Xem toàn bộ ảnh
Các nhân viên bảo vệ động vật đã bắn kim tiêm thuốc mê vào một con sư tử cái trong khu bảo tồn động vật Ol-Pejeta ở Kenya để điều trị bệnh cho nó. (Nguồn: Daily Mail) |
Nghĩ rằng đồng loại đang gặp nguy hiểm, một con sư tử mới lớn cùng đàn đã lao tới để tìm cách giúp đỡ thành viên cùng đàn. (Nguồn: Daily Mail) |
Con sư tử đực mới lớn dùng miệng để kéo chiếc kim tiêm khỏi cơ thể đồng loại của nó. (Nguồn: Daily Mail) |
Mặc dù đã được đồng loại kéo kim tiêm khỏi cơ thể, con sư tử cái đã bị ngấm thuốc mê và nằm bất động. (Nguồn: Daily Mail) |
Các nhân viên bảo vệ động vật tiếp cận con sư tử để điều trị vết loét ở chân và đeo vòng cổ gắn thiết bị định vị vào cổ nó để theo dõi. (Nguồn: Daily Mail) |
Con sư tử bị một vết loét khá sâu ở lòng bàn chân. (Nguồn: Daily Mail) |
Ngay sau khi các bác sĩ thú y kết thúc việc điều trị, con sư tử đã tỉnh lại và ngồi dậy. (Nguồn: Daily Mail) |
Nó có thể tự đi lại và sẵn sàng đoàn tụ với các thành viên khác trong đàn. (Nguồn: Daily Mail) |