'Sốc nặng' trước cảnh trẻ văng tục, quấy rối người khác nơi công cộng

Sự việc một nhóm trẻ em gây náo loạn trung tâm thương mại đang gây xôn xao MXH.

Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan" là câu nói gợi nhắc về sự hồn nhiên, ngây thơ của trẻ hay hơn hết là thái độ sống tích cực của những "mầm non tương lai". Tuy nhiên, thực tế đáng buồn hiện nay lại là vô số những sự việc đáng tiếc liên quan đến thái độ, hành vi thiếu chuẩn mực, thậm chí có phần lệch lạc của không ít trẻ em.
Mới đây, một phụ huynh đã không khỏi bức xúc trước cảnh tượng nhóm trẻ ngang nhiên quậy phá tại nơi công cộng, dù người này đã tích cực yêu cầu các bé ra ngoài nhưng đáp lại là hàng loạt những câu văng tục, chửi thề nặng nề. "Tôi mua vé cho con gái hát karaoke. Các bé này tràn vô quầy la lối, không cho con tôi hát. Tôi đã kêu các bé ra ngoài 3 - 4 lần, thì các bé tràn vô mở toang cửa ra quậy. Trước giờ thấy báo chí đăng các trường hợp hỗn láo, giờ chứng kiến, sốc toàn tập luôn" , tài khoản này kể lại trải nghiệm của mình.
'Soc nang' truoc canh tre vang tuc, quay roi nguoi khac noi cong cong
Nhóm trẻ này ngang nhiên xúc phạm người lớn tại nơi công cộng
Theo như đoạn clip được đăng tải, nhóm trẻ này khoảng 9 - 10 tuổi. Chúng không chỉ có thái độ không tốt mà còn ngang nhiên thách thức người lớn với hành vi, lời nói hung hãn. Ngay bên dưới bài đăng, một tài khoản khác cũng lo lắng khi những gương mặt "trẻ thơ" này từng quấy rối người lớn với hành động, lời nói thô tục.
Loạt bài đăng trên nhanh chóng nhận về sự phẫn nộ từ nhiều người, đa số đều dành những sự chỉ trích về cách quản lý hời hợt từ phụ huynh của nhóm trẻ này. Trong khi đó, không ít người bày tỏ sự lo lắng trước hành vi thiếu chuẩn mực của trẻ em, nhất là trong giai đoạn chúng chưa hoàn thiện hoàn toàn về mặt ý thức.
'Soc nang' truoc canh tre vang tuc, quay roi nguoi khac noi cong cong-Hinh-2
Một phụ huynh khác "sốc" trước hành vi thiếu chuẩn mực của nhóm trẻ
Nhiều netizen không giấu được cảm xúc bày tỏ: 
- Không biết phụ huynh ở đâu mà để con mình hành xử như thế!
- Đáng buồn hơn đáng trách, tự nhiên cảm thấy lo lắng cho thế hệ tương lai quá. Mới tí tuổi đầu mà hành vi đã như thế này, không biết trong tương lai như thế nào?
- Một phần cũng từ giáo dục của gia đình đấy chứ. Trẻ em chưa hoàn thiện về ý thức, cần có định hướng rõ ràng và đúng đắn mới có thể phát triển theo hướng tích cực được.
- Sốc thật sự! Mình đang không thể tin được những gương mặt này có thể làm ra những hành động và lời nói như vậy. Đáng sợ.
- Với tính mình chắc không kiểm soát được hành động trước thái độ này đâu. Đồng ý trẻ em đôi khi vô tội, không biết gì nhưng trường hợp này cần phải xem xét lại.

Chùm ảnh nơi trị những học sinh cá biệt ở Sài Gòn

Những thanh thiếu niên trong độ tuổi đến trường nhưng hư hỏng hay đánh nhau, ham chơi được nhiều bậc cha mẹ đưa đến ngôi trường nội trú để rèn luyện trong nhiều năm.

Chum anh noi tri nhung hoc sinh ca biet o Sai Gon
Trường nội trú IVS, thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Vovinam và Thể thao. Ngôi trường này nhận tất cả những học sinh cá biệt, những em khó bảo, mải chơi lười học hoặc đam mê các trò chơi dẫn đến những hậu quả khó lường. 

4 học sinh bị bạo hành ở Cà Mau: Hư thì ông nội đánh là chuyện thường?

(Kiến Thức) - Vụ việc 4 học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) bị ông nội và 2 người chị đánh gây bầm tím khắp người do nghịch nước đang khiến các phụ huynh tranh luận về phương pháp dạy dỗ trẻ nhỏ.

Do cha mẹ đi làm công nhân xa nhà, bốn cháu nhỏ có quan hệ họ hàng với nhau được gửi ở nhà ông nội là ông Nguyễn Văn Hưng (ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên) trông giữ. Do tuổi nhỏ lại hiếu động, 4 em nhỏ nghịch nước, không vâng lời nên 4 cháu bé bị ông nội và người chị đã đánh, khiến một bé trai bị chấn thương ở phần mông, lưng, tay và bị gãy xương sống mũi.
Theo lời khai ban đầu, các cháu bị người chị ở chung nhà và ông nội đánh từ hôm thứ 7, ngày 31/8 và khi đi học mới được thầy cô phát hiện. Trong đó, bé Nguyễn Văn Lọt ngoài chấn thương phần mông, lưng, tay thì bác sĩ bệnh viện đa khoa TP Cà Mau ghi nhận bị gãy xương sống mũi.

Nhờ mua sữa bột cho con, cặp vợ chồng lộ sự thật kinh dị

Khi bị thẩm vấn, cặp đôi thừa nhận họ không phải cha mẹ ruột của bé trai mà vừa mới mua được em từ người môi giới với giá gần 400 triệu đồng.

Theo thông tin đăng tải, sự việc mua bán trẻ em gây xôn xao xảy ra trên chuyến tàu mã số K306 từ Lan Châu, Cam Túc đến Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Một cặp vợ chồng ngồi trên toa số 9 đã nhờ tiếp viên trên chuyến tàu giúp đỡ, họ nói rằng sữa bột mà họ chuẩn bị cho con trai mới sinh không đủ, nhờ tiếp viên mua hộ.

Tin mới