Thấy vợ cũ ở với người khác, lạnh lùng dùng dao đâm chết tình địch
Trong lúc đến thăm con, người chồng thấy vợ cũ ở cùng một người đàn ông, đối tượng đã ghen tuông dùng dao đâm chết tình địch.
Theo CATPHCM
Vụ việc ghen tuông dùng dao đâm chết tình địch xảy ra vào lúc 16 giờ chiều 21/5, trong lúc đến thăm con tại nhà của người vợ cũ, anh Nguyễn Xuân Thành (50 tuổi), ngụ tại tổ dân phố 6B, phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) thấy anh Lê Bá Hùng (34 tuổi, ngụ tại tỉnh Thanh Hóa) ở cùng.
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. - Ảnh: Kim Đồng
Tại đây, anh Thành và anh Hùng đã xảy ra mâu thuẫn. Vì quá ghen tuông, Thành cầm dao rượt đuổi anh Hùng. Thấy vậy, anh Hùng đã bỏ chạy vào vườn cà phê bên cạnh. Tuy nhiên tại đây, Thành đã đuổi kịp và đâm 1 nhát vào ngực khiến anh Hùng chết tại chỗ.
Trong lúc can ngăn, bà Nguyễn Vũ Minh Chi (35 tuổi, vợ cũ của Thành, ngụ cùng tổ với ông Thành) cũng bị người chồng cũ đâm vào 2 cánh tay phải nhập viện cấp cứu.
Ngay sau khi đâm chết người tình của vợ cũ, Thành đã đến công an phường Lộc Tiến (TP.Bảo Lộc) để đầu thú.
Được biết, Thành và bà Chi đã ly hôn hơn 1 năm. Sau khi ly hôn, bà Chi sinh sống như vợ chồng với anh Hùng. Hiện, công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Mời quý độc giả xem video Tên sát nhân giết 5 mẹ con (nguồn Youtube):
17h ngày 1/4, lực lượng Công an TP. Móng Cái phối hợp với Công an Tỉnh Quảng Ninh đã bắt được hung thủ vụ giết người xảy ra rạng sáng cùng ngày.
Đối tượng Bùi Hoàng Anh (SN 1998, HKTT: Khu 3 phường Ka Long, TP.Móng Cái) trực tiếp đâm chết Trần Văn Hoàng vào rạng sáng 1/4/2016 đã bị bắt giữ sau gần 20 giờ gây án và bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, các đội nghiệp vụ thuộc Công an TP.Móng Cái phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng điều tra, truy bắt thành công đối tượng.
Hung thủ giết người Lã Nhật Anh bị bắt sau 20 giờ gây án.
Doanh nhân Tăng Minh Phụng từng chở hàng đi bỏ mối ở quận 11 TP HCM, trở thành “đại gia” Việt, sau đó tù tội và nhận án tử hình.
Một người chở hàng đi bỏ mối ở quận 11, TP.HCM trở thành một trong những “đại gia” Việt Nam đầu tiên, sau đó là tù tội và án tử hình… Người đó chính là cố doanh nhân Tăng Minh Phụng, nổi tiếng một thời ai cũng biết không chỉ là giới kinh doanh. Tài sản Tăng Minh Phụng luôn mang theo mình là những bài báo cắt dán nói về tỉ phú Lý Gia Thành - ông vua bất động sản gốc Trung Quốc, đó cũng là hướng rẽ quyết định số phận kỳ lạ của con người này…