Sửng sốt cảnh 50.000 con ong bao vây một ngôi nhà

Một đàn ong mật khổng lồ khoảng 50.000 con bất ngờ tạo thành “một đám mây đen lớn” bao vây một ngôi nhà ở hạt Cambridgeshire – Anh.

Theo báo Independent hôm 25-7, một tiếng ồn kỳ lạ đã phát ra khi hàng ngàn con côn trùng có cánh tụ lại trên mái nhà của ông Harry, 66 tuổi và người bạn đời Angela ở làng Swavesey gần thị trấn St Ives cuối tuần qua.
Anh Simon Pollitt, 32 tuổi, con trai ông Harry, cho biết: "Chúng tôi đi ra ngoài để kiểm tra và nó như một đám mây đen lớn, đoạn video không cho thấy được sự chân thực và tiếng ồn thật kỳ lạ".
Sung sot canh 50.000 con ong bao vay mot ngoi nha
Đàn ong bao vây mái nhà như một đám mây đen lớn. Ảnh: The Independent
"Chúng tôi không biết gì về ong nên chúng tôi lên Facebook và được khuyên nên kiểm tra xem chúng có đang làm tổ không. Sau khoảng nửa tiếng, chúng tôi chắc rằng cái cây dương xỉ cao trong vườn chính là tổ ong và đàn ong đã đang hình thành một quả bóng lớn" - anh Pollitt nói với báo The Independent.
Anh Pollitt vô cùng lo lắng vì bà Angela bị dị ứng với vết chích của ong.
Cuối cùng, một người nuôi ong ở địa phương đã đến cắt cành cây có những con ong đậu trên đó và bỏ vào một chiếc hộp để mang đàn ong đi.
"Ông ấy nói đó là đàn ong lớn nhất mà ông ấy từng thấy trong năm nay với khoảng 50.000 đến 60.000 con ong mật" – anh Pollitt cho biết.

Ảnh khó tin những tổ ong khổng lồ dưới góc nghệ thuật

(Kiến Thức) - Hình ảnh những tổ ong khổng lồ được người nghệ sĩ biến hóa dưới góc nhìn nghệ thuật, với những hình khối được tạo thành có diện mạo hết sức lạ mắt chắc chắn sẽ khiến bạn phải ấn tượng mãi không thôi.

Anh kho tin nhung to ong khong lo duoi goc nghe thuat
Hình ảnh tổ ong khổng lồ vô cùng khác là này là một trong những tác phẩm đang được trưng bày tại Phòng trưng bày Hong Kong, thể hiện kết quả khi con người can thiệp vào thiên nhiên.

Bí ẩn cây gạo 40 tuổi có gần 40 đàn ong về làm tổ

Một cây gạo ở xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) khiến người dân bản địa và khách qua đường không khỏi ngạc nhiên vì có tới gần 40 tổ ong mật trú ngụ.

Bi an cay gao 40 tuoi co gan 40 dan ong ve lam to

Hàng chục bầy ong chọn cây gạo của bà Hoàn ''tổ ấm''. 

Thời gian gần đây, mỗi khi qua thôn 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) nhiều người rất ngạc nhiên vì cây gạo to lớn bên trục đường chính của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn có gần 40 tổ ong mật cùng về trú ngụ, treo chi chít trên những cành cây.

Chủ nhân cây gạo có hàng chục bầy ong đến “xây nhà” chia sẻ: Cây gạo của gia đình bà Hoàn được trồng năm 1979, đến nay thân cây cao ước chừng đến 40m. Hằng năm, cứ dịp cuối tháng 2, đầu tháng 3 cây gạo cho hoa đỏ rực cả một góc.

Tin mới