Thanh niên chém chết người trông coi tiệm game bắn cá Gia Bảo 68 vì bị đòi nợ

(Vietnamdaily) - Lượm đang làm ở quán cơm thì anh Dũng điện thoại đòi tiền và thách thức tới đánh nhau. Bực tức, thanh niên về nhà lấy mã tấu tới nói chuyện và chém chết anh này ngay tại tiệm game bắn cá Gia Bảo 68.

Ngày 7/5, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra ở tiệm game bắn cá tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền khiến anh Lê Văn Dũng (31 tuổi, ngụ huyện Long Điền) tử vong.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị can Hồ Văn Lượm (25 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) với mức phạt 14 năm tù giam về tội “Giết người”.

Thanh nien chem chet nguoi trong coi tiem game ban ca Gia Bao 68 vi bi doi no
Lượm tại phiên toà. 

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/10/2019, Lượm tới tiệm game băn cá Gia Bảo 69 nằm ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chơi game. Quá trình chơi, Lượm nợ anh Dũng là người trong coi tiệm với số tiền là 100 ngàn đồng.

Chiều 21/10/2019, Lượm đang làm việc ở quán cơm tấm thì anh Dũng điện đòi tiền. Thanh niên nói rằng đang bận và khi nào xong việc sẽ điện anh Dũng tới lấy tiền. Anh Dũng không đồng ý mà chửi bới thách thức Lượm đển tiệm đánh nhau.

Nghe vậy, Lượm về nhà lấy cây mã tấu dài 1m đi tới tiệm game Gia Bảo 68 “nói chuyện” với anh Dũng. Vừa tới nơi, Lượm cầm mã tấu xông vào chém vào ngực của anh Dũng khiến trọng thương. Nạn nhân tìm cách chống giằng co lấy cây mã tấu trên tay Lượm rồi chạy ra đường gục tại chỗ.

Gây án xong, Lượm cầm mã tấu đi về nhà giấu trên mái tôn rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hôm sau, Lượm hay tin nên đã tới công an đầu thú và khai báo như trên.

Công an quận Bình Tân xác minh vụ giữ xe 2 tháng mất 12 triệu

Liên quan đến thông tin một tài xế phản ánh phương tiện bị tạm giữ 64 ngày sau tai nạn và phải trả số tiền 12,8 triệu đồng, Công an quận Bình Tân đang làm rõ.

Ngày 5-5, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin về việc xe tải biển số 51C-6718… bị tạm giữ do liên quan đến một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM) vào tháng 3-2020. Phương tiện sau đó được hướng dẫn đưa về một bãi xe tư nhân ở trên địa bàn phường Tân Tạo (quận Bình Tân).
Cong an quan Binh Tan xac minh vu giu xe 2 thang mat 12 trieu
 

Đến ngày 4-5, chủ xe tới lấy thì tá hỏa vì chi phí quá cao. Người này viết: “Đầu tháng 3 xe bên tôi (xe tải 7 tấn) có va chạm gây tai nạn với xe máy đi ngược chiều (xe máy sai hoàn toàn). Cứ tưởng bãi xe là của Công an quận Bình Tân. Ai ngờ khi tới lấy họ bắt trả phí giữ xe 12,8 triệu đồng (200k/ngày). Bên bãi xe đó còn nói cứ đi khiếu nại vì ở đây làm theo chỉ đạo của quận. Tiền phí có thể trả nhưng cái giá này là không thể chấp nhận được…”.

Chân dung giang hồ Loan 'Cá' thích mặc đồ nhà binh, ăn chặn từng đồng của tiểu thương

(Vietnamdaily) - Chiều 5/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động bắt giữ băng nhóm bảo kê buôn bán do Loan "cá" cầm đầu.

Chiều 5/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động bắt giữ Lý Thị Loan (biệt doanh Loan "cá", 41 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) và 8 người khác để điều tra về hành vi bảo kê buôn bán tại khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Để truy bắt Loan "cá", gần 100 cảnh sát đặc nhiêm, cơ động được huy động để bất ngờ bố ráp chợ công nhân tại Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyệnh Vĩnh Cửu, Đồng Nai.