Sợ con nhỏ khóc trên máy bay, mẹ trẻ hành động "lạ"

Cho con nhỏ 4 tháng tuổi đi máy bay nhưng lo sợ con sẽ làm ồn đến những hành khách khác, người mẹ đã nghĩ ra "chiêu" cực kì dễ thương.

Mới đây, hành động lịch sự và văn minh của một người mẹ trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Mỹ đã được cư dân mạng truyền tay nhau chia sẻ.
Cụ thể là, trong một chuyến bay dài 10 tiếng đồng hồ từ Seoul, Hàn Quốc đến San Francisco, Mỹ, một người mẹ đã chuẩn bị đến hơn 200 gói quà phát cho hành khách trên đó. Trong mỗi gói gồm có một chút kẹo, đồ bịt tai và một mảnh giấy có nội dung như sau:
“Con xin chào, con tên là Junwoo, và con 4 tháng tuổi, hôm nay con bay qua Mỹ với mẹ và bà con, để thăm dì con. Đây là lần đầu tiên con đi máy bay, con hơi hồi hộp và sợ, nên có thể con sẽ khóc hay gây ồn ào. Con không dám hứa nhưng con sẽ ráng giữ yên lặng. Mọi người đừng giận con nha! Mẹ con gửi mọi người ít kẹo và đồ bịt tai, nếu con ồn quá mọi người bịt tai lại nha! Con cảm ơn, chúc mọi người chuyến bay tốt lành!”.
So con nho khoc tren may bay, me tre hanh dong
Những món quà vô cùng đáng yêu của người mẹ trẻ gửi đến hành khách trong chuyến bay. 
Ngay khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người đã vô cùng thán phục chiêu dỗ khách vô cùng văn minh của bà mẹ trẻ này. Vừa có thể tránh được sự phiền lòng của mọi người, vừa giúp mọi người có thể thư giãn hơn trên chuyến bay.
"Điều này quả là ngọt ngào mà. Người mẹ này chắc chắn sẽ dạy nên một đứa trẻ vô cùng văn minh dựa trên cách mà cô ấy đã thể hiện đây."
“Chúc cả hai mẹ con có một chuyến bay an toàn và ngoan ngoãn, em bé còn quá nhỏ nên hy vọng sẽ không sợ khi máy bay cất và hạ cánh. Hơn 10 tiếng là khoảng thời gian không nhỏ và mẹ em bé sẽ phải nỗ lực rất nhiều đấy. Mong các hành khách sẽ thông cảm nếu em bé có quấy một chút”.
"Trẻ con khóc là chuyện bình thường thôi, thái độ và ý thức của phụ huynh mới đúng là chuyện cần bàn đến".

Bà mẹ 3 con Thái Nguyên mơn mởn “ăn đứt” gái đôi mươi

3 lần mang bầu và sinh nở, bà mẹ trẻ ở Thái Nguyên vẫn son sắc như gái đôi mươi.

Ba me 3 con Thai Nguyen mon mon “an dut” gai doi muoi
Chia sẻ hình ảnh chụp cùng con gái trên hội dành cho những bà mẹ bỉm sữa, Nguyễn Bích Hạnh (sinh năm 1991, Thái Nguyên) khiến mọi người ngỡ ngàng khi xưng là “bà mẹ ba con”. Không ít người nhận xét, nhìn cô giống chị gái của em bé trong ảnh hơn là một người mẹ. 

Chia sẻ của mẹ trẻ sau sinh xót xa vì nhan sắc tàn tạ

Đôi dòng chia sẻ xót xa của người mẹ trẻ sau sinh đang nhận được nhiều sự đồng cảm của hội chị em. Nhưng cũng không ít người cho rằng, được làm mẹ là điều hạnh phúc, vì thế đừng than trách ai.

Đối với phụ nữ, việc mang thai và sinh con không chỉ là trách nhiệm mà còn là thiên chức thiêng liêng. Nhưng sau khi thực hiện "thiên chức" ấy, chị em đã phải thay đổi cả bên trong cơ thể và hình dáng bên ngoài.

Tâm sự của hot girl xinh đẹp bỗng "xấu tột độ" vì mang bầu

Bà mẹ 9X chua chát tâm sự: "Mỗi lần đi tắm là một lần buồn bã, chán nản... nhìn vào gương đến bản thân chẳng nhận ra... sáng sớm rửa mặt còn nổi gai ốc vì mặt chi chít mụn....môi thâm đi, da sạm lại, mũi to ra...".

Ai cũng phải công nhận rằng, được làm mẹ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của một người phụ nữ. Khi đảm đương thiên chức của một người mẹ, cảm nhận được sự hình thành một thiên thần nhỏ trong cơ thể tới lúc đứa con chào đời, người mẹ được tận hưởng vô vàn cảm xúc mà chỉ những người đã từng mang bầu, sinh con mới hiểu được. Con chính là thế giới muôn màu của mẹ, là cả bầu trời ngàn sao lấp lánh, là những ánh ban mai tươi xanh tắm mát lòng mẫu thân...

Tin mới