Tàu du lịch chở 48 người chìm trên biển Hạ Long

(Kiến Thức) - Tàu du lịch chở 48 người bị chìm trên biển Hạ Long sau khi đi từ cảng tàu Bãi Cháy và xảy ra va chạm với 1 tàu vận tải chở đá xây dựng.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 11h20 sáng 2/5, tàu du lịch QN 5762, do Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, trú tại xã Cẩm La (TX Quảng Yên, Quảng Ninh) điều khiển chở 48 khách tham quan Vịnh Hạ Long, trong đó có 36 người lớn, 12 trẻ em khi đi đến khu vực Hòn Rom gần hòn Đỉnh Hương, Trống Mái va chạm với tàu vận tải chở đá xây dựng QN 6926 do Bùi Mạnh Sơn (SN 1986, trú tại khu 5, phường Hà An, TX Quảng Yên) điều khiển.
Khi vụ va chạm xảy ra thuyền trưởng tàu QN 5762 đã di chuyển tàu về đảo đá gần nhất, ngay lúc đó, xuồng công tác của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đang thực hiện tăng cường tuần tra, kiểm soát trong khu vực đã nhanh chóng phối hợp với tàu Bài Thơ 16 QN 6922 vận chuyển toàn bộ khách du lịch và thuyền viên về Cảng tàu du lịch Tuần Châu an toàn tuyệt đối, tài sản được đảm bảo, không bị mất mát.
Tàu du lịch chỏ 48 nguòi chìm tren biẻn Hạ Long
 Hiện trường vụ tai nạn.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các du khách và thuyền viên, đồng thời cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Vũ Thị Thu Thủy ra hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho du khách.
Tại hiện trường, bà Vũ Thị Thu Thủy yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ va chạm. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Cảnh sát giao thông đường thủy và Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát liên tục trên biển, hướng dẫn các phương tiện hoạt động trên Vịnh chấp hành đúng quy định về an toàn giao thông đường thủy, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách khi tham quan Vịnh Hạ Long.
Hiện tại tất cả các hành khách và thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn tuyệt đối. Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Du thuyền lớn nhất thế giới bừa bộn... như bãi rác

(Kiến Thức) - Các đồ vật, gian phòng bên trong siêu du thuyền Costa Concordia - lớn nhất thế giới - giờ bừa bộn... như bãi rác.

Ngày 13/1/2012, du thuyền lớn nhất thế giới Costa Concordia đã bị chìm do đụng phải đá ngầm ở ven đảo Giglio, làm 32 người chết và hàng trăm người khác bị thương. Hơn hai năm rưỡi kể từ khi nó bị mắc cạn, vào ngày 15/7, các đội cứu hộ bắt đầu tiến hành vớt du thuyền Concordia này lên.
 Ngày 13/1/2012, du thuyền lớn nhất thế giới Costa Concordia đã bị chìm do đụng phải đá ngầm ở ven đảo Giglio, làm 32 người chết và hàng trăm người khác bị thương. Hơn hai năm rưỡi kể từ khi nó bị mắc cạn, vào ngày 15/7, các đội cứu hộ bắt đầu tiến hành vớt du thuyền Concordia này lên.

Nhiều người mất tích, tàu chìm do áp thấp

Ảnh hưởng của vùng áp thấp dẫn đến gió mạnh, mưa lớn đã gây tai nạn cả ở trên biển và vùng miền núi phía Bắc khiến nhiều người thương vong.

Cụ thể, lúc 11h30 ngày 29/8, tại xóm Lưu Quang, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, Thái Nguyên mưa to gây lũ cuốn mất tích 1 người. Bên cạnh đó, tại xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang có 1 người chết do lũ cuốn khi qua suối, tại xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cũng có 1 người mất tích do lũ cuốn lúc qua suối.

Nỗi đau da cam vẫn âm ỉ sau 40 năm giải phóng

(Kiến Thức) - Cuộc chiến đã kết thúc 40 năm. Nhưng phải mất mấy thập niên nữa, hay cả thế kỷ nữa thì nỗi đau da cam mới thôi ám ảnh người Việt?

Nỗi đau vẫn âm ỉ sau 40 năm
Trong khuôn viên của Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TP HCM) có một khoảng không gian đặc biệt, nơi sẽ đem lại cảm xúc khó quên cho những người lần đầu ghé thăm. Đó là Làng Hòa Bình, nơi đang nơi điều trị và nuôi dưỡng 60 trẻ em mang di chứng của chất độc da cam từ khi lọt lòng.

Tin mới