Sự thật vụ xẻ thịt cá voi đem bán gây phẫn nộ ở Nam Định

(Kiến Thức) - Việc xẻ thịt cá voi là cách giảm thiểu ô nhiễm môi trường chứ không có chuyện mang thịt cá voi đi bán như dư luận đồn thổi.

Ngày 18/1, trên một số trang mạng xã hội lan truyền bức ảnh người dân đang xẻ thịt cá voi ở bãi biển. Bức ảnh ngay sau đó được cho là chụp tại bãi biển thuộc xã Hải Đông (huyện Hải Hậu – Nam Định). Cộng đồng mạng dậy sóng cho rằng giết cá voi là một tội ác.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng ban nông nghiệp xã Hải Đông (huyện Hải Hậu – Nam Định). Ông Hòa cho biết, khoảng 11h45 phút ngày 18/1, người dân phát viện một con cá voi xám vẫn còn sống trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn Hợp Thành. Ngay sau đó, người dân đã đưa cá voi trở lại biển. Tuy nhiên, khi kéo cá voi ra đến mép sóng thì cá voi đã chết rồi lại bị sóng đánh dạt vào bãi biển.
Khi phát hiện ra cá voi bị xây xát ở bụng, phần đuôi bị nhiều vết cắn. Cá voi dài gần 4m, nặng khoảng 1 tấn.
Nhận được tinh báo, ông Hòa cùng công an xã Hải Đông có mặt tại bãi biển lập biên bản, đồng thời bàn phương án chôn cất cá voi.
“Tuy nhiên, sau đó linh mục ở địa phương có ý kiến muốn xử lý cá voi làm sao để không ảnh hưởng đến môi trường. Phương án đưa ra là mổ xẻ cá voi để làm thức ăn cho gia súc và chúng tôi đã đồng ý phương án này” ông Hòa thông tin.
Đến khoảng 13h cùng ngày, cá voi được bàn giao cho Bí thư, Trưởng thôn Sơn Hà xử lý. Sau đó, nhiều người đã xẻ thịt cá voi. Phần xương và ruột cá voi được người dân đem đi chôn cất.
Su that vu xe thit ca voi dem ban gay phan no o Nam Dinh-Hinh-2
 Việc xẻ thịt cá voi đem bán là thất thiệt, sai sự thật.
Theo ông Hòa, trước đây, cũng có một số cá voi bị chết trôi dạt vào bờ biển, người dân đã mang cá voi đi chôn nhưng do việc chôn lấp ở bãi biển không tốt nên sau một thời gian  đất cát trôi đi cá voi hở ra mùi rất hôi thối. Do vậy, trong lần này, lãnh đạo địa phương đã đồng ý phương án xử lý cá voi để không làm ảnh hưởng đến môi trường.
“Thông tin đồn người dân xẻ thịt cá voi rồi mang đi bán là thông tin không đúng, sai sự thật”, ông Hòa nói.
Về thông tin cho rằng, có thể cá voi bị xẻ thịt là con cá voi trước đó người dân ở xã Bạch Long, huyện Giao Thủy đã cứu khi bị kẹt ở bãi biển và đưa trở lại biển sau đó. Ông Hòa cho rằng, cá voi người dân ở xã Bạch Long cứu dài gần 5m và nặng gần 3 tấn. Con cá voi này to hơn rất nhiều so với cá voi ở bãi biển xã Hải Đông nên không phải là con cá voi trước đó người dân thả ra.
Trao đổi thêm với phóng viên, ông Đinh Văn Cơ, Phó trưởng công an xã Hải Đông bác thông tin người dân xẻ thịt cá voi mang đi bán. Ông Cơ cho hay, nhận thông tin dân báo, lãnh đạo địa phương đã xuống lập biên bản, chđạo tổ môi trường đem cá đi chôn. Nhưng sau đó linh mục Trần Văn Công đã xin mang giáo xứ xử lý để không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Lãnh đạo địa phương cũng đã đồng ý phương án này.

Hàng loạt xác chết khổng lồ xuất hiện trên bờ biển Việt Nam

Chiều 20/1/2007, người dân thôn Nam Tiến (xã Ngư Thuỷ Nam, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) đã phát hiện một xác cá voi dài độ 15m, ước nặng trên 10 tấn trôi dạt vào bờ trong trình trạng mất hết phần đầu và phần đuôi, trên thân còn lưu lại vết hằn của dây cáp buộc và một đoạn dây thừng. Có thể cá voi này bị con người săn bắt. Các ngành chức năng đã chôn cá để bảo đảm vệ sinh môi trường. Ảnh: Vietnamnet.
 Chiều 20/1/2007, người dân thôn Nam Tiến (xã Ngư Thuỷ Nam, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) đã phát hiện một xác cá voi dài độ 15m, ước nặng trên 10 tấn trôi dạt vào bờ trong trình trạng mất hết phần đầu và phần đuôi, trên thân còn lưu lại vết hằn của dây cáp buộc và một đoạn dây thừng. Có thể cá voi này bị con người săn bắt. Các ngành chức năng đã chôn cá để bảo đảm vệ sinh môi trường. Ảnh: Vietnamnet.

