Thái Bình: Trẻ mầm non xã An Vinh nghi bị cắn tấy đỏ người khi đến lớp

(Kiến Thức) - Một bé gái 21 tháng tuổi ngày thứ 2 đi học tại trường Mầm non xã An Vinh, Thái Bình đã bị 12 vết tấy đỏ nghi bạn cắn. Gia đình bức xúc đặt câu hỏi về trách nhiệm của giáo viên phụ trách lớp?

Liên quan vụ việc bé 21 tháng đi học tại trường Mầm non xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) ngày thứ 2 đến lớp nhưng có hơn chục về tấy đỏ như bị cắn, ông Nguyễn Văn Roanh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Phụ cho biết, phòng đã cử cán bộ xuống nắm bắt thông tin về vụ việc trên.
Trước đó, chị N.P.N (trú tại xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ) đăng tải thông tin lên mạng xã hội về việc con chị là cháu B.H.P (21 tháng tuổi) khi từ lớp về nhà trên người có nhiều vết tấy đỏ giống như vết cắn.
Thai Binh: Tre mam non xa An Vinh nghi bi can tay do nguoi khi den lop
Hình ảnh vết tấy đỏ trên cơ thể bé P nghi bị cắn. 
Theo thông tin đăng tải cho biết, ngày 9/9, bé B.H.P bắt đầu đi học tại trường mầm non An Vinh. Sáng ngày 10/9, gia đình cho cháu đi học lúc 7h35 sáng, lúc đi cháu đi học rất vui vẻ. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, mẹ bé đến đón thì phát hiện khắp người cháu tấy đỏ. Hỏi ra thì mới biết cháu ở lớp đã bị bạn học cùng cắn 12 vết ở 2 tay, lưng và thậm chí ở cả mắt cá chân. Có những vết rướm máu.
“Khi mẹ cháu lên đón thì cô Hiệu phó trường Mầm non xã An Vinh đang bế cháu. Khi hỏi nguyên nhân, cô giáo nói rằng, đưa một bé khác ra ngoài đi vệ sinh nên không bao quát được lớp học để xảy ra việc học sinh khác cắn con tôi” – chị N cho biết.
Theo phụ huynh này, khi cho con đi học, chị cũng xác định là con khóc quấy là chuyện bình thường, kể cả có bị bạn cắn 1-2 nốt cũng phải chấp nhận .Nhưng để bị nhiều vết thế này thì không thể chấp nhận. Bức xúc hơn nữa khi trao đổi với phụ huynh về vụ việc “Cô giáo nói: Thế bây giờ ý em là sao?”. Khi gọi điện cho cô hiệu trưởng thì nhận dược câu trả lời ậm ừ về việc xử lý giáo viên vô trách nhiệm đó.
Phụ huynh này cho biết, đã hai ngày qua nhưng cháu bé vẫn còn đau, ăn rất ít và thường xuyên khóc, giật mình về đêm, tinh thần rất hoảng sợ. Đồng thời đặt câu hỏi: “Ai có con thì người đó xót phải không? Họ có đẻ ra con tôi đâu mà họ biết thương. Trách nhiệm cô giáo để đâu và cô giáo đã đi đâu trong thời gian con tôi bị 12 vết cắn?”.
Tuy nhiên, đến tối ngày 13/9, phụ huynh này đã gỡ bỏ thông tin và hình ảnh liên quan sự việc trên.
Được biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do lớp học thiếu cô giáo, chỉ có 1 cô nên không sát sao với học sinh được. Ngay khi xảy ra sự việc, đại diện nhà trường cùng cô giáo đến nhà bé P. xin lỗi gia đình khi sơ xuất để xảy ra sự việc đáng tiếc. Khi xảy ra vụ việc trên, cô giáo phụ trách lớp cũng phải làm bản kiểm điểm, tường trình lại vụ việc. Nhà trường cho biết sẽ có hình thức kiểm điểm cô giáo liên quan đến sự việc này.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nghệ An: Sập tường rào trước cổng trường, học sinh lớp 5 tử vong

Nguồn: VTC Now.

4 học sinh bị ông nội và 2 chị gái 10 tuổi đánh bầm tím khắp người vì nghịch nước

(Kiến Thức) - Nghịch nước khi cha mẹ vắng nhà, 4 học sinh ở Cà Mau bị 2 người chị và ông nội dùng tay và cây đánh gây thâm bầm khắp người.

Chiều 4/9, UBND TP Cà Mau báo cáo UBND tỉnh Cà Mau kết quả xác minh ban đầu về vụ 4 học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên) bị đánh.
Các cháu là Nguyễn Văn Lọt (8 tuổi), Nguyễn Thị Cam (7 tuổi), Nguyễn Gia Hân (7 tuổi), Nguyễn Đăng Khoa (7 tuổi) có quan hệ họ hàng với nhau.

4 học sinh bị đánh bầm tím ở Cà Mau được bàn giao cho cha mẹ

Trung tâm Bảo trợ - Xã hội tỉnh Cà Mau đã chấp nhận đơn bảo lãnh và bàn giao 4 học sinh tiểu học bị người thân đánh bầm tím trên người cho cha mẹ.

Vào chiều hôm qua (4/9), cha mẹ của 4 học sinh bị đánh bầm tím đã đến Trung tâm nộp đơn xin bảo lãnh con về nhà. Nội dung đơn thể hiện: gia đình đủ khả năng nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho các cháu. Đơn xin bảo lãnh cũng đã được UBND xã An Xuyên xác nhận. Sau đó, Trung tâm Bảo trợ - Xã hội tỉnh Cà Mau đã bàn giao các em về gia đình để tạo điều kiện cho các em theo học kịp chương trình.

Tin mới