Tấn công khủng bố Berlin: Cơn ác mộng của Thủ tướng Merkel

(Kiến Thức) - Cuộc tấn công khủng bố ở chợ Giáng sinh Berlin là một cơn ác mộng đối với nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel và kế hoạch tái tranh cử của bà.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị chỉ trích gay gắt về chính sách nhập cư của bà, sau khi 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương trong cuộc tấn công khủng bố bằng xe tải vào một chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin.
Tan cong khung bo Berlin: Con ac mong cua Thu tuong Merkel
Thị trưởng Berlin Michael Mueller, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố bằng xe tải tại chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin ngày 20/12/2016. Ảnh Reuters 
Ông Frank-C. Hansel, thành viên Nghị viện Berlin, nói với RT: "Đây là một ngày buồn đối với Berlin. Chúng tôi đã luôn nói rằng nhập cư bất hợp pháp với khối lượng lớn sẽ là một vấn đề nguy hiểm bởi vì chúng ta không biết rõ những người đến từ nước ngoài. Điều này là hiển nhiên và các lực lượng an ninh đã cảnh báo chính phủ rằng đây không phải là một điều tốt. Chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel cần rút ra bài học qua thảm kịch này. Các lực lượng cảnh sát đã hành động rất tốt. Chúng tôi vẫn tin tưởng các lực lượng an ninh ở Đức . Nhưng vấn đề là làm thế nào mà chúng ta có thể tin tưởng một chính phủ vi phạm pháp luật ... Chúng ta phải tái lập việc kiểm soát biên giới. Đó là điều quan trọng nhất phải làm”.
Khi được hỏi về lý do tại sao các nhà chức trách Đức phải mất khá nhiều thời gian mới chịu thừa nhận rằng vụ dùng xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở là một cuộc tấn công khủng bố, chuyên gia Gilbert Doctorow, điều phối viên châu Âu của tổ chức Ủy ban đồng thuận Đông Tây ở Mỹ (The American Committee for East West Accord Ltd.), cho biết rằng "sự chậm trễ là đáng chú ý, vì nó bộc lộ thực tế cho thấy việc duy trì an ninh là rất khó khăn ở nước Đức”.
Theo chuyên gia Mike Hookem của tổ chức UKIP MEP, cuộc tấn công chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin và phản ứng của Thủ tướng Đức "là một bản cáo trạng kết tội Angela Merkel”. Ông nói thêm: "Khi bà ấy mở cửa cho hàng loạt người di cư vào Đức, những người vào châu Âu và Đức không được kiểm tra, chúng ta không thể nào biết được họ là các phần tử ISIS hay những người tị nạn thực sự”.
Nghị sĩ Quốc hội Áo Georg Mayer, đại diện cho Đảng Tự do của Áo, nói với RT: "Vấn đề là phản ứng của giới quan chức. Tôi thực sự chán ngấy với những khẩu hiệu như ' Hãy cầu nguyện cho Paris ',' ‘Hãy cầu nguyện cho Nice ',' Hãy cầu nguyện cho Berlin’. Đây là một phản ứng hoàn toàn giả tạo của các chính trị gia và đặc biệt là của Thủ tướng Đức Angela Merkel bởi vì bà ấy phải chịu trách nhiệm cho chính sách (nhập cư) của mình. Thủ tướng Đức đã để cho những người gọi là người tị nạn này vào nước, thậm chí không kiểm tra họ tên, ngày tháng năm sinh... Chúng tôi đã cảnh báo rằng sẽ có các phần tử khủng bố đến Đức và sau đó đến châu Âu. Đó là những gì mà chúng ta đang phải đối mặt”.
Nghị sĩ Georg Mayer nói thêm: “Tôi cho rằng đã đến lúc Thủ tướng Angela Merkel phải từ chức”.
Nhà bình luận chính trị và xã hội Mohammed Ansar lập luận rằng Thủ tướng Merkel đang cố gắng "duy trì một bức tường chống lại làn sóng thủy triều của sự thù ghét và thành kiến cực hữu đã phát triển ở Đức”. Ông khẳng định phe cực hữu ở Đức sẽ khai thác triệt để cuộc tấn công khủng bố ở Berlin trong chiến dịch tranh cử sắp tới của họ.

Vợ ngoại tình, xót xa công tôi “bắt tép nuôi cò”

Tôi nhận cái tin sét đánh ngang tai là vợ ngoại tình với ông giám đốc già giàu nứt đố, đổ vách là sếp của cậu em rể.

Chưa biết cách nào thoát khỏi cảnh nợ nần ngập đầu, tôi nhận một cái tin sét đánh ngang tai là cô vợ ngoại tình và cặp với ông giám đốc già giàu nứt đố, đổ vách là sếp của cậu em rể. Thật cay đắng, thật xót xa cho cái công “bắt tép nuôi có” bấy lâu nay của tôi!
Tôi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi bước nữa khi tôi lên 6 tuổi. Mẹ sinh thêm em gái tôi, nhưng không may em tôi 3 tuổi thì bố dượng tôi bị tai nạn qua đời. Một nách hai con thơ, mẹ tôi làm quần quật mà không đủ gạo nuôi chúng tôi. Cán cảnh, chị ruột của mẹ tôi lấy chồng thành phố có một quán cơm bình dân, nhân ngày về giỗ ông ngoại tôi, bác đón cả 3 mẹ con tôi lên thành phố. Hàng ngày mẹ tôi phụ giúp bác bếp chính, bưng bê, dọn dẹp, lau rửa đến tôi mới xong việc. Vất vả, cực nhọc nhưng bù lại 3 mẹ con có cơm ăn, có nhà qua đêm trong quán.

Vợ đẹp ngoại tình, xót xa công tôi “bắt tép nuôi cò“

Tôi như chết đứng khi cô vợ trẻ đẹp cặp với ông giám đốc già giàu nứt đố, đổ vách.

Tôi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi bước nữa khi tôi lên 6 tuổi. Mẹ sinh thêm em gái tôi, nhưng không may em tôi 3 tuổi thì bố dượng tôi bị tai nạn qua đời. Một nách hai con thơ, mẹ tôi làm quần quật mà không đủ gạo nuôi chúng tôi.
Cán cảnh, chị ruột của mẹ tôi lấy chồng thành phố có một quán cơm bình dân, nhân ngày về giỗ ông ngoại tôi, bác đón cả 3 mẹ con tôi lên thành phố. Hàng ngày mẹ tôi phụ giúp bác bếp chính, bưng bê, dọn dẹp, lau rửa đến tôi mới xong việc. Vất vả, cực nhọc nhưng bù lại 3 mẹ con có cơm ăn, có nhà qua đêm trong quán.

Đêm tân hôn ghê sợ của gái quê ham lấy chồng thành phố

Mãi tới sau đó Ly mới hiểu, Tuấn từng bị sang chấn tâm lý, do anh đã từng có “vấp ngã” trong tình yêu đầu đời với một cô gái tên Na, theo như anh kể.

Khi Ly xách va ly rời đi cô vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt. Cô thương cho mình một, thương bố mẹ ở quê mười. Cũng bởi, bố mẹ đã hi vọng cô sẽ có một cuộc đời hạnh phúc bên người chồng thành phố, nhưng chẳng ngờ chỉ sau một đêm tân hôn, mọi thứ lại ra nông nỗi này.

Tin mới