Sáng 3/3/2009, một con cá voi khổng lồ đã chết trôi dạt vào bờ biển xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Xác con cá voi đã không còn nguyên vẹn, chiều dài đo được gần 12m, ước tính trọng lượng lên đến gần 10 tấn. Đặc biệt, lúc mới phát hiện con cá có cả một cái ngà dài 2m phía trên đầu (đã biến mất sau đó). Con cá xấu số đã được chôn cất để đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: Dân Trí.
 Sáng 3/3/2009, một con cá voi khổng lồ đã chết trôi dạt vào bờ biển xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Xác con cá voi đã không còn nguyên vẹn, chiều dài đo được gần 12m, ước tính trọng lượng lên đến gần 10 tấn. Đặc biệt, lúc mới phát hiện con cá có cả một cái ngà dài 2m phía trên đầu (đã biến mất sau đó). Con cá xấu số đã được chôn cất để đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: Dân Trí.

Ngày 22/02/2010, ngư dân Bạc Liêu đã đưa một xác cá voi nặng gần 15 tấn, dài khoảng 16m cách cửa biển Cái Cùng, xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc Liêu) khoảng 26 hải lý vào đất liền trong tình trạng thân cá bị thối rữa một phần. Chính quyền địa phương đã cho xây mộ lộ thiên, trưng bày xương cá trong lồng kính để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng và du lịch. Ảnh: Tuổi Trẻ.
 Ngày 22/02/2010, ngư dân Bạc Liêu đã đưa một xác cá voi nặng gần 15 tấn, dài khoảng 16m cách cửa biển Cái Cùng, xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc Liêu) khoảng 26 hải lý vào đất liền trong tình trạng thân cá bị thối rữa một phần. Chính quyền địa phương đã cho xây mộ lộ thiên, trưng bày xương cá trong lồng kính để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng và du lịch. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Ngày 20/10/2010, nhân viên Khu nghỉ mát Thiên Đàng, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã phát hiện một con cá voi dài 4m, nặng nửa tấn, trên phần đầu và thân có thương tích nặng dạt vào bờ. Người dân đã chờ cho cá chết để tiến hành nghi lễ chôn cất theo phong tục địa phương.
 Ngày 20/10/2010, nhân viên Khu nghỉ mát Thiên Đàng, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã phát hiện một con cá voi dài 4m, nặng nửa tấn, trên phần đầu và thân có thương tích nặng dạt vào bờ. Người dân đã chờ cho cá chết để tiến hành nghi lễ chôn cất theo phong tục địa phương. 

Khoảng 18 giờ ngày 30/9/2010, ngư dân thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện một con cá Nhám voi dài 6m, nặng khoảng gần 4 tấn mắc lưới trong tình trạng suy kiệt, gần chết. Con cá đã được đưa vào bờ và cúng theo tục lệ. theo nguyện vọng của người dân, cá đã được bỏ nội tạng, giữ lại xác ướp phoóc-môn để trưng bày. Ảnh: Sở TNVMT Bạc Liêu.
 Khoảng 18 giờ ngày 30/9/2010, ngư dân thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện một con cá Nhám voi dài 6m, nặng khoảng gần 4 tấn mắc lưới trong tình trạng suy kiệt, gần chết. Con cá đã được đưa vào bờ và cúng theo tục lệ. theo nguyện vọng của người dân, cá đã được bỏ nội tạng, giữ lại xác ướp phoóc-môn để trưng bày. Ảnh: Sở TNVMT Bạc Liêu.

Ngày 3/7/2011 ngư dân phường Đông Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện một xác cá voi dài hơn 12m, nặng trên 8 tấn cách bờ biển 60 hải lý. Theo tín ngưỡng địa phương, xác cá đã được kéo vào bờ tiến hành nghi lễ chôn cất trịnh trọng. Ảnh: Người Lao Động.
 Ngày 3/7/2011 ngư dân phường Đông Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện một xác cá voi dài hơn 12m, nặng trên 8 tấn cách bờ biển 60 hải lý. Theo tín ngưỡng địa phương, xác cá đã được kéo vào bờ tiến hành nghi lễ chôn cất trịnh trọng. Ảnh: Người Lao Động.

Từ ngày 18 - 20/12/2012, đã có 4 con cá voi gặp nạn ven biển Bạc Liêu, trọng lượng dao động từ 50-700kg. Ba con trong số đã chết, một con được cứu hộ thành công và trả về biển. Những con cá chết đã được chôn cất tại khuôn viên khu Quán âm Phật theo nghi thức của dân vùng biển. Ảnh: Khám phá.
 Từ ngày 18 - 20/12/2012, đã có 4 con cá voi gặp nạn ven biển Bạc Liêu, trọng lượng dao động từ 50-700kg. Ba con trong số đã chết, một con được cứu hộ thành công và trả về biển. Những con cá chết đã được chôn cất tại khuôn viên khu Quán âm Phật theo nghi thức của dân vùng biển. Ảnh: Khám phá.

