Singapore bắt người đàn ông bịa chuyện bị bắt cóc ở Việt Nam

Chưa đầy 1 tháng sau khi báo cáo bị bắt cóc ở Việt Nam và yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc gửi vào tài khoản của chính mình, "nạn nhân" đã bị cảnh sát Singapore bắt giữ khi anh ta trở về vì nghi ngờ đã dàn dựng vụ bắt cóc.

Cảnh sát Singapore ngày 21.3 cho biết, vào ngày 27/2, vào khoảng 10h45 tối, họ nhận được báo cáo rằng một người đàn ông Singapore đã bị bắt cóc tại Việt Nam.
Singapore bat nguoi dan ong bia chuyen bi bat coc o Viet Nam
Ảnh minh họa. 
Theo The Straits Times, gia đình của người đàn ông này đã báo cảnh sát với những thông tin rằng, anh ta nói với người thân rằng anh ta đã bị bắt cóc và yêu cầu một khoản tiền 15.000 USD (20.200 đô la Singapore) được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh ta để được thả. Theo Straits Times, một khoản tiền đã được chuyển vào tài khoản của anh ta, nhưng không phải là toàn bộ số tiền.
Qua điều tra và với sự hỗ trợ của cảnh sát Việt Nam, Lực lượng cảnh sát Singapore xác định rằng người đàn ông này không bị bắt cóc, và thực tế là an toàn và ổn ở Việt Nam.
Anh ta được cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc của mình để người thân gửi tiền cho anh ta. Không rõ tại sao anh ta cần tiền.
Người đàn ông đã bị bắt tại sân bay Changi khi trở về Singapore vào thứ Tư 20.3 lúc 12.05 sáng.
Nếu bị kết tội gian lận, anh ta có thể bị bỏ tù tới 10 năm và cũng có thể bị phạt.

Nhật Bản khởi tố vụ giết người Việt Nam tại Nagoya

Ngày 8/6, Viện Kiểm sát Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản đã khởi tố vụ án có nghi vấn giết người đối với ba người đàn ông Việt Nam.

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát, một người đàn ông có tên là Bui Tuan Ngoc (30 tuổi) là lao động phái cử của một công ty ở thành phố Nagoya cùng với 2 người đàn ông khác đã có dấu hiệu phạm tội giết anh Nguyen Van Duoc (27 tuổi) cũng là lao động phái cử sống tại khu vực ga Mikawa Chiryu.
Nhat Ban khoi to vu giet nguoi Viet Nam tai Nagoya
 Thành phố Chiryu. Ảnh: japanguides.net.

Người Việt ở Indonesia đi tìm không khí Tết quê nhà

Đối với những người Việt Nam sống xa quê hương tại thủ đô Jakarta của Indonesia, khu chợ của người Hoa ở Kota Tua (phố cổ) là một địa chỉ quen thuộc và hữu ích không chỉ trong cuộc sống thường nhật mà đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.
 

Người Hoa cũng ăn Tết năm mới như người Việt nên ngày Tết ở khu chợ này thường bày bán đủ loại thực phẩm, hàng hóa, nhất là những món đồ đặc biệt “cả năm dùng một lần” dành riêng cho những ngày Tết và chỉ có thể tìm mua được ở đây.

Tin mới