Thách nhau uống thuốc trừ sâu, 4 học sinh suýt chết

(Kiến Thức) - Rất may các thầy cô giáo kịp thời phát hiện sự việc 4 em học sinh lớp 5E trường Tiểu học Giàng Chu Phìn thách nhau uống thuốc trừ sâu nên khẩn trương đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 12/4, thông tin về vụ việc thách nhau uống thuốc trừ sâu 4 học sinh nhập viện, đại diện trường Tiểu học Giàng Chu Phìn (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) cho biết sự việc xảy ra vào chiều ngày 9/4, thầy cô giáo trong trường phát hiện 4 em học sinh lớp 5E thách đố nhau uống thuốc trừ sâu.
Thach nhau uong thuoc tru sau, 4 hoc sinh suyt chet
 Một trong số các em học sinh đang được điều trị tại bệnh viện. Nguồn Infonet.
Các em học sinh uống thuốc trừ sâu nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc để cấp cứu, rửa ruột. Tính đến thời điểm này cả 4 em học sinh đã tỉnh táo.
Đại diện Trường tiểu học Giàng Chu Phìn cho biết thêm, trường đã tuyên truyền đến các thầy cô giáo kiểm soát chặt chẽ việc học sinh đưa các vật dụng cá nhân từ ngoài vào trường, lớp hay nơi sinh hoạt của các em.
Ngoài ra, lãnh đạo huyện Mèo Vạc cũng đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe các em học sinh ngay sau khi xảy ra sự việc.

Đổ thuốc sâu vào bể nước đám cưới: Do không thuê loa?

Theo ông Thọ, khi phát hiện sự việc mọi người rất hốt hoảng xả nước vào chậu rửa thì thấy màu trắng đục mùi thuốc trừ sâu nồng nặc.

Nghi ngờ chơi xấu nhau do không thuê loa máy

Sống bất an cạnh kho thuốc trừ sâu

Người dân ở thị trấn Rừng Thông (Thanh Hóa) sống trong sợ hãi cạnh kho thuốc trừ sâu cũ dù họ đã kiến nghị nhà chức trách sớm tiêu hủy số thuốc tồn dư nhưng chưa được giải quyết.

Căn nhà cấp 4 của gia đình bà Nguyễn Thị Cúc (63 tuổi, khối 2, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) nằm gần kho thuốc trừ sâu cũ thuộc Chi cục bảo vệ Thanh Hóa. Nhiều năm qua, gia đình bà Cúc luôn sống trong hoang mang, lo sợ khi biết kho này còn tồn dư nhiều lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Tin mới