Sống sót thần kỳ sau khị bị cá sấu kéo xuống đầm lầy

Một người phụ nữ Indonesia sống sót thần kỳ sau khi bị cá sấu cắn và kéo xuống đầm lầy suốt 90 phút trước khi được giải cứu đưa đến nơi an toàn.

Chị Falmira De Jesus, 38 tuổi, là công nhân của một đồn điền dầu cọ ở Indonesia. Ngày 27/7 vừa qua, chị đi lấy nước từ một dòng suối ở Ketapang Regency, tỉnh Tây Kalimantan. Khi đó, con cá sấu đang ẩn nấp dưới tán lá mà Falmira không hay biết. Đến khi vừa cúi xuống để múc nước, con cá sấu bỗng chồm lên ngoạm lấy chị rồi kéo xuống con lạch.
Bà mẹ hai con sau đó đã dũng cảm chiến đấu chống lại và hét lên để được giúp đỡ. Những công nhân gần đó nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến để hỗ trợ.
Đoạn video cho thấy đầu chị Falmira De Jesus vẫn nổi lên trong khi con vật cố kéo chị vào đám lá dưới nước. Có những lúc, người ta nhìn thấy chị đang dần chìm xuống khi con cá sấu cố gắng kéo ra xa còn các công nhân điên cuồng dùng sào, cây để đẩy nó ra.
Song sot than ky sau khi bi ca sau keo xuong dam lay
Falmira đang hồi phục tại bệnh viện với những vết thương sâu sau khi bị cá sấu tấn công. 
Người dân địa phương cho biết, chị Falmira phải vật lộn với con cá sấu trong khoảng 90 phút. Các đồng nghiệp của chị quá sợ hãi không dám xuống nước đề phòng con khác tấn công nên chỉ đứng trên bờ dùng mọi thứ để ném, đẩy con vật đi.
Sau đó, lực lượng chức năng kịp thời có mặt và giải cứu Falmira ra khỏi đầm lầy. Chị được đưa đến bệnh viện với những vết thương nặng ở tay chân. "Tôi đau đớn từ nơi con cá sấu ngoạm vào người tôi. Tôi không thể thoát ra. Rồi tôi bắt đầu cảm thấy mình yếu đi. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ chết vì bị kéo xuống nước. Tôi nằm trong bệnh viện và vẫn như nhìn thấy con cá sấu cũng như cảm nhận được răng nó trên cơ thể mình. Tôi rất biết ơn những người đã giúp tôi thoát khỏi cảnh tượng khủng khiếp này. Họ đã cứu mạng tôi", Falmira nói.
Cảnh sát cho biết Falmira đang hồi phục tại bệnh viện với những vết thương sâu ở cánh tay phải, đùi và cẳng chân.
Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loại cá sấu với một số lượng lớn cá sấu cửa sông cực kỳ lớn và hung dữ.
Các nhà bảo tồn tin rằng, cá sấu đã bị đẩy vào sâu trong đất liền gần các ngôi làng hơn do đánh bắt quá mức làm giảm nguồn cung cấp thức ăn tự nhiên của chúng. Đồng thời, việc mất môi trường sống do sự phát triển của các khu vực ven biển thành các trang trại dẫn đến số vụ cá sấu tấn công ngày càng tăng.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bình Dương: Cá sấu lẻn vào vườn nhà người dân:

(Nguồn: THĐT)

Video

Ảnh hiếm: Trang trại ở California cho trẻ em cưỡi cá sấu

Tại trang trại cá sấu Alligator ở California (Mỹ) những năm 1920, người ta dễ dàng bắt gặp cảnh người lớn và trẻ em cưỡi cá sấu mà không hề mặc đồ bảo hộ.

Anh hiem: Trang trai o California cho tre em cuoi ca sau

Trang trại cá sấu Alligator thuộc sở hữu của hai người đàn ông, Francis Earnest và Joe Campbell. Alligator hoạt động từ năm 1907 đến năm 1953, nuôi hơn 1000 con cá sấu sống ở mọi kích cỡ và độ tuổi.

