Thầy giáo giết người bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 270 triệu đồng

(Vietnamdaily) - Ngoài số tiền 197 triệu đồng khắc phục trong quá trình điều tra, Lý Thăng đã tự nguyện bồi thường thêm 70 triệu đồng theo yêu cầu của gia đình bị hại.

Ngày 19/11, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thậm vụ án Giết người và tuyên phạt Lý Thăng (46 tuổi, ở phưởng 10, TP Sóc Trăng) 17 năm tù.

Ngoài số tiền 197 triệu đồng khắc phục hậu quả trước đây, HĐXX ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo về việc bồi thường cho gia đình nạn nhân thêm 70 triệu đồng (trong đó có 35 triệu là tiền cấp dưỡng cho hai con của bị hại).
Thay giao giet nguoi boi thuong cho gia dinh nan nhan gan 270 trieu dong
 Lý Thăng.
Theo cáo trạng, Lý Thăng với anh T.H.T. (36 tuổi, ngụ xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) có quan hệ yêu thương nhau.

Chiều 29/9/2019, Thăng chạy xe máy đền nhà anh Trinh để nhậu cùng nhiều người. Khi các bạn nhậu ra về, Thăng ở lại nhà anh T. một lúc thì có người đến hỏi mượn tiền gia chủ. Anh T. sau đó hỏi mượn Thăng thêm 2 triệu đồng để cho người khách mới đến mượn lại nhưng Thăng không đồng ý.

 Thăng với anh T. sau đó chở nhau đi xã Phú Mỹ chơi. Tối hôm đó, khi về đến nhà thì anh T. vào phòng ngủ, Thăng ngồi bên ngoài nói chuyện với vợ chủ nhà.

 Một lúc sau, Thăng vào phòng kêu anh T. ra ngoài nói chuyện nhưng không được. Thăng nói: "Bạn không đi tôi đâm bạn chết bây giờ".

 Đáp lời Thăng, anh T. nói: "Đâm thì đâm đi. Nếu bạn không đâm ngày mai tôi cũng chết". Thăng sau đó rút dao đâm vào người T. khiến anh này tử vong.

 Tại tòa, bị cáo Thăng tỏ ra ăn năn, xin lỗi gia đình bị hại. Xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho Thăng, HĐXX đã tuyên bị cáo 17 năm tù, bằng mức án trung bình là đại diện cơ quan công tố đề nghị (16-18 năm tù).

Nam sinh giết bạn bỏ vào thùng xốp ở chung cư Hà Đô hầu tòa

Sáng 9/8, mở phiên xét xử nam sinh giết bạn ở chung cư Hà Đô để cướp điện thoại rồi bỏ xác nạn nhân vào thùng xốp đưa đi phi tang.
 

Liên quan đến vụ nam sinh giết bạn ở chung cư Hà Đô, sáng 9/8, Tòa án gia đình và người chưa thành niên (Tòa án nhân dân TP.HCM) mở phiên xét xử đối với Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về các tội danh Giết người, Cướp tài sản.
Nam sinh giet ban bo vao thung xop o chung cu Ha Do hau toa
 

Theo cáo trạng, Bình quen nữ sinh 15 tuổi (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM). Tối 12/1, Bình gọi điện rủ nữ sinh này đi chơi rồi đưa đến chung cư Hà Đô (quận Gò Vấp).

Trong lúc đi bộ lên chung cư, Bình thấy bạn có điện thoại đắt tiền nên nảy ý định cướp. Nam sinh 16 tuổi sau đó dùng đá đập vào đầu bạn nữ làm nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Bình kéo xác nữ sinh vào góc khuất rồi lấy điện thoại của nạn nhân đem bán 900.000 đồng.

Hôm sau, Bình quay lại chung cư, bỏ thi thể nạn nhân vào thùng xốp với ý định đưa đi phi tang. Khi đang di chuyển thùng xốp, Bình bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tiếng kêu thất thanh của cô gái trong phòng trọ lúc 2h sáng

(VietnamDaily) - Khoảng 2h sáng ngày 29/7, người dân nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô gái trong phòng trọ. Khi công an đến hiện trường, cánh cửa được mở ra thì hàng xóm chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Trao đổi với PV vào sáng 29/7, ông Trương Quang Hiếu - Chủ tịch UBND phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng tại phòng trọ. 
Hoang hon nghe tieng keu that thanh cua co gai trong phong tro luc 2h sang

Xóm trọ nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tienphong)