Thày giáo Nhật được công nhận là già nhất thế giới

(Kiến Thức) - Ủy ban Kỷ lục Guinness Thế giới vừa công nhận ông Sakari Momoi, giáo viên người Nhật 111 tuổi, là người đàn ông già nhất thế giới.

Giấy chứng nhận của Guinness được chuyển đến cho ông Sakari tại một bệnh viện ở Tokyo.
"Tôi muốn sống thêm 2 năm nữa", ông Momoi trả lời phóng viên. Momoi cũng cho biết ông vẫn cảm thấy khỏe mặc dù vừa phải điều trị ở bệnh viện gần đây.
Ông Sakari Momoi nhận giấy chứng nhận.
Ông Sakari Momoi nhận giấy chứng nhận. 
Ông Sakari Momoi trở thành người đàn ông già nhất thế giới sau khi công dân Mỹ Alexander Imich mất ở New York vào đầu tháng 6. Ông Alexander Imich già hơn ông Sakari Momoi 1 ngày tuổi.
Ông Momoi sinh năm 1903 tại Fukushima. Ông cống hiến cả đời cho sự nghiệp giáo dục tiểu học. Theo người thân của Momoi, ông vẫn giữ được trí tuệ minh mẫn, có thể tự đọc sách và theo dõi thể thao trực tiếp.
Người phụ nữ già nhất trên thế giới cũng sống ở Nhật Bản, đó là bà Misao Okawa, 116 tuổi, sống tại Osaka.

Ngắm sóng thủy triều dữ dội trên sông Tiền Đường

(Kiến Thức) - Vào trung tuần tháng 7 và 8 âm lịch hàng năm, du khách tập trung chiêm ngưỡng hiện tượng thủy triều trên sông Tiền Đường ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Một người đàn ông chụp ảnh sóng thủy triều dâng cao qua bờ sông Tiền Đường. Do ảnh hưởng của hiện tượng siêu Trăng, thủy triều trên sông Tiền Đường năm nay gây ra những đợt sóng cao và mạnh hơn.
Một người đàn ông chụp ảnh sóng thủy triều dâng cao qua bờ sông Tiền Đường. Do ảnh hưởng của hiện tượng siêu Trăng, thủy triều trên sông Tiền Đường năm nay gây ra những đợt sóng cao và mạnh hơn.

“Nóng hầm hập” khu vực biên giới Nga-Ukraine

(Kiến Thức) - Trong những ngày qua, tình hình ở quanh khu vực biên giới Nga-Ukraine luôn trong trạng thái “căng như dây đàn”, như sắp có xung đột xảy ra.

Một binh lính Ukraine canh gác tại một trạm kiểm soát ở vùng ngoại ô Donetsk ngày 15/8.
Một binh lính Ukraine canh gác tại một trạm kiểm soát ở vùng ngoại ô Donetsk ngày 15/8. 

Tin mới