Sinh con vì "tình một đêm" vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng

Pháp luật phải thừa nhận mối quan hệ cha con giữa anh và cháu bé thì mới làm phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng.

Tôi là người đã có vợ con nhưng trót “qua đêm” với một cô gái. Gần đây, cô gái này báo tin có thai với tôi và nói sẽ sinh con. Cô gái này nói sẽ không buộc tôi phải có nghĩa vụ gì với mẹ con cô ấy, nhưng tôi vẫn rất lo vì ngộ nhỡ sau này, cô ấy lại yêu cầu tôi phải cấp dưỡng cho mẹ con cô ấy thì sao? Tôi có phải thực hiện nghĩa vụ làm cha đối với đứa con không mong muốn này không? Trần Việt Đức (Hà Nội)
Trả lời: Theo Luật Hôn nhân và gia đình: “Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật này”.
Sinh con vi "tinh mot dem" van phai co nghia vu cap duong
Luật sư Hoàng Kim Thoa Công ty Luật TNHH MTV QTC 
Đối chiếu với trường hợp của anh, có thể khẳng định nếu cô gái mà anh “trót qua đêm” và sau đó sinh con có yêu cầu cấp dưỡng cho cháu bé sau này thì trước hết người phụ nữ này phải chứng minh được mối quan hệ huyết thống giữa anh và cháu bé. Nói cách khác là pháp luật phải thừa nhận mối quan hệ cha con giữa anh và cháu bé thì mới làm phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng (yêu cầu tòa án có thẩm quyền xác nhận cha cho con hoặc nhận cha cho con).
Về mức cấp dưỡng, hiện pháp luật không quy định mức cấp dưỡng cụ thể, bởi việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng của từng mối quan hệ. Tuy nhiên, việc xác định mức cấp dưỡng được dựa trên 2 yếu tố là khả năng của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu của người được cấp dưỡng. Song mức cấp dưỡng không vượt quá 50% thu nhập của người có nghĩa vụ cấp dưỡng.
Xuất phát từ tinh thần được quy định trong Hiến pháp năm 2013 thì “Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con cái thành những công dân tốt… Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con”. Từ đó, nghĩa vụ và quyền của cha mẹ cũng như con cái đã được quy định rất rõ tại các Điều 69, 71, 72 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Như vậy, nghĩa vụ cũng như quyền làm cha của anh đối với đứa con anh “không mong muốn” luôn được pháp luật thừa nhận, một khi những người liên quan có yêu cầu.

Con gái thiêu chết mẹ ruột vì sợ bị giành đất và tiền cấp dưỡng liệt sĩ

Cho rằng mẹ ruột giành đất, giành tiền cấp dưỡng mẹ liệt sĩ với mình nên Thạch Thị Soi đã tưới xăng thiêu chết mẹ ruột trong lúc ngủ.

Bị cáo Thạch Thị Soi.
 Bị cáo Thạch Thị Soi.
Trước đó, vào tháng 9/2015, TAND tỉnh Vĩnh Long đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Soi 18 năm tù về tội “giết người”. Sau bản án sơ thẩm, VKSND tỉnh Vĩnh Long đã kháng nghị tăng hình phạt với bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án thiêu chết mẹ ruột, vào ngày 23-2-2015, bà Lý Thị Nho (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, mẹ của bị cáo Soi) được con trai và con dâu chở đến nhà bà Thạch Thị Năm (cháu chồng của bà Nho tại huyện Tam Bình) chơi.

Ở được một vài ngày do nhà bà Năm chật chội lại đông người nên bà Nho sang nhà bà Thạch Thị Phe (là chị em dâu với bà Nho, cũng là mẹ nuôi của bị cáo Thạch Thị Soi) để ở nhờ. Cho rằng việc bà Nho đến ở nhà mẹ nuôi của mình nhằm mục đích muốn giành đất và tiền cấp dưỡng mẹ liệt sĩ với mình nên Thạch Thị Soi nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết mẹ ruột. 

Vướng vòng lao lý vì đòi thăm con bằng dao

Dũng nhiều lần đến nhà mẹ vợ xin thăm con. Đã vậy, Dũng còn bị vợ và mẹ vợ “tống” vào tù một lần nữa vì tội “Cố ý gây thương tích”.

Nên duyên vợ chồng với chị Nguyễn Thị P, những tưởng cuộc đời của Nguyễn Văn Dũng (SN 1981, thôn Quảng Phước, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) sẽ êm ấm, hạnh phúc tràn đầy. Nhưng cuộc sống đã đổi bỗng đổi thay khi Dũng theo đám bạn lao vào con đường nghiện ngập khiến tiền của của hai vợ chồng đều bị Dũng đốt hết vào ma túy. Khi đường ai nấy đi, chị P đưa 2 đứa con về nhà mẹ đẻ sống và “cấm cửa” Dũng đến thăm con.

Kẻ giết vợ vì không được "yêu" nói gì trong phiên xử?

Tòa án đã quyết định tuyên phạt kẻ giết vợ vì không được "yêu" án tù chung thân.

Dù thương hai đứa cháu ngoại đã mất mẹ, muốn có chút hơi ấm, tình yêu của cha nó, nhưng người cha vợ vẫn phải nói những lời cay đắng trong phiên xét xử kẻ giết vợ vì không được "yêu".
Hồ sơ vụ án thể hiện, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hai vợ chồng Trần Hoài Sơn (SN 1987) và Trần Thị Xuân Thơm (SN 1993, cùng ngụ tỉnh Phú Yên) phải gửi 2 đứa con nhỏ cho ông bà ngoại để vào TP HCM mưu sinh. Theo đó, vợ chồng Sơn thuê trọ ở khu Vườn Chuối, quận 10 để tá túc và đi làm nghề bán vé số dạo.

Tin mới