Anh hiem: Trang trai o California cho tre em cuoi ca sau-Hinh-2
Trang trại có 20 ao nuôi cá sấu đã được huấn luyện và những con vật này được biểu diễn hàng ngày trước đám đông lớn. Có thời điểm, trang trại trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của Los Angeles bởi những bức ảnh cho cả trẻ em cưỡi cá sấu.
Anh hiem: Trang trai o California cho tre em cuoi ca sau-Hinh-3
Sau đó, trang trại Alligator đã trở thành địa điểm cho thuê các loài bò sát để phục vụ cho ngành công nghiệp phim ảnh thời bấy giờ.
Anh hiem: Trang trai o California cho tre em cuoi ca sau-Hinh-4
Trong những năm tiếp theo, trang trại cá sấu chuyển đến Buena Park ở Orange County vào tháng 5/1953 và tiếp tục hoạt động với tên gọi California Alligator cho đến năm 1984 thì bị đóng cửa.
Anh hiem: Trang trai o California cho tre em cuoi ca sau-Hinh-5
Sức cuốn hút nhất của trang trại này là cho phép du khách gồm cả trẻ nhỏ tương tác gần với cá sấu, có con dài đến hơn 4,5m.
Anh hiem: Trang trai o California cho tre em cuoi ca sau-Hinh-6
Thậm chí, trẻ nhỏ còn chơi đùa với những con cá sấu con hay đứng bên trong chuồng của những con cá sấu trưởng thành.
Anh hiem: Trang trai o California cho tre em cuoi ca sau-Hinh-7
Ngoài ra, những đứa trẻ còn có thể tận hưởng việc cưỡi cá sấu, ngồi trên yên được gắn trên thân cá sấu và đi khắp hồ.
Anh hiem: Trang trai o California cho tre em cuoi ca sau-Hinh-8
Tại đây, người lớn có thể cưng nựng những con cá sấu, thư giãn nằm trên cỏ cùng cá sấu hay thậm chí là bơi cùng những con đã trưởng thành. 
Anh hiem: Trang trai o California cho tre em cuoi ca sau-Hinh-9
Những người lớn thích thú với trải nghiệm cưỡi cá sấu khổng lồ. 
Anh hiem: Trang trai o California cho tre em cuoi ca sau-Hinh-10

Giá vé vào cửa ban đầu chỉ là 25 xu, du khách có thể mua những loại túi xách làm từ da cá sấu trong cửa hàng quà tặng, hay chụp ảnh con cái của họ đang cưỡi trên thân của những con cá sấu.

Anh hiem: Trang trai o California cho tre em cuoi ca sau-Hinh-11
Cô gái này vô tư bơi cùng với cá sấu. 
Anh hiem: Trang trai o California cho tre em cuoi ca sau-Hinh-12
Các cô gái ngồi nhậu nhẹt ngay giữa hồ cá sấu nguy hiểm. Ảnh: IT. 

Cậu bé mất tích sau khi bị cá sấu tấn công lôi xuống nước

Trong một chuyến đi chèo thuyền, một bé trai 1 tuổi người Malaysia đã mất tích sau khi bị cá sấu tấn công, lôi xuống nước ngay trước mắt người cha của mình.

Hãng tin Bernama của Malaysia đưa tin sự việc đau lòng xảy ra vào hôm 1/12 tại thị trấn Lahad Datu (bang Sabah, Malaysia). Theo đó, một người đàn ông 45 tuổi đang cùng con trai 1 tuổi của mình đang chèo thuyền tại khu rừng ngập mặn gần cửa biển, thì bất ngờ một con cá sấu tấn công thuyền của 2 cha con.
Bé trai một tuổi bị cá sấu cắn vào người lôi xuống nước. Người cha lúc đó cố hết sức đánh đuổi con cá sấu để giải cứu cho con trai nhưng bất thành. Trong lúc tìm cách kéo con trai khỏi hàm cá sấu, người này bị con vật cắn và bị thương nghiêm trọng ở đầu.

Thanh niên 19 tuổi dũng cảm bẻ hàm cá sấu cứu em gái

Một bé gái 9 tuổi đã được người anh trai dũng cảm cứu sống khỏi hàm cá sấu. Chàng thanh niên 19 tuổi đã vật lộn với con vật hung dữ cho đến khi nó buông em gái ra.

Theo Newsweek, vụ việc xảy ra khi 2 anh em Johannes Ndara (19 tuổi) và Regimiya Haikera (9 tuổi) đang đi lấy nước sông Okavango ở làng Ntara, vùng Tây Kavango, Namibia vào tuần trước.
Trang tin địa phương New Era đưa tin bé Regimiya Haikera bị con cá sấu ngoạm vào đùi trong và bên trái xương sườn của cô bé . Anh trai của cô bé lập tức lao tới giải cứu.

Tin mới