Ngày 16/9/2012, xác con cá voi dài trên 12m, nặng trên 7 tấn đã trôi dạt vào gần cửa biển thuộc khu phố 13, thị trấn Liên Hương (Tuy Phong, Bình Thuận). Cá voi đã được đưa vào bờ. tiến hành các nghi lễ truyền thống, sau đó an táng xác cá cách xa dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: Lao Động.
 Ngày 16/9/2012, xác con cá voi dài trên 12m, nặng trên 7 tấn đã trôi dạt vào gần cửa biển thuộc khu phố 13, thị trấn Liên Hương (Tuy Phong, Bình Thuận). Cá voi đã được đưa vào bờ. tiến hành các nghi lễ truyền thống, sau đó an táng xác cá cách xa dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: Lao Động.

Sáng 15/10/2010, 5 tàu tàu đánh cá của ngư dân biển xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu đã kéo một xác cá voi nặng hàng chục tấn từ ngoài biển vào đất liến. Vì lý do môi trường, cơ quan chức năng đã mổ cá tại bờ biển sau đó đốt, tiêu hủy phần thịt, cho toàn bộ xương vào bao tải, dùng ô tô chở về núi Rồng thuộc xã Tiến Thủy để chôn cất. Ảnh: Dân Việt.
 Sáng 15/10/2010, 5 tàu tàu đánh cá của ngư dân biển xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu đã kéo một xác cá voi nặng hàng chục tấn từ ngoài biển vào đất liến. Vì lý do môi trường, cơ quan chức năng đã mổ cá tại bờ biển sau đó đốt, tiêu hủy phần thịt, cho toàn bộ xương vào bao tải, dùng ô tô chở về núi Rồng thuộc xã Tiến Thủy để chôn cất. Ảnh: Dân Việt.

Chiều ngày 10/2/2013 (mùng 1 tết), người dân thôn Quảng Gia, xã Điện Dương (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) nghe có mùi hôi lạ tỏa khắp thôn nên tổ chức đi tìm và phát hiện một xác cá voi trong giai đoạn phân hủy dạt vào bờ biển. Do đã chết rất lâu, thân thể cá không còn rõ hình hài. Nhiều người cao tuổi còn ước tính con cá này nặng vài chục tấn. Xác cá sau đó đã được người dân tổ chức lễ an táng chu đáo. Ảnh: Thanh Niên.
 Chiều ngày 10/2/2013 (mùng 1 tết), người dân thôn Quảng Gia, xã Điện Dương (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) nghe có mùi hôi lạ tỏa khắp thôn nên tổ chức đi tìm và phát hiện một xác cá voi trong giai đoạn phân hủy dạt vào bờ biển. Do đã chết rất lâu, thân thể cá không còn rõ hình hài. Nhiều người cao tuổi còn ước tính con cá này nặng vài chục tấn. Xác cá sau đó đã được người dân tổ chức lễ an táng chu đáo. Ảnh: Thanh Niên.

Cá voi trọng thương bơi vào bờ biển Huế

Ngư dân phát hiện đầu tiên là anh Lê Anh Tâm (thôn Phú Hải 1, xã Lộc Vĩnh) nói: “Vào khoảng hơn 6h30 sáng 11/5, khi tôi đang thu lưới trên biển cách bờ gần 1km, bỗng thấy một con gì đen đen nổi lên trên mặt nước. Tôi bơi thuyền lại gần thì biết đó là cá voi”.

Anh Tâm cho biết, lúc đó con cá voi có vẻ như kiệt sức và đang cố gắng bơi vào bờ. Anh kêu các ngư dân bạn để cùng đưa con cá vào. Khi vào bờ, con cá vẫn còn sống và bơi nhẹ được. Sau hơn nửa tiếng, các ngư dân đưa cá ra khơi lại, tuy nhiên do yếu, kiệt sức và có một số vết thương nặng trên người, con cá đã chết.

Phát hiện xác cá voi khổng lồ phân hủy dạt vào bờ

(Kiến Thức) - Xác một con cá voi nặng hàng chục tấn (bị trôi dạt vào bờ biển, đang trong quá trình phân hủy nặng) được chính quyền địa phương chôn cất.

Xác con cá voi được người dân phát hiện vào trưa ngày 1/11, tại vùng biển giáp danh giữa 2 xã Hải An và Hải Ninh của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Xác cá voi nặng hàng chục tấn.
Xác cá voi nặng hàng chục tấn.
Một số người dân sống bằng nghề chài lưới trên vùng biển huyện Tĩnh Gia cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, họ nhìn thấy xác một con cá voi nặng hàng chục tấn dạt vào bờ.

Tin mới