Thất kinh kho vũ khí "khủng" trong nhà ông lão 70

(Kiến Thức) - Cảnh sát Đức hết sức kinh hãi khi thấy kho vũ khí hạng nặng gồm xe tăng, pháo 88mm được cất giấu trong nhà ông lão 70 tuổi ở Kiel.

Vài tuần trước, các công tố viên Berlin đã lục soát nhà ông lão về hưu để tìm các tác phẩm nghệ thuật từ thời Đức Quốc xã bị mất cắp. Sau đó, họ đã thông báo cho cảnh sát về các vũ khí đáng nghi tại căn nhà ở Heikendorf này.
That kinh kho vu khi
Xe tăng giấu trong nhà ông lão đang di chuyển trên đường.
Cảnh sát và quân đội Đức mất nhiều giờ liền để đưa các vũ khí khí tài quân sự thời Chiến tranh Thế giới 2 như xe tăng hạng trung Panther, pháo phòng không 88mm và ngư lôi ra khỏi nhà kho của ông lão này.
That kinh kho vu khi
 Cảnh sát Đức cũng tìm thấy súng chống máy bay ở nhà ông lão.
Công tố viên thành phố Kiel, ông Birgit Hess nói rằng, họ đang điều tra xem việc ông lão cất giấu số vũ khí quân sự đó có vi phạm luật vũ khí Đức hay không. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho chủ nhân bộ sưu tập vũ khí trên là Peter Gramsch nói rằng, tất cả số khí tài đó đều không còn nguy hiểm và đã được đăng ký với cơ quan chức trách.

Cảnh sát Hồng Kông tìm thấy túi dao gần khu biểu tình

(Kiến Thức) - Cảnh sát Hồng Kông cho biết, họ tìm thấy các túi đựng chứa khoảng 20 con dao dài gần khu vực biểu tình ở Admiralty.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam (SCMP) đưa thông tin sáng ngày 6/10,  các cảnh sát đã tìm thấy 10 con dao để lại dưới chân cầu cách khu vực người biểu tình đòi dân chủ cắm chốt một tuần nay ở Admiralty khoảng 200 mét.
Cảnh người biểu tình Hồng Kông ở khu Admiralty sáng ngày 6/10.
Cảnh người biểu tình Hồng Kông ở khu Admiralty sáng ngày 6/10.
Các con dao này dài chừng 0.43 mét được bọc trong một cái túi đặt bên ngoài luống hoa trên con phố Fenwick gần Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Hồng Kông. Vụ việc xảy ra vào hồi khoảng 6h30 ngày 6/10 (theo giờ địa phương).

Khiếp vía khi thấy bệ phóng tên lửa trên xà lan ở Anh

(Kiến Thức) - Cảnh sát và dân chúng thị trấn Reading, Vương quốc Anh, đã bị khiếp vía khi thấy một bệ phóng tên lửa  đặt trên một chiếc xà lan đậu trong thị trấn. 

Báo động khủng bố đã được đẩy lên cao độ ở thị trấn Reading,Vương quốc Anh, trong đêm 16/4 sau khi người ta phát hiện một hình nhân bịt kín mặt (chỉ để hở đôi mắt) trên một xà làn đậu ở sông Thames với một bệ phóng tên lửa được đặt trên nóc.

Cảnh sát khu vực đã ngay lập tức gọi cho đội gỡ bom mìn, sau khi nhận được tin báo của một người dân về bệ phóng với quả tên lửa dài 4 feet (dài hơn 1,3m) này. Kinh khủng hơn, đứng cạnh bệ phóng tên lửa này là một hình nhân che kín mặt và chỉ để lộ đôi mắt nhìn trừng trừng.

Tin mới