Tham thì thâm

- Năm 2006, từ miền quê nghèo Bến Tre, Đoàn Văn Giàu lên Sài Gòn mưu sinh làm thuê cho ông Thái Hữu Lợi tại chợ đầu mối Bình Điền.

Giàu bị dẫn giải ra xe về trại giam.
Giàu bị dẫn giải ra xe về trại giam.
Công việc của Giàu là đi thu mua cá tại các chợ về giao cho ông Lợi phân loại bán lẻ. Cùng làm với Giàu có anh Lê Hải Lăng.
Sau thời gian làm việc, Giàu nhận thấy ông Lợi giao việc cho anh Lăng nhiều hơn. Giàu nghĩ anh Lăng đã giành công và lo sợ bị mất việc nên đã nghĩ kế giết anh Lăng với hai mục đích: Còn lại một mình Giàu sẽ được ông chủ tin dùng, đồng thời giết anh Lăng để cướp của lấy tiền trả nợ.

Sau khi mua một con dao Thái Lan, Giàu gọi điện nhờ anh Lăng tới cổng chợ Bình Điền chở về với lý do xe hỏng. Không một chút đắn đo, anh Lăng tới chở Giàu, trên đường về đến đoạn đường vắng, Giàu dùng dao đâm một nhát vào cổ anh Lăng. Với phản xạ nhanh, anh Lăng nắm được tay Giàu nên cả hai cùng ngã xuống đường. Giàu liên tiếp đâm vào mặt, vào tay anh Lăng, anh Lăng tri hô kêu cứu.
Biết không thể thực hiện được âm mưu giết người, cướp của Giàu đành chạy trốn trong đêm về Bình Dương, trú ngụ tại nhà chị gái. Anh Lăng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết với thương tật vĩnh viễn 25%. Năm ngày sau Giàu ra đầu thú.

Bước thấp bước cao ra xe tù, nỗi ân hận hiện rõ trên khuôn mặt bị cáo. Liên tục đưa đôi bàn tay bị xích chặt trong còng số tám lên lau nước mắt, Giàu gắng quay lại nhìn người chị gái đứng lặng ở sân tòa. Chị như muốn nói với theo em trai nhưng nước mắt lưng tròng.

Cha mất sớm, một mình mẹ phải tảo tần nuôi 3 chị em Giàu khôn lớn, chưa báo đáp được ơn mẹ thì nay Giàu gây nên tội. 16 năm tù giam là cái giá của sự toan tính thấp hèn mà gã trai 25 tuổi phải nhận. Hy vọng những năm cải tạo sẽ thức tỉnh đạo đức, lương tâm con người của bị cáo. Người đời có câu "Tham bát bỏ mâm" hay "tham thì thâm" quả là không sai!
Hương Nguyên
[links()]

Tin mới