Thấy túi bóng đen vứt ở thùng rác, công nhân vệ sinh liền báo cảnh sát
Sau khi mang chiếc túi đến bỏ vào thùng rác, người phụ nữ nhanh chóng lên xe rời đi. Tuy nhiên, toàn bộ hành động của cô đã được camera ghi lại.
Theo Hải Vân/Người Đưa Tin
Người phụ nữ tên Waraporn, 29 tuổi, đã sinh con tại căn hộ của mình ở Samut Prakan, miền trung Thái Lan, trước khi tìm nơi bỏ rơi đứa bé.
Đoạn phim từ camera giám sát ghi lại cho thấy, Waraporn đi xe máy đến một thành phố lân cận, cùng đứa con 7 tuổi. Sau đó, cô đậu chiếc xe màu đỏ trước một bãi rác.
Waraporn được nhìn thấy bước xuống xe máy và mang theo một chiếc túi màu đen trước khi bỏ nó vào thùng rác. Sau đó, cô lái xe đi rồi ngoái lại nhìn để kiểm tra xem có ai theo dõi hay không.
Một người đi bộ được nhìn thấy đã đi về phía bãi rác nhưng không chú ý đến đứa trẻ. Cậu bé bị bỏ mặc trong khoảng 4 giờ cho đến khi một người thu gom rác đến và tìm thấy bé bên trong chiếc túi.
Bé sơ sinh được quấn khăn cùng quần áo và vẫn còn nguyên dây rốn. Người đàn ông sau đó đã gọi cảnh sát và lực lượng cứu hộ, họ đã đưa đứa trẻ đến bệnh viện Sampran.
Cảnh sát từ đồn cảnh sát quận Pho Kaew bắt đầu điều tra, nghiên cứu camera quan sát và đã tìm được nơi ở của Waraporn. Người mẹ trẻ được phát hiện không khỏe mạnh sau khi sinh con, suy nhược, chuột rút và chảy máu quá nhiều. Cảnh sát sau đó phải đưa cô đến bệnh viện Sampran.
Cô thừa nhận đã bỏ rơi chính đứa con của mình vì đã có 4 đứa con và đứa con thứ 5 là quá nhiều. Cô không có đủ tiền mua thức ăn và sữa cho tất cả trẻ em.
Waraporn cho biết: '"Chồng tôi là tài xế ở tỉnh khác. Anh ấy chỉ kiếm được 10.000 baht mỗi tháng, không đủ để nuôi một gia đình lớn. Tôi sinh con trong nhà vệ sinh và phải tự cắt dây rốn trước khi bỏ con ở quận Sampran.
Tôi không có ý giết thằng bé. Tôi để nó ở đó và hy vọng ai đó sẽ tìm thấy và chăm sóc. Tôi lo có người nhìn thấy nên tôi nhanh chóng rời đi. Tôi rất hối hận về những gì mình đã làm".
Cảnh sát cho biết người mẹ đã bị buộc tội bỏ rơi đứa trẻ dưới 9 tuổi.
Cố tình bỏ con, người phụ nữ gặp quả báo ngay sau đó
Sau khi bỏ con, người phụ nữ cảm thấy hối hận nên quay lại đón con nhưng trên đường đi không may cô bị tai nạn giao thông.
Vào lúc 18h30 ngày 30/10, cảnh sát thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc nhận được cuộc gọi từ quán cà phê nói rằng có một người phụ nữ “để quên” đứa con 1 tuổi tại cửa hàng. Và đã hơn 1 tiếng trôi qua, người phụ nữ vẫn chưa quay trở lại để nhận con. Cảnh sát nhanh chóng đến cửa hàng và thấy một cậu bé kháu khỉnh đang nằm trong một chiếc xe đẩy màu xanh.
Người mẹ bỏ con ở hố ga còn bị truy nã về tội trộm cắp
Trước khi bị công an thị xã Sơn Tây khởi tố về việc bỏ con ở hố ga, bị can Phạm Thị Thành còn bị công an Hoàn Kiếm ra lệnh truy nã về tội trộm cắp.
Chiều 30/6, trao đổi với PV VOV.VN, một lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm xác nhận: Bị can Phạm Thị Thành (sinh năm 1989 trú tại Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) vừa bị công an thị xã Sơn Tây khởi tố chính là đối tượng bị truy nã từ tháng 4/2020.
Trước đó, bị can Phạm Thị Thành liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Quyết định truy nã Phạm Thị Thành được ký vào tháng 4/2020, trước khi Phạm Thị Thành gây ra tội ác bỏ con ở hố ga, khiến em bé tử vong.
Trời giá buốt, mẹ làm điều táng tận lương tâm với con sơ sinh
Sau khi bị bắt, Silipa thừa nhận rằng bản thân quá áp lực nên sau khi sinh con trai, cô đã đem bỏ rơi con trong rừng, để mặc cậu bé đến chết.
Sự việc đau lòng xảy ra ở Hythe, Hampshire, Anh. Thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông tên là Michael Dorsett đang dắt chó đi dạo thì bất ngờ phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.
Ngay sau đó, anh Michael đã báo cáo cảnh sát. Qua điều tra và nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện bé trai xấu số chỉ mới ra đời được vài giờ và có thể bị hạ thân nhiệt trước khi chết.