Xem toàn bộ ảnh
Người dân địa phương thường gọi Vrindavan là “thành phố của những góa phụ”. Bởi lẽ, ở đây, các chị em phụ nữ, đặc biệt là những người tới từ bang Tây Bengal, thường sống lẻ loi đơn chiếc vì chồng mất hoặc bị gia đình ruồng rẫy. |
Sinh sống ở thị trấn Vrindavan, các góa phụ nguyện cống hiến những năm tháng cuối đời cho thần Krishma. Ảnh: Một góa phụ lớn tuổi sống ở một trại dưỡng lão đang thêm gia vị vào món ăn trưa. |
Chừng 10.000 góa phụ sinh sống ở thị trấn Ấn Độ đặc biệt này trong điều kiện khó khăn, dưới tiêu chuẩn trung bình. Trong ảnh: Một góa phụ "lên đồng" trong đền Krishna. |
Người góa phụ lấy hai mẩu bánh bít-cốt và một cốc trà sữa để ăn sáng. |
Một người đang phàn nàn về những quy định của các nhà điều hành tới thành viên của tổ chức Sulabh trong lần đơn vị này tới thăm khu nhà ở của các góa phụ. |
Ảnh chụp từ trên cầu thang ghi lại cảnh một góa phụ đang lầm lũi đi về phòng để ngủ. |
Người phụ nữ đang sửa soạn bàn thờ vị thần Krishma trước khi Mặt trời mọc. |
Ba góa phụ lặng lẽ đi tới đền Krishma và buổi sáng sớm trước lúc Mặt trời mọc để thực hiện các nghi lễ. |
Gian phòng nghỉ ngơi của một góa phụ đáng thương. |
Các góa phụ thực hiện nghi lễ tôn giáo ở đền Krishma. |