Sốc với thầy giáo Toán viết đơn khiếu nại bằng thơ

(Kiến Thức) - Cho rằng mình bị buộc thôi việc oan ức, một thầy giáo dạy Toán đã làm đơn khiếu nại bằng một bài thơ lục bát.

Người làm đơn khiếu nại bằng thơ gửi tới hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu (xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) là ông Nguyễn Văn Hòa, giáo viên môn Toán của trường.
Trước đó, cho rằng ông Hòa đã vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm những việc viên chức không được làm; tự ý nghỉ việc mà không có lý do chính đáng nên hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu đã kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Hòa từ ngày 16/1/2014.
Đơn khiếu nại bằng thơ của ông Hòa.
 Đơn khiếu nại bằng thơ của ông Hòa.
Ông Hòa cho biết mình bị đuổi việc oan, bởi ông nghỉ dạy là do bị bệnh, không đủ sức khỏe để tiếp tục công tác và trước đó đã có đơn xin nghỉ không lương.
Trước khi nhận được quyết định buộc thôi việc của hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu, ông Nguyễn Văn Hòa đã làm đơn khiếu nại dưới hình thức một bài thơ lục bát. Trong đơn khiếu nại bằng thơ này, ông Hòa trình bày nguyên nhân nghỉ đi dạy và tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng xem xét cho ông được đi dạy trở lại.

Vui buồn thầy giáo mầm non: Thầy giáo Tày dỗ trẻ Mông

Nhiều điểm trường mầm non tại các tỉnh miền núi phía Bắc giáo viên nữ không bám trụ nổi nên phải dùng giáo viên nam đứng lớp. Việc dỗ trẻ của các đấng mày râu có nhiều chuyện vui nhưng cũng lắm nỗi buồn...

Cách đây tròn 1 năm, tôi được cùng thầy giáo người Tày Nông Văn Long đi nhận lớp mầm non ở Điểm trường Sán Xoáy, xã Thái Sơn huyện Bảo Lâm (Cao Bằng). Thầy Long ước mơ được làm giáo viên mầm non từ nhỏ.

Thầy giáo tạt axit 4 đồng nghiệp sẽ bị xử thế nào?

(Kiến Thức) - Hành vi cố ý gây thương tích phải trên 11% mới bị xử lý nhưng trong trường hợp này, nếu thương tích các nạn nhân không đủ 11% thì Tiên vẫn bị xử lý hình sự. 

Cuối tuần qua, người dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp bàng hoàng trước sự việc một thầy giáo dạy môn Anh văn tại một trường cấp 2 của huyện đã mang axit tạt vào 4 đồng nghiệp trong ngành giáo dục là trưởng, phó phòng giáo dục huyện, thầy hiệu trưởng và một cô giáo trẻ ở trường cũ.

Người cha không bằng loài cầm thú

(Kiến Thức) - Là người chồng, người cha nhưng chỉ vì giận vợ mà Trường giết con ruột của mình khi đứa bé mới 23 ngày tuổi.

Đinh Văn Trường tại tòa.
Đinh Văn Trường tại tòa. 
Đinh Văn Trường kết duyên với Phùng Thị Kim Dung (cùng ngụ tại Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). 4 tháng sau ngày cưới, Dung sinh con gái, đặt tên là Đinh Thị Thùy Chi. Cuộc sống đôi vợ chồng trẻ sớm phát sinh nhiều mâu thuẫn, Dung yêu cầu ly hôn nhưng Trường không đồng ý. Thấy vợ con về bên ngoại tá túc, Trường sang năn nỉ mẹ con Dung quay về nhưng đôi bên tiếp tục cãi vã nặng lời. Thật đau lòng! đó cũng là ngày định mệnh đối với bé Thùy Chi. Để hả cơn tức vợ, Trường đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào thân thể bé Chi khiến bé tử vong.

Tin mới