nói xong thì anh trai đã bực bội tắt máy. Mấy hôm nay, nghe nói anh chị vẫn đang giận nhau, chị dâu khóc lóc với bố mẹ, giải thích đủ điều. Nhà tôi vì chuyện của anh chị mà rối tung.

Có cách nào để hòa giải mối quan hệ vợ chồng họ không? Và phải làm sao để chị dâu nhanh nhẹn hơn đây?

Nghe những lời anh trai chê vợ mà thương cho chị dâu

Tôi bảo anh ấy xin lỗi vợ đi và phải biết phụ vợ chứ đừng có cái kiểu chê bai, coi chừng mất vợ con thì hối hận không kịp.

Tôi và chị dâu rất thân thiết với nhau dù mối quan hệ là chị dâu - em chồng. Chị dâu tôi tuy có vẻ bề ngoài không được xinh xắn lắm nhưng tính cách thì "khỏi phải chê". Mẹ tôi nổi tiếng khó tính, đến mức từng có người khuyên mẹ phải giảm bớt độ khó tính đi kẻo con dâu không sống nổi. Thế mà bà lại ưng chị dâu, khen con dâu suốt cả ngày. Mà chị dâu tôi sống ở cái xóm này, chưa từng mất lòng ai bởi chị quá nhiệt tình, lễ phép.

Sau khi sinh con, vóc dáng của chị bị sồ sề bởi chị ăn quá nhiều. Trong thời gian mang thai, chị cũng lên cân rất nhanh nên càng khó lấy lại số đo cũ. Hơn nữa, anh trai tôi lười phụ vợ nên chị chẳng có thời gian chăm sóc bản thân mình.

Ân hận vì đã hiểu lầm chị dâu

Mỗi lần tôi về chơi, mẹ đều dấm dúi cho tiền con gái. Vài lần như thế bị chị dâu trông thấy, tôi chẳng dám nhận nữa. Nào ngờ chị lại giúp tôi những việc quan trọng đến thế.

Vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên vợ chồng tôi ly thân mấy tháng nay. Tôi chuyển ra ngoài ở trọ, để lại căn nhà cho chồng vì chưa thống nhất được khoản tiền sẽ chia sau khi ly hôn. Một mình chăm sóc con nhỏ, rồi đi làm thêm kiếm tiền khiến tôi kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần.

Tôi ít khi về nhà thăm bố mẹ. Phần vì công việc bận bịu vất vả, phần vì tôi sợ chị dâu. Trước đây, mỗi lần về thăm nhà, mẹ đều dấm dúi cho tôi vài trăm nghìn vì bà biết tôi không làm ra tiền, túng thiếu đủ thứ. Nhưng có lần chị dâu trông thấy, chị ấy chẳng nói nhiều, chỉ thuận miệng hỏi: "Tiền vợ chồng con cho mẹ, sao mẹ lại cho cô Út hết cả rồi?". Tôi chạnh lòng, nghĩ thương mẹ. Bà đã không làm ra tiền, ở nhà để vợ chồng con trai chăm sóc mà còn cho tôi tiền, thử hỏi chị dâu không bực mình sao được?

Đưa bạn gái đi khám sàng lọc trước kết hôn để rồi tội lỗi

Tôi không muốn bước tiếp vết xe đổ của anh trai nên rủ bạn gái đi khám sàng lọc. Trước lúc đi khám, chúng tôi vui vẻ cười nói, sau khi ra khỏi bệnh viện, không ai nói với nhau câu nào suốt đoạn đường dài.

Còn 2 tuần nữa là đám cưới của tôi được tổ chức. Mấy hôm trước, mẹ bảo tôi và bạn gái nên khám sàng lọc trước hôn nhân để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc như vợ chồng anh cả của tôi. Mẹ bảo một đứa đã đủ khổ rồi, không muốn thêm đứa nữa có chuyện xảy ra.

Anh tôi cưới chị dâu về, một tháng sau chị ấy thật thà nói về bệnh tật của bản thân. Chị bảo bị bệnh tim bẩm sinh, sau này khó khăn trong việc có con, nếu sinh con có khả năng mẹ sẽ mất mạng. Anh tôi thương chị dâu lắm, chấp nhận không có con để được ở cả đời bên chị.

Tin mới