Xem toàn bộ ảnh
Chất liệu áo xuyên thấu, chỉ có khóa là không. |
Thiết kế cho người 2 đầu? |
Tôi không hề hớ hênh, chỉ là thiết kế như vậy. |
Ai mà biết cái nút gạt lại được thiết kế như 3D. |
Cô gái nên ghi chú thích: "Tôi không bị ngã vào đống bùn" kẻo ai cũng hiểu nhầm vệt trang trí trên váy là vết bẩn. |
Chiếc váy với phần trang trí không khác gì mạng nhện, tuy nhiên khu vực của chiếc mạng nhện thì hơi sai chỗ. |
Chỉ là con mắt của Thần bóng tối. |
Chúng tôi đã khuyên bà ngoại đừng mặc áo khoác ngoài chiếc áo phông này, vì thứ mọi người đọc được là "ass" (vòng ba) |
Hãy nhìn thật kỹ, đây là hình bàn tay vỗ về một chú cún. |
Âm nhạc sẽ gắn kết chúng ta, nhưng trông không khác gì sẽ treo cổ chúng ta. |
Yêu con nên in hình con đáng yêu lên áo, tuy nhiên có vẻ hơi phản tác dụng. |
Một đôi dép croc gắn đinh hầm hố? Kể ra trong những ngày dịch thế này cũng giúp mọi người giữ khoảng cách đấy nhỉ! |
Bức ảnh thử độ trong sáng của bạn: Hãy biết yêu thương những người già (phải chống gậy). |
Chiếc phéc mơ tuya này sẽ giúp bạn kéo lên kéo xuống, thoáng mát hơn rất nhiều. Kéo đến đâu thì nhà sản xuất không nói. |